Nhờ báo, tôi đã được trở lại bục giảng

Nhờ báo, tôi đã được trở lại bục giảng
Thầy giáo Nguyễn Minh Hoàng ở Trà Vinh bị vướng vào một vụ án oan trái, kéo dài nhiều năm. Nhờ có báo Tiền Phong lên tiếng đấu tranh, thầy giáo Hoàng bước đầu đã được trả quyền và lợi ích hợp pháp.
Nhờ báo, tôi đã được trở lại bục giảng ảnh 1
Thầy giáo Nguyễn Minh Hoàng

Nhân ngày 21/6, thầy giáo Hoàng đã gửi thư đến Tiền Phong, vui mừng thông báo: Sau 8 năm mất việc làm, anh đã được đi dạy trở lại. Thư của thầy Hoàng viết:

Nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6, em gửi đến Tiền Phong lời chào trân trọng. Đã hơn một năm rưỡi, em chưa có dịp trở ra Hà Nội thăm các anh chị toà soạn.

Thầy giáo Hoàng đứng trên bục giảng sau 8 năm oan trái

Em vô cùng biết ơn các PV báo Tiền Phong, cụ thể là anh Đinh Anh Tuấn, từ Hà Nội xa xôi, không biết em là ai, chỉ nghe câu chuyện đau thương mà không ngại gian khổ, khó khăn, nguy hiểm, lặn lội đến một nơi heo hút, tìm ra sự thật, giành lại lẽ phải, trả lại cho người dân lành bị ức hiếp oan ức, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật, bảo vệ nhà nước xã hội chủ nghĩa. Hình ảnh của các PV Tiền Phong thật cao đẹp, tiên phong như những người chiến sỹ trước sóng gió luôn bảo vệ Tổ quốc.

Từ Hà Nội trở về Nam, em phải trải qua một thời gian mới được trả lại sự trong sáng vô tội và trở lại ngành. Tháng 9/2004, em được trở lại trường. Đứng trên bục giảng, nhìn những khuôn mặt thân thương của trẻ thơ là một niềm vui khôn tả! Em rưng rưng hạnh phúc, thấy lòng mình ấm lại, quên những ngày đen tối đã qua đầy nước mắt và đau khổ...

Mặc dù được trở lại dạy lớp nhưng cuộc sống em vẫn còn nhiều khó khăn, cơ quan làm oan sai vẫn chưa phục hồi mọi quyền lợi cho em, các chế độ lương chưa được nâng chỉnh và truy lãnh... nhưng không vì thế mà em mất đi phương hướng phấn đấu của mình.

Mặc dù đôi mắt em đã giảm thị không còn như xưa nữa, nhưng em vẫn vừa làm vừa học, củng cố kiến thức để công tác thật tốt. Tuy có vất vả nhưng em cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu thi đua. Thành tích ấy có cả tấm gương sáng của các anh chị PV là đức tin làm sức mạnh để em phấn đấu thành công.

Cuối thư em xin kính chúc các anh chị toà soạn báo Tiền Phong lời chúc tốt đẹp nhất và lời cảm tạ ghi ân.

MỚI - NÓNG