Cô gái bị đày đọa: Những chia sẻ trong đêm

Cô gái bị đày đọa: Những chia sẻ trong đêm
TPO - 21:15 tối 5/11, Trưởng ban TPO Nguyễn Việt Hùng thảng thốt gọi cho tôi: Có tin một em bé bị đày đọa dã man! 21:27 phút bài lên mạng. 23 phút sau tới tấp email, điện thoại bay về tòa soạn.

Mệnh lệnh của bạn đọc, mệnh lệnh của cuộc sống

Tin sâu và 2 bức ảnh đầu tiên mà TPO đưa lên là của phóng viên TTXVN Đình Na. Chúng tôi vừa biên tập lại vừa nghẹn ngào đau xót. 21:50 đã có những bức email đầu tiên gửi đến. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên vì dường như đó là giờ ít người còn lên mạng đọc báo, cập nhật thông tin.

Cô gái bị đày đọa: Những chia sẻ trong đêm ảnh 1
Bức email đầu tiên - Mệnh lệnh của cuộc sống!

Sau đó là sự "bùng nổ". Email, điện thoại liên tục về tòa soạn suốt đêm càng thúc đẩy những người làm báo vào cuộc. Chúng tôi xác định nội dung bức email đầu tiên như là mệnh lệnh của cuộc sống, mệnh lệnh của bạn đọc: Cơ quan chức năng cần phải vào cuộc ngay!

Cả ngày hôm sau, nhóm PV Tiền phong tiếp tục có những bản tin, hình ảnh, video phản ánh sự việc, đấu tranh với hiện tượng tiêu cực này. Nhưng ở đây những người làm báo muốn nói đến nội dung các cuộc điện thoại, email từng phút một vẫn đang được chuyển về tòa soạn.

Đa phần những cú điện thoại, email đầu tiên gửi về Tòa soạn và cho đến giờ này đều bộc lộ thái độ phẫn nộ trước hành vi tàn ác của cặp vợ chồng Chu Minh Đức - Trịnh Hạnh Phương (trú tại nhà số 24, ngõ 108B, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) và chia sẻ lòng xót thương đau đớn của bạn đọc TPO đối với em Nguyễn Thị Bình. Hầu như tất cả các ý kiến đều lên tiếng phải truy tố cặp "vợ chồng ác thú này" (từ dùng của bạn đọc - PV).

Các ý kiến cũng bất bình trước sự vô cảm của những người hàng xóm và đặc biệt là của chính quyền phường, cảnh sát khu vực, tổ dân phố và đề cập đến trách nhiệm của chính quyền sở tại, cảnh sát khu vực.

Cũng có rất nhiều ý kiến cảm ơn, ca ngợi bác Hà Thị Bình cùng những người đã giúp em Bình thoát khỏi "địa ngục trần gian".

Em Bình đang cần và bước đầu đã nhận được sự trợ giúp

Đặc biệt, có nhiều email, điện thoại, công văn gửi tới ngỏ ý muốn giúp đỡ em Bình về vật chất, xin nhận làm con nuôi tạo công ăn việc làm...

Chúng tôi nghĩ cách giúp đỡ em Nguyễn Thị Bình một cách triệt để nhất là một đơn vị nào đó nhận em Bình vào làm công việc phù hợp, cho em được học tập.

Em Bình đang chờ đợi sự giúp đỡ hiệu quả cho cuộc sống hiện tại và tương lai sau này của những tấm lòng hảo tâm.

Lời cảm ơn

Mọi ủng hộ, đóng góp xin gửi về:
Báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. Điện thoại: 04.9431250.
Hoặc chuyển qua tài khoản:
Báo Tiền phong
Tài khoản: 123.10.00.0062175 Ngân hàng Đầu tư phát triển Quang Trung, Hà Nội.

Khi tôi viết những dòng này thì email, điện thoại vẫn không ngớt đổ về. Không thể đưa hết lên web những nội dung cụ thể của bạn đọc, tôi viết những dòng này để cảm ơn bạn đọc, cảm ơn những tấm lòng nhân hậu.

Những người làm báo Tiền phong sẽ đi đến cùng để giúp đỡ em Bình, đấu tranh với kẻ xấu, đáp ứng lòng mong đợi của bạn đọc. Trong bước đường sắp tới chúng tôi luôn rất cần đến sự động viên, tiếp lửa, chỉ vẽ của bạn đọc.

Điều quan trọng nhất là chúng ta - tờ báo và bạn đọc - đã không vô cảm trước cái Xấu, cái Ác và quyết tâm cùng nhau đấu tranh và xây dựng làm cho xã hội thêm nhiều cái Thiện, cái Đẹp.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của bạn đọc với "Cô gái bị đày đọa" Nguyễn Thị Bình và những người làm báo.

Bên cạnh em Bình...

Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng - Giám đốc Cty Điện tử Hiệp Hưng:

Đọc báo Tiền phong tôi vô cùng xúc động và thương cảm trước số phận đau thương của cháu Nguyễn Thị Bình, người đã bị hành hạ dã man suốt 14 năm trời ngay trung tâm Hà Nội. Tôi mong các nhà chức trách sớm có hình phạt thích đáng đối với những kẻ táng tận lương tâm đã hành hạ cháu Bình như nô lệ thời Trung cổ.

