Cháu bé chết tức tưởi, người nhà bao vây bệnh viện

Mẹ cháu Hằng vật vã tại TT Y tế Phú Mỹ sau cái chết tức tưởi của con. Ảnh: V.H
Mẹ cháu Hằng vật vã tại TT Y tế Phú Mỹ sau cái chết tức tưởi của con. Ảnh: V.H
TP - Chiều 8-11, Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ (Bình Định) bị hàng trăm người nhà bệnh nhân và người dân bao vây sau cái chết đột ngột của một cháu bé 10 tuổi khi đang điều trị tại đây.
Mẹ cháu Hằng vật vã tại TT Y tế Phú Mỹ sau cái chết tức tưởi của con. Ảnh: V.H
Mẹ cháu Hằng vật vã tại TT Y tế Phú Mỹ sau cái chết tức tưởi của con. Ảnh: V.H.

Cháu Huỳnh Thị Thanh Hằng (10 tuổi, học sinh lớp 4, trường tiểu học Mỹ Chánh) có triệu chứng sốt và đau ở cổ họng. Khoảng 4 giờ sáng 8-11, người nhà đưa cháu đến trạm y tế xã và sau đó chuyển lên Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ.

Bác sỹ tại đây thăm khám, cho uống 4 viên thuốc rồi chuyển xuống khoa nhi theo dõi. Chị Nguyễn Thị Bổn (36 tuổi, ở thôn Đông An, xã Mỹ Chánh - Phù Mỹ), mẹ cháu Hằng, kể: “Cháu sau nhiều giờ khóc la đau họng, khó thở nhưng khi khám xong bác sỹ bảo không sao và bảo cô y tá đưa thuốc cho cháu uống rồi chuyển xuống khoa nhi theo dõi. Càng lúc thấy cháu bệnh càng nặng nên gia đình đã nhiều lần kêu bác sỹ và xin được cho cháu chuyển viện lên tuyến trên nhưng bệnh viện không cho”.

Theo anh Huỳnh Xuân Tiếp, cha cháu Hằng, khi người nhà phản ánh thì y tá lại ra kẹp nhiệt độ rồi lại bảo không sao. Đến 5 giờ sáng, anh Tiếp vào gọi y tá nhưng cô này không ra mà ở trong phòng nói vọng ra là cháu không sao, chờ sáng làm thủ tục chuyển lên khoa nhi để điều trị.

Đến sáng, cháu Hằng được chuyển lên khoa nhi. Khoảng 8 giờ sáng, bác sĩ Dương Công Sanh, Trưởng khoa Nhi, đến khám cho cháu rồi tiếp tục kết luận cháu bị viêm họng.

“Đến 8h30, thấy cháu vẫn không thuyên giảm, tui tìm bác sĩ xin chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng bác sĩ lại la mắng bảo chỉ bị viêm họng thì làm sao chuyển viện. Nằm viện 5-7 ngày là khỏi !”. Tuy nhiên, đến khoảng 12h45 cùng ngày, cháu Hằng lên cơn ho dữ dội, người mệt mỏi tím tái, người nhà sợ hãi gọi bác sĩ thì được bác sĩ Châu Tấn Khoa, Phó GĐ bệnh viện đến khám và yêu cầu cho xuống phòng cấp cứu để thở oxy.

“Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Khi tui vừa ẵm cháu từ khoa nhi xuống đến cầu thang thì nước dịch từ mũi cháu chảy ra, máu từ trong miệng tuôn ra ướt cả áo. Khi đặt được cháu xuống giường cấp cứu thì cháu đã tắt thở” - anh Nguyễn Văn Không, cậu ruột của cháu Hằng nức nở kể lại.

Quá bức xúc, người nhà bệnh nhân và hàng trăm người dân xung quanh đã kéo đến bao vây Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ để phản đối việc làm tắc trách của y bác sĩ tại đây.

Tối 8-11, cơ quan pháp y Bình Định đã khám nghiệm tử thi bệnh nhân, hẹn trong vòng 20 ngày sẽ có trả lời bằng văn bản về nguyên nhân cái chết của cháu Hằng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.