Mẹ ép con bán “cái ngàn vàng” từ năm…10 tuổi!

Mẹ ép con bán “cái ngàn vàng” từ năm…10 tuổi!
TP - Từ thông tin của Cơ quan điều tra CA quận Bình Thạnh về vụ “Mẹ ép con vị thành niên bán dâm tại nhà”, chúng tôi tìm về ngôi nhà nơi đã diễn ra cảnh đau lòng ấy. 
Mẹ ép con bán “cái ngàn vàng” từ năm…10 tuổi! ảnh 1
Dáng vóc tiều tụy của bé T. Ảnh: Hữu Vinh

Cuộc đời của cô bé 15 tuổi, nhưng đã phải bán dâm 5 năm nay thật đau lòng. Và chính bi kịch của gia đình đã khiến cô bé 15 tuổi phải lấn sâu trong vũng bùn nhơ nhớp…

“Thảm kịch” gia đình qua lời kể những người hàng xóm

Căn nhà số 2C/D đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh nằm gần khu vực trung tâm TPHCM. Căn nhà nói trên là của vợ chồng một cán bộ nghỉ hưu là bà Trần Thị C. và ông Nguyễn Văn N., cùng sinh năm 1952.

Mặt tiền căn nhà được vợ chồng chủ hộ bán hàng tạp hóa. Vừa chạm mặt, một người đàn ông (sau này tôi mới biết đó là ông N, chủ căn nhà) đã mở lời: “Các chú là nhà báo tìm địa chỉ mà mẹ con Dung ở chứ gì?”. Tôi gật đầu.

Ông N. kể: “Khoảng năm 2004, bà Lê Thị Dung (SN 1963) và T. (N.T.T.T, 15 tuổi, con gái của bà Dung, người đã tố cáo mẹ mình đánh đập cô để ép bán dâm-NV) đến thuê phòng trọ phía sau nhà chúng tôi để ở. Nhưng không phải bà Dung đứng ra thuê mà là ông Liễu, một người đàn ông chạy xe ôm, chân bị tật, khoảng 60 tuổi”.

Căn phòng mà bà Dung thuê (350.000 đồng/tháng) trông rất tồi tàn, rộng chưa đầy 10m2, có một gác gỗ tạm phía trên, nằm giữa hẻm có lối đi chưa đầy 1 m của hai căn nhà ông N. và một đồng nghiệp cũng nghỉ hưu của ông N.

Theo lời ông N. thì xung quanh hàng xóm không biết bà Dung làm gì, tối ngày bà ta cùng bé T. ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng chỉ có ông Liễu xuất hiện. Mặc dù tuổi đã 45 nhưng bà Dung vẫn còn dễ coi, trên người bà Dung có nhiều vết sẹo.

“Nghe đâu bà Dung đã có đời chồng và đã ly dị. Những vết sẹo trên người là do những lúc say xỉn, ông chồng này gây nên. Hiện, ông ta đang sống ở phường 25 (quận Bình Thạnh) cùng với người vợ khác” - Bà C, vợ ông N góp chuyện.

Theo những thông tin mà chúng tôi có được, bà Dung có với chồng trước 4 người con. T. là con út, anh trai kế T. cũng bị 1 tiền án và đã thụ án tù xong, đang đi làm đâu đó. Ngoài ra T. còn 2 chị gái cũng đã có chồng. Hiện, gia đình của một người chị đang sống chung nhà với người cha ruột của họ.

Cách đây hơn 3 năm, bà con khu phố này chứng kiến T. chạy về nơi bà Dung trú ngụ trong tình trạng không mảnh vải che thân. T. nói cho mọi người biết là bị mẹ kế đánh và lột hết quần áo (!).

Mẹ ép con bán “cái ngàn vàng” từ năm…10 tuổi! ảnh 2
Con hẻm dẫn vào căn phòng của “tú bà” Dung

Tuổi thơ của T. trôi qua cũng không bằng phẳng như những đứa trẻ khác. Nhiều lần cô bé từng bỏ đi bụi đời và bà Dung phải xuống tận đường Trần Hưng Đạo (khu Đại Thế giới mới, quận 5) đón về.

Hồi 21 giờ, ngày 15/3, khi lực lượng Công an phường 22 ập đến bắt quả tang hành vi mua bán dâm của N.T.T.H (15 tuổi) và Nguyễn Đắc M (SN 1977, mua dâm) tại nơi trú ngụ của bà Dung, không có sự chứng kiến của tổ dân phố.

Và khi CA phường mời bà C. đến trụ sở làm chứng, thấy cả mẹ kế em T. Bà này đã chỉ thẳng vào mặt bà Dung hăm dọa: “Lần này tao cho mày đi tù rục xuơng”(?). Lời nói của bà mẹ kế em T. có phải vì bức xúc trước hành vi em T. bị mẹ ruột hành hung để ép đi bán dâm hay vì vấn đề gì khác?

Và sự thật khác từ cơ quan điều tra      

Ngày 20/3, thông tin từ cơ quan điều tra (Đội cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội – CA quận Bình Thạnh) cho biết, Viện KSND quận này đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Dung và Đỗ Xuân Quyền (SN 1959, ngụ quận 1).

Theo kết quả điều tra bước đầu, bà Dung đã thừa nhận có đánh đập T. để ép cô bé này bán dâm. Nhưng bà Dung lại không cho đó là hành vi vi phạm pháp luật, và cho rằng: “Con của tôi nuôi, tôi cho bán dâm là quyền của tôi…”(!?).

Theo lời khai, Lê Thị Dung vốn xuất thân ở huyện Châu Thành (Tiền Giang) và chính thức ly dị với chồng là ông Tùng từ năm 2003. Cũng thời điểm này, Dung hành nghề mại dâm chuyên nghiệp để lấy tiền nuôi con. Khi bé T. lên 10 tuổi, người mẹ này đã đưa em đi bán “cái ngàn vàng”  để lấy số tiền 2 triệu đồng.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, T. đã trở thành gái mại dâm chuyên nghiệp được 5 năm. Vào ngày 15/3, sau khi đã ép em T. bán dâm nhiều lượt khách (thu được 1,2 triệu đồng), đến 22 giờ, Dung tiếp tục gọi T. đi tiếp khách thì em than mệt xin nghỉ.

Lập tức Dung dùng chổi và guốc đánh đập T. Chịu không nổi, T. trốn qua nhà cha ruột và kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó, ông Tùng đưa T. đến trình báo với Công an phường 22.

Khi Công an phường 22 cử đại diện xuống kiểm tra căn phòng cho thuê của Dung, phát hiện hành vi mua bán dâm trẻ vị thành niên. Được biết, số tiền kiếm được từ hai cô bé, Dung lấy một nửa.

Còn lại Liễu và Phạm Xuân Quyền (là “chồng hờ” của Dung)… được hưởng một phần. Những nhân vật này giúp sức đắc lực cho Dung trong hoạt động tổ chức bán dâm.

Hiện Liễu đã bỏ trốn.  

MỚI - NÓNG