Tìm thấy 15 thi thể nạn nhân

Tìm thấy 15 thi thể nạn nhân
TPO - Đến 17h hôm nay, 21 - 10, việc trục vớt chiếc xe bị lũ cuốn ở Hà Tĩnh đã hoàn tất. Lực lượng cứu hộ tìm thấy 15 thi thể nạn nhân. Công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích vẫn được tiếp tục. Ấn F5 để liên tục cập nhật.

>>Xe khách bị lũ cuốn, 20 hành khách chết và mất tích
>>Nhà ngoại cảm tìm xác 19 nạn nhân bị lũ cuốn

Clip trực vớt chiếc xe gặp nạn lên bờ. Minh Thùy

Thi thể của các nạn nhân lần lượt được đưa về quê an táng.
Thi thể của các nạn nhân lần lượt được đưa về quê an táng.. Ảnh: Minh Thùy
 
Tìm thấy 15 thi thể nạn nhân ảnh 2

14h25, lực lượng cứu hộ đưa được 14 thi thể nạn nhân ra xe khách 48K - 5868 bị lũ cuốn ở Hà Tĩnh. Trước đó, lúc 12h25, xe khách gặp nạn được kéo nhô lên mặt nước.

12h45, trưa muộn, nhưng hàng nghìn người vẫn có mặt tại hiện trường, chờ đợi kết quả cứu hộ. Lực lượng cứu hộ vẫn miệt mài làm việc, để đưa thi thể những nạn nhân vào bờ.

Tìm thấy 15 thi thể nạn nhân ảnh 3

 12h30, lần lượt thi thể của các nạn nhân được đưa lên bờ. Đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ đưa được sáu xác vào bờ.

 
Tìm thấy 15 thi thể nạn nhân ảnh 4

12h25, xe khách gặp nạn cách bờ 2m. 2/3 thân xe được kéo lên khỏi mặt nước. Các bộ, chiến sĩ Quân khu 4 tiếp cận xe, đưa xác nạn nhân lên bờ.

 
Tìm thấy 15 thi thể nạn nhân ảnh 5

11h40, xác nạn nhân thứ tư được tìm thấy trên sông, thuộc địa bàn thôn 9, xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), dạt vào bờ. Nơi này cách hiện trường khoảng ba km.

11h30, chị Hoàng Thị Thái - mợ của Mai Nhi òa khóc, khi nhìn thấy xác người thân: "Đúng là Mai Nhi - cháu gái tôi. Tôi nhìn chiếc đồng hồ mà Nhi đang đeo là nhận ra ngay cháu mình".

Nỗi đau hằn sâu trên gương mặt của chị Thái, mợ nạn nhân Mai Nhi. Ảnh: Quang Long
Nỗi đau hằn sâu trên gương mặt của chị Thái, mợ nạn nhân Mai Nhi. Ảnh: Quang Long.

11h15, anh Đỗ Duy Thanh chết lặng, không nói lên lời. Trên chuyến xe định mệnh này, anh mất ba người thân yêu nhất của mình. Ngoài người vợ đã tìm được xác, hiện, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy con trai anh là Đỗ Duy Ngôn - 3 tuổi cùng mẹ vợ là Phạm Thị Yêu (Đăk Lăk).

Khoảng 11h, bộ đội quân khu 4 dùng xe chuyên dụng móc với ròng rọc cố định trên xà lan, nối với xe khách dưới sông. Xe công binh đang kéo hai xà lan vào bờ, hiện cách bờ 20 m. Chiếc xe gặp nạn đang nổi dần lên mặt nước.

10h50, hiện tại, thợ lặn cho biết, đã buộc dây cáp vào các bánh xe, tuy nhiên, nước sông Lam chảy quá mạnh nên việc nâng xe lên gặp nhiều khó khăn.

10h45, xác nạn nhân thứ ba được xác định danh tính là Mai Nhi (31 tuổi, Đăk Lắc). Sau khi được đưa vào bờ, các nhân viên y tế bệnh viện huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đưa thi thể về xã Xuân Lam .

Nhân viên y tế chuẩn bị khâm liệm nạn nhân. Ảnh: Quang Long
Nhân viên y tế chuẩn bị khâm liệm nạn nhân. Ảnh: Quang Long.

10h40: Hiện tại, hàng nghìn người dân đến theo dõi trục vớt xe khách bị lũ cuốn trôi. Họ đứng dọc bờ sông, tràn lên núi, đường. Lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn tại ngã ba Gia Lách (xã Xuân An) và dựng rào chắn tại xã Xuân Lam để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân lưu thông.

10h30, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Xe đầy cát, bùn nên vẫn chưa thể vớt lên mặt nước.

10h5, nhân viên cứu hộ têm một xác nạn nhân nổi ở chân cầu Bến Thủy. Thi thể nạn nhân được đưa về khu vực khám nghiệm để xác định danh tính.

Ảnh: Tiền Phong
Ảnh: Phan Sáng - Quang Dũng.


10h,
ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Tỉnh ủy TPHCM đến hiện trường (xã xuân Lam) để động viên và chia sẻ với thân nhân người bị nạn. Ông Lê Thanh Hải quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người thân bị nạn hai triệu đồng.

Đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đến hiện trường động viên thân nhân những người bị nạn. Ảnh: Quang Long
Đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đến hiện trường động viên thân nhân những người bị nạn. Ảnh: Quang Long.


9h,
ông Phung Minh Lực (Thanh Thủy, Thanh Hóa), người nhà một nạn nhân, nói trong nước mắt: Trước khi xe gặp nạn, con gái lớn của tôi còn điện thoại về bảo gia đình đón hai chị em, nhưng không ngờ đây lại là cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi với các con.

Ông Lực có hai người con gái đi trên chuyến xe này là Đậu Thị Phương (17 tuổi) và Đậu Thị Lan (15 tuổi)
Nghe tin dữ, gia đình ông cử năm người tới hiện trường chờ đợi tin tức trong nước mắt.

8h, xe khách trôi cách nơi xảy ra tai nạn hơn một km. Lực lượng chức năng xác nhận, tìm thấy hai thi thể khi đang trôi ra cửa biển, chứ không phải trục vớt trong xe. Những thi thể này được ca nô vớt được ở vị trí cách cầu Rong 500m về phía Bắc.

Đưa xác nạn nhân lên bờ. Ảnh: Tiền Phong
Đưa xác nạn nhân lên bờ. Ảnh: Phan Sáng - Quang Dũng.


Khoảng 8h kém 15 sáng nay
, lực lượng cứu hộ tìm được thi thể hai anh em Đinh văn Lương và Đinh Xuân Thường (một trong hai người là lái phụ) trên xe 48K - 5868 bị lũ cuốn ở Hà Tĩnh. Hiện tại, nhân viên cứu hộ đang hút cát khỏi xe, trước khi đưa xác nạn nhân khác lên bờ. 

Xác hai anh em Đinh Văn Lương (sinh năm 1969) và Đinh Xuân Thường (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định) được đưa về tập kết tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), trước khi người nhà đưa về Đăk Nông - nơi cả hai đang sinh sống để an táng.

Hiện tại, máy hút cát trên bốn tàu đang làm việc hết công suất, nhằm nhanh chóng tìm kiếm xác những người xấu số. Theo nhận định ban đầu, việc hút cát khỏi xe mất khoảng ba tiếng.

Khu vực trục vớt chiếc xe gặp nạn vào buổi sáng 21-10
Khu vực trục vớt chiếc xe gặp nạn vào buổi sáng 21-10. Ảnh: Phan Sáng

Từ 5h sáng nay, máy hút cát đã vào hoạt động. Dự kiến, đến 8h, cát sẽ được hút khỏi xe, nhưng do quá nhiều bùn, cát, khiến công việc này kéo dài hơn dự kiến.

