Kỷ niệm Trường Sa - phần 2

Kỷ niệm Trường Sa - phần 2
TP - Ở vĩ độ 08 độ 52’ 00 Bắc và kinh độ 114 độ 05’ 00 Đông, đảo Tiên Nữ (quần đảo Trường Sa) là nơi đón bình minh đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam. Ngày mới ở đảo không bắt đầu từ tiếng gà gáy, mà thường bằng tiếng sóng ầm ào.

>> Phần 1

Kỷ niệm Trường Sa - phần 2 ảnh 1
Thanh niên tình nguyện giao lưu với lính đảo Trường Sa Lớn. Ảnh Minh Tuấn

Dấu chân con gái trên đảo Sinh Tồn

1993. Vào tháng 5, tôi được đi công tác Trường Sa. Một chiều trên đảo Sinh Tồn, hòn đảo mà nhà thơ Trần Đăng Khoa  đã viết bài thơ Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn xao xuyến lòng người.

Tôi cùng mấy anh lính trẻ dạo chơi dọc bờ cát quanh đảo. Thượng úy Hà Minh Mạnh (quê TX Phú Thọ), Phân đội trưởng Phân đội 3 Pháo binh và ba anh lính trẻ Hà Văn Minh (quê Nghệ An), Lê Minh Sơn (Hà Tĩnh) và Lê Kiều Thanh (Hà Tĩnh) chỉ một hộp nhựa đựng đạn nói với tôi: Năm trước có một đoàn văn công ra thăm đảo.

Buổi chiều khi đoàn đi đảo khác, lính buồn lắm rủ nhau đi dạo,  bỗng nhìn thấy dấu chân con gái in trên cát của các cô văn công.  Không ai bảo ai,  chúng em chạy đi tìm cái hộp nhựa chứa đạn đem úp lại giữ dấu chân. Chiều chiều lại ra đây,  giở hộp ra nhìn dấu chân con gái cho đỡ nhớ đất liền…

Rồi một ngày, giông bão nổi lên rất dữ dội cuốn phăng những chiếc hộp nhựa và xoá đi tất cả. Tuy nhiên, chiều chiều chúng em vẫn ra đây ngồi, mắt ngong ngóng về hướng trời Tây đợi bóng dáng những con tàu…

Một hình ảnh lãng mạn và đẹp làm sao.

Chuyện tình ở Trường Sa

2002. Trong chuyến công tác Trường Sa, tôi đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần lính trẻ. Vì thế, tôi thử cầm súng gác đêm, thức dậy chào cờ buổi sáng, đi theo người nhặt phân bò, trồng rau, bơi lặn...cốt để “săn” những chuyện tình thầm kín của người lính. 

Tôi thu được rất nhiều thông tin về tình cảm thầm kín nhất của những người lính. Nhiều cuộc tình đẹp đẽ và cũng không ít cuộc tình dở dang. Có người gặp riêng tôi để kể chuyện bị người yêu bỏ thế nào. Đêm nào tôi cũng cố gắng để nghe ít nhất một chuyện.

Nghe chuyện tình buồn, chúng tôi lại cùng ngước nhìn đèn biển, hoa phong ba hiên ngang trước sóng gió...

Đàn ghita một dây

Kỷ niệm Trường Sa - phần 2 ảnh 2
Phóng viên Trọng Thịnh trên đảo Sinh Tồn

2003. Đầu năm, tôi có dịp ra Trường Sa. Lúc chuẩn bị xuống tàu, thấy Trung tá Phạm Văn Tỵ- Trưởng đảo Sinh Tồn lấy ra khá nhiều dây đàn ghita. Tôi bày tỏ sự ngạc nhiên,  anh Tỵ cười: “Các anh cứ xuống đảo sẽ thấy tại sao tôi phải mua nhiều dây đàn”.

Khi vừa đặt chân xuống đảo, tôi đã thấy một chiến sỹ chạy đến hỏi anh Tỵ: “Thủ trưởng có mua dây đàn cho chúng em không?”. Anh Tỵ cười, giơ cả một bịch to tướng có lẽ cả mấy chục bộ. Chàng lính trẻ hân hoan, ôm bịch dây đàn chạy biến.

Buổi tối giao lưu, tôi thấy một anh lính trẻ trịnh trọng ôm đàn, dạo lại dây. Mấy chàng chiến sỹ khác lao xao: “Ô! Hôm nay có dây đàn mới rồi, chúng ta phải hát cho thật đã”.