Tôi biết, sẽ có nhiều nhà hảo tâm dang rộng tay giúp đỡ, cưu mang cháu Bình, nhưng nếu được sinh họat tập thể, được giao lưu tôi tin cháu sẽ mau chóng hòa nhập với cộng đồng và tốt hơn cho tương lai của cháu. Vì thế, qua quý Báo tôi muốn được nhận cháu vào làm ở Cty Điện tử Hiệp Hưng của chúng tôi.

Mặt hàng sản xuất chính của Cty là mũ bảo hiểm xe máy và nồi cơm điện. Hiện tại, Cty đang có 200 công nhân. Cty hoạt động đến nay được 9 năm và đã có hàng chục đôi nên vợ nên chồng.

Toi hy vọng sẽ làm được những điều tốt đẹp cho cuộc đời cháu Nguyễn Thị Bình..." 

Nguyễn Chí Sỹ; Email: chisy@hn.vnn.vn

Tôi là Nguyễn Chí Sỹ - Giám đốc Cty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, hiện có văn phòng tại Làng sinh viên Hacinco và là chủ đầu tư của dự án Làng sinh viên Hacinco.

Chúng tôi có thể tiếp nhận cô gái về sinh sống tại Làng sinh viên, giúp đỡ tạo công việc làm và đào tạo nghề thích hợp để có thể làm việc lâu dài tại Hacinco. Nếu được đề nghị toà soạn giúp đỡ giới thiệu cô Bình với Cty chúng tôi.

Địa chỉ liên hệ Văn phòng Cty: Nhà điều hành Làng sinh viên Hacinco. Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân Hà Nội. Điện thoại: 5584176; Fax: 5584201; Mobil: 0903403828.

Nguyễn Quang Thạch; PMU85-Bộ GTVT; Email: thienson9@yahoo.com Hãy cho em Bình một cái nghề

Các bạn đồng trang lứa với Bình đã là sinh viên năm thứ 3 đại học nhưng do cái nghèo em vẫn mù chữ. Hãy cho cô gái này một cái nghề. Nếu cá nhân hay tổ chức nào nhận đào tạo nghề cho Bình, tôi xin đóng góp mỗi tháng 50.000 VNĐ cho đến khi em học xong nghề.

Nguyễn Việt Hà; Email: rainrhythm248@yahoo.co.uk

Tôi vô cùng kính phục hành động dũng cảm của 2 bác. Mặc dù hàng xóm có nhiều người vô cảm hoặc sợ hãi nhưng hai bác với tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ đã dũng cảm giải thoát cho em Bình và tố cáo tội ác của bọn mặt người dạ thú trước công luận.

Tôi cũng là phụ nữ và qua câu chuyện này đã học được nhiều bài học về cuộc sống. Xin hai bác cưu mang em. Xin bác Bình cho biết địa chỉ hoặc mã số tài khoản ngân hàng, tôi xin nhờ bác chuyển món quà nhỏ để em có chút vốn bắt đầu cuộc sống mới.

Ho Mau Tuan; Email: conandoyly21@yahoo.co

Toi dang la du hoc sinh tai Nhat Ban. Toi cung da tim thay duoc hinh anh cua minh qua cau chuyen nay va toi muon xin toa soan cho toi duoc biet mail cua nguoi viet bai nay de cung chia se.

Tran Thi Kim Ai; Email: Kimaisld@yahoo.com

Toi Tran Thi Kim Ai hien o So Lao dong TBXH tinh Quang Binh qua doc cau chuyen thuong tam cua co be Binh va loi de nghi cuu giup co gai 10 nam bi day doa cua bao Tien phong. toi muon cuu mang chau va tao cong an viec lam cho chau. Đia chi lien he: Tran Thi Kim Ai - So Lao dong TBXH tinh Quang Binh.

Một bạn đọc: Xin được làm một việc gì đó có ích!

Tôi tên là N. hiện đang làm kế toán tại một Cty xây dựng nhà nước. Tôi không biết diễn tả thế nào về tâm trạng của mình khi đọc và xem bài báo này.

Tôi muốn xin cho em gái này đi học nghề hoặc học trung cấp kế toán và đài thọ chi phí học hành, ăn ở cho em trong suốt quá trình học. Sau khi học xong tôi sẽ xin việc làm cho em.

Tôi không biết nói thế nào,chỉ xin Quý báo giúp đỡ tôi đạt được nguyện vọng này. (Xin được giấu tên tôi). Trân trọng cảm ơn quý báo!

Lê Thị Lan; Email: Lancongty547@yahoo.com Tôi muốn nhận nuôi em Bình

Qua bài báo viết về em Bình tôi muốn nhận nuôi em Bình. Mong Tiền phong giúp đỡ để tôi liên hệ và đón em về nuôi. Xin trân trọng cảm ơn.

Thuy Ngan; Email: haitraitim_nhumot@yahoo.com Chi oi, hay co len, em thuong chi nhieu!

Chi Binh oi, 10 nam qua chi phai chiu nhieu cuc kho qua. O do tuoi nhu chi thi anh chi cua em duoc huong nhieu hanh phuc, duoc di hoc... Dang nay chi lai chiu day doa dau kho the, that xot xa! Em cam han nhung nguoi da gay cho chi dau kho, nhung nguoi da hanh ha chi, va cang trach chi hon!

Tai sao chi khong len tieng, khong di trinh bao cac co quan chinh quyen ma lai de ra nong noi nay? Du sao thi em cung se luon ung ho chi. Chi hay nho la ben canh chi con rat nhieu nguoi luon ung ho chi, luon yeu thuong va quan tam den chi! Mong chi se vuot qua moi kho khan, vung buoc tiep tuc song chi nhe!

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.