Chi Bảo: "Cảnh giác với lời khen"

Chi Bảo: "Cảnh giác với lời khen"
Cách Bảo trò chuyện sâu sắc, đầy triết lý. Bận rộn với phim ảnh, công việc kinh doanh, cả làm báo... Chi Bảo dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện ngắn "bên lề".

Phạm Gia Chi Bảo là gương mặt hào hoa của điện ảnh Việt, ngoài đời anh cũng dễ "găm" lại ấn tượng về sự thông minh, lịch thiệp với những người từng tiếp xúc.

"Duyên số" nào khiến anh nhận lời tham gia phim "Cô gái xấu xí" sau 5 năm vắng bóng trên truyền hình?

Do tôi cũng có dự định trong năm nay sẽ tham gia một bộ phim truyền hình, mấy năm qua tôi cũng từ chối khá nhiều kịch bản vì thấy không hay.

Khi nhà sản xuất gọi điện cho tôi nói về bộ phim "Cô gái xấu xí" và đến khi tôi xem phiên bản gốc thì bị hấp dẫn hoàn toàn, thế là tôi đồng ý ngay.

Sức hút của bộ phim này với anh... lớn đến mức nào?

Khi xem phiên bản của Colombia tôi thấy tiết tấu nhanh, câu chuyện có tứ hay và lạ. Phim đã để lại cho tôi ấn tượng mạnh đến nỗi tôi không thể tử chối.

Anh có thể lý giải tại sao đa số các vai diễn của anh đều có điểm chung là hào hoa, đa tình, và luôn "bị" các cô gái yêu một cách... thái quá?

Tại vì kịch bản phim hiện nay... đa số là vậy (cười).

Chi Bảo: "Cảnh giác với lời khen" ảnh 1 Chi Bảo: "Cảnh giác với lời khen" ảnh 2
Cảnh trong phim "Cô gái xấu xí"

Có ý kiến cho rằng, Chi Bảo là diễn viên trẻ may mắn "được" sánh vai với những người đẹp như Trương Ngọc Ánh, Hồng Ánh, Hà Kiều Anh... Ai may mắn nhỉ?

Tôi may mắn hơn, nhưng đừng gọi tôi là diễn viên trẻ nhé. Mắc cỡ lắm.

Chứng kiến anh xuất hiện trong vai trò doanh nhân, hay diễn viên, đều thấy có phong thái tự tin?

Trong đời sống những việc tôi làm đều có cái này hỗ trợ cho cái kia và ngược lại. Những việc đó đều có chung mục đích sống của tôi vì thế nó đồng nhất.

Tôi tìm cái thảnh thơi và hạnh phúc trong công việc, như thế thì đâu cần gì phải vội vàng, tôi tập luyện hàng ngày như thế nó sẽ giúp mình nhìn nhận sự vật và hiện tượng thêm phần sâu sắc. Với riêng tôi, có được đời sống thảnh thơi và hạnh phúc là thành đạt rồi.

Anh là một trong những diễn viên được khán giả, độc giả khen ngợi, ngay trong "Cô gái xấu xí" cũng vậy. Nhắc đến anh, ý kiến phản hồi bao giờ cũng khen và khen, anh nghĩ sao?

Chắc tại lâu lâu mới đóng một vai nên khán giả... không nỡ (cười), chứ nhận thêm vài vai nữa là có vấn đề liền đấy, bạn tin không?

Chi Bảo: "Cảnh giác với lời khen" ảnh 3

Diễn viên Chi Bảo hạnh phúc bên vợ và con

Anh đối xử thế nào giữa hai lời khen và chê trong cuộc sống?

Khen và chê nếu nhìn cho kỹ thì đều có tác dụng như nhau, đều là cơ hội để tôi nhìn vào cảm xúc của mình và hiểu mình thêm.

Lời khen bao giờ cũng mang đến sự êm ái dễ chịu và người ta thường có khuynh hướng muốn có thêm, nếu không có nó thì sẽ cảm thấy khó chịu và thế nào cũng đau khổ.

