TPHCM:

Một bé gái hôn mê vì bị cô giáo dùng băng keo dán miệng?

Một bé gái hôn mê vì bị cô giáo dùng băng keo dán miệng?
TP - Người mẹ ngất lên xỉu xuống mấy lần nói trong nước mắt: “Khi nghe bé Trân ngưng thở và tím tái tại nhà trẻ, tôi chạy lên và vô tình nghe cô giáo nói đã dùng băng keo bịt miệng cháu lại để bé khỏi khóc!”.
Một bé gái hôn mê vì bị cô giáo dùng băng keo dán miệng? ảnh 1
Vợ chồng chị Thùy nhìn con trong nỗi đau tuyệt vọng

Đến 14 giờ chiều qua (1/12), sau hơn 24 giờ đồng hồ bé Đỗ Thị Thảo Trân (18 tháng tuổi) được cấp cứu hồi sức, rồi chuyển lên điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, hàng chục người thân vẫn chen nhau đứng nhìn vào phòng bệnh trong đau đớn. 

Chiều qua, trao đổi với PV Tiền phong, Thạc sĩ- bác sĩ Nguyễn Anh Dũng- Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Gia Định khẳng định: “Bé Trân vẫn đang phải thở máy và chưa thể nói được gì về diễn tiến Bệnh tình của em. Hiện các bác sĩ vẫn chưa tìm được nguyên nhân khiến em lâm vào hôn mê như vậy”.

Theo bác sĩ Dũng, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30/11, chị Nguyễn Đan Thùy - mẹ bé Trân ôm con chạy vào bệnh viện vì phát hiện con bị tím tái, nằm bất động khi đang học ở trường.

Các bác sĩ đã đã nhanh chóng đưa cháu vào khoa Hồi sức cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở và toàn thân tím tái.

Qua khai thác bệnh sử, ca trực cấp cứu ghi nhận: Ăn sáng xong vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 30/11, bé Trâm ngủ. Tuy nhiên đến khoảng hơn 9 giờ thì phát hiện bé nằm sấp và toàn thân đã tím tái, không thở được.

Theo bác sĩ Dũng, ngay sau khi bé được hồi sức cấp cứu, tim mạch đã hoạt động trở lại nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

“Đây là một ca bệnh phức tạp. Tôi chưa thể nói được việc khi nào bé tỉnh lại. Ở một số bệnh viện Nhi vẫn bắt gặp các trường hợp trẻ bị đột qụy, nhưng tỷ lệ này là rất hiếm”- bác sĩ Dũng nói.

Do chúng tôi không được các bác sĩ phòng chăm sóc đặc biệt cho tiếp cận bé Trân nên không biết được bé có bị thương tật gì khi nhập viện hay không.

Tuy nhiên theo bác sĩ Dũng thì các bác sĩ không ghi nhận một tổn thương nào từ trường hợp này vào bệnh án.

Bị cô giáo dán băng keo?

Anh Đỗ Thượng Hiệp và chị Nguyễn Đan Thùy (ở H27 đường Trương Minh Giảng, phường 17, quận Gò Vấp) là ba mẹ bé Thảo. Chị Thùy kể: “Tôi được cô Lê Thị Bích Hạnh- Hiệu trưởng Trường mầm non Thiên Thơ (số 14 Hoa Hồng, phường 2, quận Phú Nhuận)- nơi bé Trân đang theo học, nhận vào làm từ cách đây hơn 2 năm.

Sáng 30/11, như thường lệ tôi vẫn chở con đến trường và dẫn cháu lên lớp học ở tầng hai, giao cháu cho hai cô giáo là Lê Thị Lê Vy và Nguyễn Thị Thu Hà rồi trở về lớp dạy của mình. Đến hơn 9 giờ cùng ngày, ở dưới tầng 1 tôi nghe tin bé Trân ngất xỉu, tím tái nên chạy lên thì thấy cô Hà đã ẵm cháu trên tay”.

