Tình không có... hậu

Tình không có... hậu
TP- Dư luận đang xôn xao xung quanh vụ việc cựu tuyển thủ bóng đá quốc gia Hải Lâm bị một cô gái tố cáo là “lừa tiền, lừa tình”. Chưa biết trong vụ việc này có chuyện lừa hay không nhưng có một sự thật là cô gái ấy và Hải Lâm cũng đã có thời mặn nồng. Chỉ có điều kết cục của nó không có hậu...
Tình không có... hậu ảnh 1

Hải Lâm từng là trụ cột của đội U23 Việt Nam dự SEA Games 23 tại Philippines và sau này bị khởi tố vì có dính líu đến tiêu cực. Sau khi được tại ngoại, cho hưởng án treo, những tưởng việc trở lại sân cỏ của hậu vệ này chỉ là vấn đề thời gian bởi Lâm vẫn được CLB Đà Nẵng cưu mang, anh cũng mới lấy vợ và hai vợ chồng đã có cửa hàng riêng ở Đà Nẵng.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi gần đây, gia đình của một cô gái tên Tr. ở Bắc Ninh đã tố cáo Hải Lâm còn nợ 100 triệu đồng, số tiền này Lâm nợ trong khoảng thời gian chờ xét xử. Trong lá đơn “kêu cứu”, gia đình này đã tường trình rất rõ Lâm vay bao nhiêu đợt, bao nhiêu tiền.

Xem ra việc Hải Lâm vay tiền là có thật, bởi cuối năm 2007 vừa qua, vợ chồng Hải Lâm cũng đã đồng ý trả khoản tiền này theo nhiều đợt nhưng tới nay chưa trả đủ.

Tuy nhiên phía gia đình Hải Lâm thì cho rằng, Lâm đã bị ép buộc phải viết giấy nợ bởi mọi chuyện không hề đơn giản. Cho đến nay, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhiều khả năng gia đình chị Tr sẽ đệ đơn ra tòa và điều này đương nhiên là bất lợi cho Hải Lâm bởi cầu thủ đang trong quá trình thử thách. Một quan chức VFF cho hay nếu đúng là Hải Lâm “lừa tiền, lừa tình” thì khả năng giảm án treo giò là rất khó.

Nhưng trong câu chuyện này người khổ chưa chắc đã là người mất 100 triệu đồng, người sướng chưa chắc đã là người đòi được tiền. Khổ nhất sẽ là mẹ con chị Tr, đặc biệt là đứa con được mô tả là giống Hải Lâm như tạc. Về phía mình, Hải Lâm không phủ nhận chuyện tình cảm với Tr trước đây nhưng không thừa nhận đứa con mà muốn đi thử ADN.

Câu chuyện liên quan đến cầu thủ Hải Lâm mang tính xã hội và rõ ràng nó là chuyện buồn cho nhiều phía.

Những chuyện tình buồn

Giới bóng đá và thể thao vẫn thường biết đến những câu chuyện tình đẹp đẽ giữa những VĐV với nhau hay cả chuyện tình của những cô gái Việt xinh đẹp với một HLV như Steve Darby, một thương gia yêu bóng đá như David Serene. Dù vậy, vẫn có những câu chuyện rất buồn.

Cách đây hơn 10 năm, ở Huế có câu chuyện về một người con gái xứ Huế vì bị một cầu thủ đội TT.Huế phụ tình đã tìm đến kết cục trẫm mình dưới dòng sông Hương. Chuyện đồn thổi gắn liền với việc năm nào lãnh đội Huế cũng làm lễ cúng cô hồn. Người ta bảo oan hồn của cô gái cứ lẩn khuất khiến bóng đá Huế lận đận từ đó tới giờ.

Xa hơn nữa, người yêu thể thao đã nghe một câu chuyện kinh hoàng về một tuyển thủ bóng chuyền đã có tình yêu ngang trái với một phụ nữ lớn tuổi hơn và để hai người được ở bên nhau, họ đã nghĩ ra một âm mưu tày trời là giết chồng của người đàn bà nọ và chôn xác sau vườn. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, kết quả là những bản án nặng nhất đã dành cho những kẻ thủ ác. Chuyện tình ngang trái này đã từng được chính báo Tiền phong đăng tải nhiều kỳ cách đây hơn 20 năm.

Nhưng gần đây, khi xã hội thông tin ngày càng mở rộng thì những câu chuyện tình của giới cầu thủ, VĐV được biết đến nhiều hơn. Bên cạnh những chuyện tình đẹp vẫn có những mối tình ngang trái, đầy đắng cay.

Giữa năm 2007, cựu tuyển thủ đấu kiếm, HLV môn đấu kiếm của Hà Nội Phạm Long Giang đã bị bắt khẩn cấp vì hành vi kinh khủng nhất: Giết người. Theo kết quả điều tra, Giang và chị Nguyễn Thị Phương yêu nhau nhưng chuyện tình cảm của họ đã bị phai nhạt. Một ngày cuối tháng 7, Giang đến phòng trọ của Phương ở Cầu Giấy và gặp một người thanh niên, được Phương giới thiệu đó là bạn trai của cô, đề nghị Giang cắt đứt quan hệ. Giang lẳng lặng bỏ đi, ít phút sau quay lại, bất ngờ dùng dao đâm vào bụng bạn gái rồi bỏ chạy. Chị Phương được đưa đi cấp cứu tại BV Giao thông vận tải, song đã tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng. Biết chị Phương tử nạn, rạng sáng 29/7, Phạm Long Giang đã ra CA quận Cầu Giấy đầu thú.

Vòng xoáy tiền - tình

Cũng trong năm ngoái, một cầu thủ trẻ tên P của một đội bóng hạng Nhì đã bị bạn gái - thực chất là người yêu cũ bắt phải ký giấy vay nợ 50 triệu đồng. Không hiểu chuyện tình cảm của họ làm sao có thể quy được ra tiền thế nhưng kết quả của nó là người phải ký giấy nợ đã âm thầm trình báo công an và cô gái cùng những người đồng mưu đã bị công an bắt vì hành vi tống tiền.

Mới đây, nhiều người lại được nghe thêm một chuyện buồn ở bóng đá Nghệ An. Một cầu thủ trẻ đầy triển vọng của SLNA bị phát hiện là sử dụng ma túy. Nhưng điều tra sâu hơn, người ta biết được cầu thủ mới 18 tuổi này vừa lên chức… bố. Sau khi bị phát hiện sử dụng ma túy, cầu thủ đó đã bị gạch tên khỏi đội. Những tưởng chuyện tình của cầu thủ này sẽ trọn vẹn bằng một đám cưới để đứa trẻ có mẹ, có bố thì giờ đây tương lai của đứa trẻ rất mập mờ khi bố nghiện, lại không có nghề nghiệp và… quá trẻ. Cái giá cho những phút nông nổi quả thật không rẻ chút nào.

MỚI - NÓNG