Vì vậy hãy cảnh giác với lời khen chỉ là chất xúc tác cho sự thăng hoa trong cuộc sống, giúp ta hưng phấn hơn chứ không phải chỉ để thỏa mãn cái bản ngã riêng mình.

Nếu muốn được công nhận sẽ thôi thúc làm cho ta luôn lao về phía trước. Cuối cùng là không bao giờ ta có được cuộc sống thảnh thơi thậm chí đôi khi ta phải trả những cái giá rất đắt cho cuộc tìm kiếm này.

Thế còn lời chê?

Lời chê, thoạt nghe thì cảm thấy khó chịu nhưng nếu ta nhìn thẳng vào thì tự dưng nó cũng giảm đi sự khó chịu trong lòng rất nhiều. Tuy nhiên để đủ lực nhìn thẳng vào cái cảm xúc mỗi khi nó xuất hiện, cho dù là cảm xúc vui sướng hay cảm xúc khó chịu, tôi nhận diện nó và tìm xem nó từ đâu đến?

Cứ như thế tôi sẽ khắc phục được tình trạng nóng giận khi phải đón nhận một dấu hiệu không êm dịu từ bên ngoài.

Vì thế nó sẽ mở ra cho tôi cơ hội được học tập, được chuyển hóa cơn giận và nhìn thấy những điều không hay không tốt của mình từ những lời phê bình.

Là diễn viên được yêu mến, doanh nhân thành đạt, hạnh phúc bên vợ con, có lúc nào đó anh còn thấy "thiếu thiếu" gì nữa không?

Tôi đã có danh vọng và địa vị, có gia đình êm ấm, tôi cũng có hạnh phúc rồi đến một ngày tôi phát hiện ra mình còn có cả kho báu của hạnh phúc, nó lớn hơn gấp nhiều lần hạnh phúc từ danh vọng, địa vị và quyền lực mang lại, tự dưng tôi thấy mình là người giàu có trong tâm linh.

Kho báu này chính là hạnh phúc tìm được từ cuộc sống bình dị, từ cái tiếp xúc với mọi vật và hiện tượng chung quanh mình khi quay về khám phá nơi bản thân.

Sống trong xã hội tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với xã hội, nếu chỉ biết hưởng thụ và vun vén cho lợi ích của cá nhân hoặc là gia đình mình thì sẽ làm cho con người ngày càng lãnh cảm với những hoàn cảnh xung quanh, người ta trở nên nhỏ nhoi, ích kỷ và đến một ngày nào đó sẽ không còn thấy hạnh phúc nữa lúc đó chắc chắn trong lòng sẽ thấy "thiếu thiếu".

Nhắc đến phim anh đang đóng, có câu hỏi vui rằng: Với anh, hình thức phụ nữ có phải là điều quan trọng trong tình yêu?

Hình thức là một yếu tố để dẫn đến tình yêu, điều này có thật, và tình yêu không thể tồn tại chỉ dựa trên hình thức cũng là sự thật. Trong đời sống tôi thấy rằng tình yêu phải cần nhiều thứ để tồn tại lắm có thể kể như:

Ân tình, tha thứ, bao dung... nhưng để làm được những điều đó người ta cần tới sự hiểu biết, sự hiểu biết sẽ làm cho những ân tình, tha thứ, bao dung được thể hiện một cách đúng đắn và từ đó sẽ làm nên chất liệu của hạnh phúc trong tình yêu hay trong đời sống lứa đôi.

Tôi thấy nếu người ta chỉ trông chờ vào hình thức là điều thực sự sai lầm. Cái đẹp giống như một lời khen tặng, hãy để nó làm cho cuộc sống chúng ta thêm phần thăng hoa chứ không phải nhằm thỏa mãn cái bản ngã là con đường dẫn đến khổ đau.

Theo Pháp luật và Xã hội

MỚI - NÓNG