Chị Thùy lau nước mắt rồi tiếp: “Tại đây, vừa ôm con tôi vừa nghe cô Lê Vy nói vọng lại “đã dán băng keo cho bé Trân để cho nó không còn khóc và ngủ dễ?!”.

Chị Thùy càng rụng rời tay chân khi nghe cô giáo tên là Hằng dạy lớp đối diện với cháu Trân kể lại khi chị Hà bồng cháu trên tay vẫn còn thấy băng keo dính ngay trên miệng?!

Cả anh Hiệp và chị Thùy đều khẳng định: “Trước khi chúng tôi đưa con đến lớp sức khoẻ của cháu rất tốt, bé vẫn vui chơi bình thường cùng bạn bè. Chúng tôi muốn được làm rõ vì sao con tôi ra nông nỗi này!”.

Tuy nhiên, khi trao đổi với chúng tôi vào chiều qua (1/12), cô giáo Lê Thị Lê Vy- người dạy cháu Trân bị gia đình bé Trân nghi dán băng keo vào miệng cháu quả quyết rằng mình không làm điều đó.

“Khi tụi em vào thì phát hiện trên mặt cháu có một cái khăn lau mặt bịt kín trên phần mặt, chứ không có băng keo dán miệng gì cả”- chị Vy khẳng định.

Trao đổi với Tiền phong, cô Lê Thị Bích Hạnh - Hiệu trưởng Trường mầm non Thiên Thơ, cũng nhiều lần khẳng định: Tất cả các giáo viên ở đây đều không dùng biện pháp “dán băng keo” để dạy các cháu. Tất cả họ đều là giáo viên có đạo đức, được đào tạo học hành bài bản.

Bà Hạnh cho biết, bà đã nhận chị Thùy vào làm cho trường từ hơn 2 năm nay vì thương chị Thùy quá nghèo. Sau khi vào làm, chị Thùy đã được phân công làm Hiệu phó của trường.

“Đến khi Thùy sinh cháu Trân, tôi cũng đã nhận cho cháu Trân vào học mà không lấy học phí, chỉ lấy tiền cơm. Tại sao chúng tôi lại có thể hại cháu cơ chứ?”- Bà Hạnh nói.

Theo bà, ở trường mình các cô giáo yêu thương con của phụ huynh như con đẻ của chính mình nên không thể có chuyện cô giáo hại học sinh được.

“Tất cả giáo viên của trường đều có bằng cấp được phòng giáo dục cấp và bồi dưỡng. Trường tôi đã lên VTV3 vì là trường tư thục kiểu mẫu, quản lý giáo viên thông qua camera tự động hết. Ngoài ra trường còn nhận được bằng khen của quận, của ngành giáo dục".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cô Lê Thị Lê Vy mới chỉ học xong lớp 11, sau đó đi làm công nhân ở quận Thủ Đức và mới chuyển về dạy ở trường mầm non này được 2 năm.

Còn cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, đã học xong sơ cấp mầm non nhưng chưa nhận bằng. Tuy nhiên, trước đó cô này cũng được bà Hạnh nhận vào dạy từ hơn 2 năm qua.

Theo nguồn tin của Tiền phong, ngay trong tối qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã mời các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 tham gia hội chẩn cho bệnh nhi Bảo Trân và quyết định sẽ chuyển bé Trân đến tại Bệnh viện Nhi đồng 1 để được tiếp tục điều trị.

Cũng trong chiều qua, ông Huỳnh Công Minh – Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đã đến phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân Gia Định để thăm bé Trân.

Ông Minh cho biết, nếu như sự thật như những gì phản ánh thì đây sẽ là một vấn đề “không thể chấp nhận” trong ngành giáo dục.

Ngành giáo dục sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ có hay không việc bảo mẫu dùng băng keo dán miệng bé Trân như gia đình phản ánh nhưng trước mắt, sẽ tập trung để lo cho sức khoẻ của bệnh nhi trước.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.