Hà Nội: Không bằng lái, mượn xe rồi gây tai nạn liên tiếp

Hà Nội: Không bằng lái, mượn xe rồi gây tai nạn liên tiếp
Khoảng 23h30 ngày 5/12, một chiếc xe Porsche Cayenne màu đen mang BKS 29Z - 5217 đang đi theo hướng đường Thanh Niên - Yên Phụ đã bất ngờ lao thẳng vào 4 người đi xe máy trên đường. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe điên này đã bất ngờ bỏ chạy...
Hà Nội: Không bằng lái, mượn xe rồi gây tai nạn liên tiếp ảnh 1

Chiếc xe "điên" gây ra hàng loạt vụ tai nạn kinh hoàng trên đường Yên Phụ đêm 5/12. Ảnh : VietnamNet 

Hà Nội: Không bằng lái, mượn xe rồi gây tai nạn liên tiếp ảnh 2
Lương Thu Hương và Phạm Tuấn Khanh (áo trắng) đã ở trong chiếc xe "điên" gây tai nạn liên hoàn đêm 5/12 trên đường Yên Phụ.

Dù chưa có bằng lái ô tô nhưng Lương Thu Hương - người đã điều khiển chiếc xe Porsche Cayenne mang BKS 29Z - 5217 vẫn "mượn" chiếc xe có giá gần 5 tỷ đồng này của một công ty TNHH để đi có việc riêng và gây tai nạn liên hoàn...

Chiều 6/12, Trung tá Nguyễn Huy Sáng - Cán bộ Đội CSGT số 2, Công an TP. Hà Nội - người trực tiếp thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông liên hoàn đêm 5/12 trên đường Yên Phụ cho biết: "Sau khi nhận được tin báo việc chiếc xe Porsche Cayenne mang BKS 29Z - 5217 liên tiếp gây ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm nhiều người bị thương trên đường Yên Phụ, chúng tôi đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phục vụ công tác điều tra, giải quyết hậu quả vụ tai nạn".

Trả lời những câu hỏi của cơ quan CSGT, cô gái điều khiển chiếc xe Porsche Cayenne mang BKS 29Z - 5217 cho biết tên là Lương Thu Hương (SN 1982 - hiện trú tại số 4 ngõ chợ Khâm Thiên) còn người đàn ông đi cùng trên ô tô tên là Phạm Tuấn Khanh (SN 1972 - hiện trú tại phòng 207 - G5 khu tập thể Thành Công".

Chị Lương Thu Hương cho biết chiếc xe trên là mượn của Công ty TNHH Phát triển - Sản xuất HGD & CN có trụ sở tại số 20 phố Nguyễn Khắc Nhu để...đi có việc riêng từ ngày 29/11.

Theo lời một nhân viên làm việc tại khách sạn Sofitel Plaza, chiếc xe Porsche Cayenne BKS 29Z - 5217 đang chạy với tốc độ khá lớn đã bất ngờ đâm thẳng vào 2 chiếc xe máy đang đi cùng hướng trên đường Yên Phụ.

Sau khi đâm vào 2 chiếc xe máy, xe ô tô đã lao lên vỉa hè đâm vào một biển báo giao thông. Cú va chạm mạnh đến mức đã khiến cột biển báo cong gập lại, bật lên khỏi mặt đất và văng xa gần 5m.

Bước tập tễnh, ôm cánh tay bị thương đang chảy máu, người thanh niên điều khiển chiếc xe Future mang BKS 29 K9 - 9653 cho biết: "Lúc đó tôi đang đi qua đoạn khách sạn Sofitel thì nghe thấy tiếng xe rít ở đằng sau lưng, chưa kịp ngoái lại nhìn thì đã thấy cả người và xe văng lên vỉa hè, rất may tôi chỉ bị thương nhẹ ở chân và tay. Còn người bạn đi cùng xe tôi bị thương khá nặng, hiện vẫn đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tình hình chưa biết thế nào.

Cùng bị đâm với chúng tôi lúc đó còn có 1 người đi trên chiếc xe Wave Alpha, người đó cũng bị thương khá nặng. Sau khi gây tai nạn, thấy mọi người xung quanh xúm lại giữ xe, người con gái ngồi trên chiếc ô tô đã đẩy người đàn ông vào xe rồi lái xe bỏ chạy".

Một người lái xe ôm thường chờ khách gần khách sạn Sofitel nói: "Bỏ chạy được khoảng 800m, chiếc xe do cô gái điều khiển đã tiếp tục đâm vào 1 chiếc xe Honda PS màu trắng và một chiếc xe Future màu đỏ. Vụ tai nạn thứ 2 này đã khiến cô gái ngồi sau xe PS ngã xuống đường, còn người thanh niên lái xe PS thì văng lên vỉa hè nằm bất tỉnh nhân sự. Còn cặp vợ chồng đi trên xe Future màu đỏ chỉ đổ xe, không bị thương nên sau đó họ đã đi khỏi hiện trường".

Người lái xe ôm này cho biết thêm, sau khi gây ra vụ tai nạn thứ 2, cô gái lái xe ô tô tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Chỉ đến khi lốp xe phía trước bên phải bị nổ, cô gái này mới chịu dừng xe lại. Lúc này chiếc xe đã cách hiện trường vụ tai nạn thứ 2 hơn 200m và cách hiện trường vụ tai nạn thứ 1 hơn 1km.

Hà Nội: Không bằng lái, mượn xe rồi gây tai nạn liên tiếp ảnh 3
Ảnh : VietnamNet

Tại hiện trường vụ tai nạn thứ 2, chiếc xe Honda PS họ đang đi gần như đã trở thành đống sắt vụn, toàn bộ phần đuôi xe đã nát vụn, yên xe cũng đã gẫy gập.

Cách đó khoảng 200m, chiếc xe "điên" gây ra 2 vụ tai nạn liên tiếp đã bị người dân ở quanh đường Yên Phụ giữ lại, 2 người trong xe đã được đưa về Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình để ghi lời khai. Toàn bộ phần đầu bên phải của chiếc xe Porsche Cayenne BKS 29Z - 5217 đã vỡ nát, 3 túi khí bên trái của chiếc xe cũng đã bung ra. Theo các nhân chứng ở hiện trường, những vết xước ở phía đuôi xe là do người điều khiển xe đã lùi xe chạm vào một gốc cây trên đường Yên Phụ.

Đến 3h15 ngày 6/12, 2 người có mặt trên chiếc xe "điên" đã ra khỏi Công an phường Nguyễn Trung Trực để tới trụ sở Đội CSGT số 2 - Công an TP. Hà Nội để tiếp tục ghi lời khai nhằm phục vụ công tác điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn kinh hoàng kể trên. Hiện những nạn nhân của chiếc xe Porsche Cayenne "điên" này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh-Pôn.

Theo VietnamNet

MỚI - NÓNG