Kinh hoàng 'hố tử thần' nuốt chửng nhà dân

Kinh hoàng 'hố tử thần' nuốt chửng nhà dân
“Hố tử thần” xuất hiện tại xã Lê Thanh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) trong mấy ngày qua đã gây hoang mang cho người dân nơi đây. Cả vùng quê yên bình bị xáo trộn. Họ đang mòn mỏi chờ đợi kết luận của các cơ quan chức năng để có thể tiếp tục an tâm sinh sống.

Kinh hoàng 'hố tử thần' nuốt chửng nhà dân

>> Giải mã 'hố tử thần'
>> Tìm 'hố tử thần' bằng máy đo địa bức xạ
>> Đào gãy cuốc vẫn không thấy 'hố tử thần'

“Hố tử thần” xuất hiện tại xã Lê Thanh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) trong mấy ngày qua đã gây hoang mang cho người dân nơi đây. Cả vùng quê yên bình bị xáo trộn. Họ đang mòn mỏi chờ đợi kết luận của các cơ quan chức năng để có thể tiếp tục an tâm sinh sống.

Chùm ảnh về “hố tử thần” xuất hiện tại xóm 16, thôn Áng Hạ, xã Lê Thanh, huyện Hoài Đức do phóng viên vừa thực hiện ngay sau khi xẩy ra sự cố.

Hố tử thần xuất hiện có chiều dài khoảng 6m, rộng 5m. Sự việc xẩy ra tại nhà một hộ dân tên Bình. Khi đó gia đình này đang tiến hành khoan giếng trên khu vực góc nhà bếp của mình thì bỗng dưng đất sụt.
Hố tử thần xuất hiện có chiều dài khoảng 6m, rộng 5m. Sự việc xẩy ra tại nhà một hộ dân tên Bình. Khi đó gia đình này đang tiến hành khoan giếng trên khu vực góc nhà bếp của mình thì bỗng dưng đất sụt.
Hố tử thần xuất hiện đã nuốt chửng một căn nhà bếp của gia đình anh Bình.
Hố tử thần xuất hiện đã nuốt chửng một căn nhà bếp của gia đình anh Bình. .
Ngay trước cửa căn nhà xuất hiện hố tử thần.
Ngay trước cửa căn nhà xuất hiện hố tử thần.
Cận cảnh hố tử thần
Cận cảnh hố tử thần.
Người dân đang sống trong thấp thỏm, hoang mang. Đêm đến phải sơ tán chỗ khác.
Người dân đang sống trong thấp thỏm, hoang mang. Đêm đến phải sơ tán chỗ khác.
Hiện trường vụ sụt đất nhìn từ trên cao
Hiện trường vụ sụt đất nhìn từ trên cao.
Gia đình anh BÌnh đã phải sơ tán ngay trong chiều 21/12.
Gia đình anh Bình đã phải sơ tán ngay trong chiều 21/12.
Người dân thôn Áng Hạ đang hoang mang, không biết chuyện gì đã xẩy ra với họ
Người dân thôn Áng Hạ đang hoang mang, không biết chuyện gì đã xẩy ra với họ.
 khu vực xẩy ra sự cố đã được rào lại, tránh nguy hiểm cho người dân
khu vực xẩy ra sự cố đã được rào lại, tránh nguy hiểm cho người dân.
Cận cảnh hố tử thần
Cận cảnh hố tử thần.
Có khoảng 200m3 đất đã bị sụt xuống
Có khoảng 200m3 đất đã bị sụt xuống.
Con đường làng, nơi xẩy ra sự cố cũng đã được cảnh báo nguy hiểm. Có lực lượng công an xã canh giữ
Con đường làng, nơi xẩy ra sự cố cũng đã được cảnh báo nguy hiểm. Có lực lượng công an xã canh giữ.

Theo Duy Tuấn – Thu Lý
VietNamNet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.