Khoảng năm cây số trên sông, quanh khu vực chiếc xe khách chìm, hàng chục ca nô của lực lượng quân đội cũng như của lực lượng cứu hộ đang hoạt động, nhằm tìm kiếm những xác nạn nhân. Dưới bờ sông cũng như trên núi và dọc cuốc lộ, người dân đổ về đông nghịt. Hiện, chiếc xe ô tô trôi cách nơi xảy ra tai nạn hơn một cây số.

Xe cứu thương của Bệnh viện huyện Nghi Xuân túc trực. sẵn sàng cho việc vận chuyển thi thể nạn nhân. Ảnh: Quang Long
Xe cứu thương của Bệnh viện huyện Nghi Xuân túc trực. sẵn sàng cho việc vận chuyển thi thể nạn nhân. Ảnh: Quang Long.

Quân khu 4 cùng tỉnh đội và công an hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An tập trung ứng cứu và hỗ trợ trục vớt xe khách cũng như xác các hành khách xấu số. Rất đông người dân tập trung từ cầu Bến Thủy (TP Vinh) đến khu vực xã Xuân Lam khiến đường quốc lộ tắc nghẽn.

Người dân tràn lên đồi, hồi hộp chờ đợi thông tin. Ảnh: Phan Sáng
Người dân tràn lên đồi, hồi hộp chờ đợi thông tin. Ảnh: Phan Sáng.

Chiều qua, 20 - 10, thợ lặn phát hiện xe khách 48K - 5868 bị lũ cuốn ở Hà Tĩnh, khiến 19 người chết, cách nơi bị nạn khoảng 500m. Việc trục vớt xe khỏi lòng sông Lam đang được tiến hành sáng nay.

 
Tìm thấy 15 thi thể nạn nhân ảnh 14

Chiều tối 20 - 10, lực lượng cứu hộ xác định được vị trí chiếc xe 48K 5868 cách nơi bị nạn khoảng 500m. Ảnh: Quang Long.

Trước đó, 17h ngày 20 - 10, sau hai ngày tìm kiếm không mệt mỏi, lực lượng cứu hộ Quân khu 4 và công an tỉnh Hà Tĩnh tìm thấy xe khách gặp nạn hôm 18 - 10.

Đến 17h 50 phút, hai thợ lặn Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Văn Sơn đã tìm thấy chiếc xe gặp nạn. Sau ba lần lặn sâu xuống nước, thợ lặn Hoàn cho biết: "Ở mực nước sâu khoảng hơn 10m, tôi sờ thấy chiếc xe lâm nạn và buộc giây neo vào thành xe nối với sà lan tìm kiếm để xe không bị trôi".

Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đại tá Phan Văn Đán, nói: “Đêm 20-10, nhóm thợ phải lặn xuống nước nhiều lần để xác định tình trạng của xe, kiểm tra các tấm kính và vào sâu bên trong xem còn bao nhiêu hành khách bị mắc kẹt, đưa từng người lên bờ”.

Mặc dù trời tối, lạnh nhưng hàng nghìn người dân Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn tập trung hai bên núi Hồng và đường quốc lộ 1A để theo dõi việc tìm kiếm cứu nạn.

18h kém 10 phút, thợ lặn ngoi lên mặt nước cho biết đã sờ thấy chiếc xe 48K 5868. Ảnh: Quang Long
18h kém 10 phút, thợ lặn ngoi lên mặt nước cho biết đã sờ thấy chiếc xe 48K 5868. Ảnh: Quang Long.

Trước đó, lực lượng cứu hộ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và phát hiện chiếc xe cách bờ khoảng 30m. Lũ thượng nguồn sông La đổ về dồn dập, đẩy mực nước sông Lam lên mức báo động, khiến việc trục vớt gặp nhiều khó khăn.