Một sỹ quan tâm sự với tôi : “Ở trên đảo, hơi nước có vị mặn và đàn cũng được dùng liên tục nên hay đứt dây. Vì thế khi có người từ đất liền ra, ai cũng hy vọng sẽ có dây đàn mới. Còn nếu không thì chúng tôi đành sử dụng đàn thiếu dây”.

Như để minh chứng cho lời nói trên,  tất cả cùng hát một bài hát dành riêng cho lính Trường Sa: “Cây đàn ghita một dây”: Chỉ lính đảo xa mới có, cây đàn ghita một dây…

Gió trăm ngàn cơn gió, mới hát được một lời… Hát cho hoàng hôn xuống, hát cho mặt trời lên… Câu ân tình của biển, dù đàn một dây, vẫn âm vang biển như bài tình ca…

Kỷ niệm Trường Sa - phần 2 ảnh 3

Bàng vuông toả hương thơm mát

2003. Dịp cuối năm tôi ra công tác Trường Sa. Chuyến đi ấy nhiều kỷ niệm nhưng đáng nhớ nhất vẫn là những đêm thức trắng cùng lính đảo ngắm biển, ngắm trăng sao và đặc biệt là ngắm hoa bàng vuông nở tím trời đêm. Hoa bàng vuông có màu tím rất đẹp, hương thơm mát trong không gian dìu dịu của biển  khiến ai một lần gặp đều không thể nào quên.

Cây bàng vuông xanh rì trên nền đất san hô nóng bỏng tỏa bóng mát giữa trưa hè, tỏa hương thơm mát của hoa đêm cuối năm là minh chứng cho sự sống trường tồn của các đảo trên quần đảo Trường Sa.

Quả bàng vuông, có 4 mặt, cũng là nơi mà những người lính, những nhà báo xa nhà gửi vào đó bao nhớ thương. Chính tay tôi và nhiều chiến sĩ đã dùng tăm tre khắc lên trái bàng vuông tên những người thương yêu của mình để rồi ngày hôm sau những trái bàng ấy chín rụng theo sóng bơi ra biển mang theo nỗi nhớ mênh mông giữa muôn trùng biển khơi.

Nhiều trái bàng tình yêu ấy đã bám vào đất đảo và nhú mầm, xanh rễ giữ gìn đất đảo quê hương và  mang bóng mát, tỏa hương thơm cho lớp chiến sĩ đàn em giữ đảo.

Tổ quốc nhìn từ điểm cực Đông

Kỷ niệm Trường Sa - phần 2 ảnh 4
Phóng viên Đại Dương trong trang phục Hải quân Việt Nam

2006. Ở vĩ độ 08 độ 52’ 00 Bắc và kinh độ 114 độ 05’ 00 Đông, đảo Tiên Nữ (quần đảo Trường Sa) là điểm cực Đông của Tổ quốc Việt Nam. Là nơi đón bình minh đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam, ngày mới ở đảo Tiên Nữ không bắt đầu từ tiếng gà gáy, mà thường bằng tiếng sóng ầm ào.

Đảo Tiên Nữ là một thềm san hô hình ô van có đường kính lớn chừng vài hải lý, chìm trong nước khi triều dâng. Lúc triều lui cũng khi hừng đông ló dạng, vành đai quanh thềm san hô như miệng chảo lộ ra, những con sóng đang vươn dài bỗng va vào “miệng chảo” cuộn trào, trắng xóa.

Giữa vành đai sóng bạc đầu là một hồ nước xanh ngọc mênh mông, trong vắt. Lòng hồ như một khu vườn cổ tích giữa đại dương với những rặng san hô đủ sắc màu, những đàn cá lóng lánh tung tăng...

Sau những đợt cuồng phong, trời cao vun vút, nắng vàng như mật đổ tràn xuống mặt biển lung linh. Tiên Nữ đẹp đến nao lòng.

Chào cờ ở điểm cực Đông cảm giác thật khác lạ, thiêng liêng và xúc động vô cùng. Khi lá cờ từ từ được kéo lên cũng là lúc trong tôi một dòng điện sinh học nóng ran chạy khắp cơ thể, nước mắt trực trào.

Thượng tá Nguyễn Văn Thạch- Đoàn Trường Sa cho biết những lá cờ sau khi đã sử dụng, tuy đã bị tưa rách vì gió nhưng vẫn được các chiến sỹ xếp cất cẩn thận trong va ly và xem đó như một vật thiêng. Tổ quốc nhìn từ điểm cực Đông, giữa muôn trùng sóng vỗ thật thơ mộng và kiêu hãnh.   

Trần Hiếu - Quyền Thành - Trọng Thịnh - Đăng Giới - Đại Dương

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.