Truy nã toàn quốc Nguyễn Anh Hà - Kẻ tra tấn bạn gái

Truy nã toàn quốc Nguyễn Anh Hà - Kẻ tra tấn bạn gái
Sau quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt khẩn cấp, ngày 17/5/2005, Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Anh Hà - Kẻ đã tra tấn dã man người yêu cũ là Vũ Thị A.Đ.

Theo Cơ quan công an, hiện các lực lượng đang được căng ra tối đa với nhiều biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, nhằm truy bắt Nguyễn Anh Hà.

Kể từ khi vụ việc xảy ra đến nay đã gần 2 tháng, gia đình Vũ Thị A.Đ cho biết, thỉnh thoảng họ vẫn nhận được những lời dọa dẫm qua điện thoại, khi thì từ chính Nguyễn Anh Hà, khi thì từ những người lạ nào đó (cả nam lẫn nữ).

Cũng gần 2 tháng, A.Đ một mình chật vật chống chọi lại những cơn đau từ các vết thương trên cơ thể, và vết thương trong lòng cô... Xương chính mũi bị gãy, nhiều khi A.Đ đang ngồi bình thường, nước trong hốc mũi cũng tự nhiên ộc ra. Óc cô nhức buốt, mặt mày xây xẩm.

Lúc này A.Đ mới thấm thía và hiểu tại sao ngay lần đầu tiên đến nhà Hà chơi khi mới yêu nhau, bố Hà đã hỏi cô: ''Cháu đã bị Hà đánh lần nào chưa?''. Thì ra, trước A.Đ, một nữ ca sĩ trẻ trung, xinh xắn tên N. cũng từng bị Hà dùng ''quyền của người yêu'' đánh đập không ít lần trong suốt 8 năm gắn bó.

A.Đ còn biết, có lần N. đã bị Hà đánh trong tư thế treo lên quạt trần - nhưng A.Đ vẫn tự tin vào tình yêu của mình, chủ quan rằng chuyện đó không thể xảy đến với cô...

Truy nã toàn quốc Nguyễn Anh Hà - Kẻ tra tấn bạn gái ảnh 1
Vũ Thị A.Đ trước và sau khi bị tên côn đồ Nguyễn Anh Hà hành hung

Song, 1 năm gần gũi với những lần Hà vô cớ hất tung mâm cơm mà hai người đang ăn với nhau, rồi thẳng tay đánh A.Đ như đánh quân thù, cô có chiếc xe máy Wave Hà cũng đem bán... khiến A.Đ dần hiểu ra tất cả!

Cô cũng tự lý giải được vì sao trước đó Hà từng phải đi trại giáo dục do đề nghị của gia đình Hà, em trai của Hà cũng đi cướp tài sản và phải ''bóc 7 năm lịch'' tại trại Phú Sơn...

Không thể trao thân gửi phận cho một người như Hà, A.Đ quyết chia tay, dù biết Hà sẽ chẳng để cô yên. Cô đã không nhầm: Trận ''đòn tù'' hôm 27/3 chỉ làm cô đau đớn chứ không ngạc nhiên vì đó không phải lần đầu tiên, mà cô thì đã quen chịu đựng!

Từ một phụ nữ đơn độc, yếu đuối, bị bắt nạt, đe dọa, lưỡng lự không dám tố cáo Nguyễn Anh Hà trước công luận, sau khi được báo giới lên tiếng bảo vệ, nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể cùng theo dõi, đôn đốc vụ việc, giờ đây A.Đ rất vững tâm.

Cô cho biết: Rất mong câu chuyện của mình đến được với những người phụ nữ đang âm thầm cam chịu sự chà đạp (nếu có) khắp miền đất nước. Cho dù mỗi người một hoàn cảnh, và hoàn cảnh đó có thể éo le, có thể trái ngang, nhưng các chị hãy vượt lên tất thảy để tố cáo cái ác.

Cái ác bị ''lộ nguyên hình'' sẽ không còn hành hạ được các chị, và các chị sẽ thấy cuộc đời này còn rất nhiều người tốt!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.