Rất đông người dân Nghệ An, Hà Tĩnh đứng bên bờ sông theo dõi việc tìm kiếm chiếc xe xấu số. Ảnh: Quang Long
Rất đông người dân Nghệ An, Hà Tĩnh đứng bên bờ sông theo dõi việc tìm kiếm chiếc xe xấu số. Ảnh: Quang Long.

Theo lời kể của một số hành khách đi trên xe BKS 48k - 5868, trên xe có khoảng trên 10 hành khách đang bị mắc kẹt.

Ba ngày qua, Quân khu 4, Công an huyện Nghi Xuân huy động 300 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Lữ đoàn 414, Hải đội 2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển cùng 20 xuồng máy tìm kiếm xe khách ở đoạn sông dài hàng chục cây số.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 huy động hai tàu rà phá bom mìn, một xe lội nước, một xe kéo trục vớt. Bảy doanh nghiệp tại Nghệ An tình nguyện điều đến hai sà lan tham gia tìm kiếm.

Danh sách các nạn nhân còn sống trong vụ xe bị cuốn trôi

1. Cao Đắc Chí – Hải Hậu - Nam Định

2. Đỗ Văn Toàn – Hải Hậu - Nam Định

3. Nguyễn Văn Giá – Hải Hậu - Nam Định

4. Phan Văn Độ - Hải Hậu - Nam Định

5. Trần Văn Tấn - Hải Hậu - Nam Định

6. Đinh Văn Lộc - Giao Thủy - Nam Định

7. Phạm Đình Nghiệp - Trực Ninh - Nam Định

8. Đinh Công Luận - Gia Viễn - Ninh Bình

9. Lường Hữu Thành - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

10. Đinh Thị Khánh Linh - Hoằng Hóa - Thanh Hóa (con anh Thành)

11. Hà Xuân Tọa - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

12. Nguyễn Thanh Thắng - Hải Hậu - Nam Định

13. Ngô Văn Đề - Hải Hậu Nam Định

14. Trần Đăng Lực - Kim Sơn - Ninh Bình

15. Trần Thị Mây - Đắk Mây - Đắk Nông

16. Trần Văn Trường - Hải Hậu - Nam Định (lái xe)

17. Phan Anh Quý - Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk (lái xe)

18. Nguyễn Văn Hoàng (Nam Định)

Danh sách 18 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi

1. Phạm Văn Tưởng - 25 tuổi, trú tại xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

2. Nguyễn Thị Duyên - 21 tuổi, trú tại Krông May, tỉnh Đắc Nông

3. Đinh Văn Lương - 37 tuổi, trú ở xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định

4. Nguyễn Thị Thắm - 23 tuổi, trú ở Diễn Châu, Nghệ An

5. Trần Đăng Khoa - 19 tuổi, ở EaPo, huyện Cư jút, Đăk Nông

6. Nguyễn Thị Thùy - 17 tuổi, trú ở xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

7. Đinh Xuân Thường - 21 tuổi, xã Tân Thắng, Cư jút, Đăk Nông

8. Nguyễn Văn Huy - 18 tuổi, trú ở Chư Xê, Gia Lai

9,10. Hai chị em Đỗ Thị Lan - 15 tuổi và Đỗ Thị Phương - 17 tuổi trú ở thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

11, 12. Hai mẹ con chị Đỗ Thị Lan - 24 tuổi và cháu Vũ Thị Ánh - 7 tháng tuổi, trú ở Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định

13. Phạm Thị Yến - 60 tuổi

14. Mai Nhi - 31 tuổi

15. Đỗ Duy Gôn - 3 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Mê Thuật, Đăk Lăk (Cả ba nạn nhân xấu số là bà Yến, chị Mai và cháu Gôn cùng một gia đình)

16. Phạm Văn Tuyên - 19 tuổi, ở Đắc Ruồng, Con Rẩy, Kon Tum

17, 18. Hai mẹ con Phạm Thị Cúc - 37 tuổi- và cháu Lê Thị Phương Thảo - 8 tháng tuổi, trú tại Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.