Hạ Long ơi, mở cửa!

Hạ Long ơi, mở cửa!
TP -Chào! Ơ, sao đông đủ thế này, cậu đang họp gia đình à?

-Đâu có! Tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, gom đủ cháu con, trước là để vui sau là bình chọn về đích cho Hạ Long bay.

-Thế mà không nói trước để mình mang góp thêm láp -tóp.

-Đủ cả rồi cậu ơi, ai-phôn, xách tay, thêm ngay để bàn, phong phú lắm!

-Hồi hộp và thấp thỏm hi vọng quá cậu nhỉ! Cả nước cứ gọi là nơi nơi náo nức. Mình nghe nói từ thứ bậc thứ 29, đột phá trong thời gian ngắn vào ngay top 10 và hiện đang nằm ở top 4?

-Người ta chưa công bố chính thức thì mọi chuyện vẫn có thể xảy ra mà! Nhưng với mình điều đó chưa hẳn đã quan trọng, cái lớn hơn qua đợt này, người Việt mình lại thêm một lần đoàn kết chung tay với tất cả lòng tự tôn, tự hào về đất nước cao nhất!

-Nhất trí! Nhưng khi Vịnh Hạ Long là một trong bảy di sản thiên nhiên mới của thế giới cậu sẽ làm gì?

-Cùng cả nhà ra Vịnh Hạ Long một chuyến. Còn cậu?

-Cũng thế! Rủ tất cả người thân đến Hạ Long.

-Ấy chết, phải chia nhau ra chứ! 20 triệu hộ gia đình cùng đổ về ngắm Hạ Long đăng quang không khéo Nữ hoàng Hạ Long nghẹt thở mất?

-Ừ nhỉ! Nhưng ai cũng nóng lòng, đã ngắm rồi ngắm lại, chưa ngắm thì khát khao được ngắm.Tính sao đây?

-Nói thế thôi, chớ ngồi đó mà lo quá thế! Mọi nôn nóng đã được khắc chế. Muốn đến Hạ Long bằng đường bộ sợ hung thần công-ten-nơ, đường sông sợ tàu hết đát, đường không sợ phi công chưa bằng lái, đường sắt sợ ném đá lên tàu.?Thế là người ta ngồi nhà ngắm Hạ Long bay qua màn ảnh.

-Cậu đúng là nhà u ám học! Thế giới xướng tên Hạ Long đi thì mọi con đường về Hạ Long đều mở mà. Còn lúc này thì, nào, máy tính ơi, mở mạng để Hạ Long ơi, mở cửa!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG