Ca sĩ “dâm ô”Gary Glitter và cuộc sống trong trại giam

Ca sĩ “dâm ô”Gary Glitter và cuộc sống trong trại giam
TP- Khi ca sỹ - phạm nhân Gary Glitter thụ án ở trại giam Thủ Đức, các  PV Tiền phong đã tiếp xúc và phỏng vấn Gary về quá trình lao động, cải tạo cũng như cuộc sống của ông ta trong trại giam.

>> Ca sĩ Gary Glitter được trả tự do và bị trục xuất khỏi Việt Nam

Ca sĩ “dâm ô”Gary Glitter và cuộc sống trong trại giam ảnh 1
Ca sĩ Gary Glitter tại phiên tòa ngày 3/3. Ảnh: Lao Động.

Theo một số quản giáo trực tiếp quản lý khu trại mà Galiter đang thụ án, Gary tỏ ra khá hiền lành khi ở trại.

Ông ta ít nói, chỉ đọc sách và thời gian đầu luôn cảnh giác với mọi người. Gary ít chịu tiếp xúc với mọi người bên ngoài vào thăm. Ông ta cứ nằm ru rú suốt ngày trên giường.

Gary cho rằng, cuộc sống trong trại mọi thứ đều tốt, ngoại trừ việc nhà giam không có… máy lạnh. Do trong người ông ta đang có bệnh nên sau một thời gian phải nằm trong phòng giam, quản lý trại đã tạo điều kiện giúp ông ta bằng cách cho ông ta nằm thường trực tại bệnh xá.

Công việc cải tạo lao động của ông ta cũng khá nhàn nhã: Giúp các y sỹ ở bệnh xá dọn dẹp vệ sinh. Tuy nhiên Gary Glitter cũng ít phải làm việc này vì đã có lao công đảm nhiệm chính. Vì thế, gần như toàn bộ thời gian của ông ta chỉ dành cho việc đọc sách.

Lãnh sự Anh tại TPHCM cũng đều đặn 2 tháng/lần lên thăm Gary Glitter. Mỗi lần lên thăm, họ đều đem sách báo tiếng Anh mà Gary Glitter nhờ mua. Sau khi đọc xong, Gary Glitter đều đem biếu thư viện của trại nên những tù nhân nước ngoài giam cùng ông ta cũng được hưởng một ít thông tin từ ca sĩ này.

Sống thoải mái nên tinh thần Gary Glitter khá lên rõ rệt. Từ chỗ luôn cau có buồn phiền, Gary Glitter tỏ ra vui tươi, thường xuyên tập thể dục và trò chuyện cùng một số tù nhân khác. “Có lúc ông ta còn huýt sáo hay hát nho nhỏ một mình” - Một quản giáo cho biết.

Sống chung với nhóm phạm nhân người nước ngoài gốc Việt nên Gary dễ dàng giao tiếp với các cán bộ quản giáo qua sự phiên dịch của những người này.

Mỗi lần Gary muốn ăn ngoài thực đơn thường xuyên, như các món ông ta thích, đều đưa tiền cho các phạm nhận khác làm dùm. Những chi phí phát sinh này đều được trại giam Z30D liệt kê và khi các đại diện lãnh sự xuất hiện, họ sẽ ký xác nhận để khi ra tù, Gary Glitter thanh toán lại.

Sau khi đăng ký gặp Gliter, chúng tôi ngồi chờ ngoài phòng tiếp khách ngay cổng phân trại. Lát sau, một quản giáo đưa Gary Glitter ra. Trời mưa nhỏ, cán bộ quản giáo khá chu đáo, cầm chiếc dù che mưa cho phạm nhân đặc biệt này.

Thậm chí, cán bộ quản giáo còn mời ông ta 1 ly cà phê đá và móc thuốc lá trong túi đưa cho Gary Glitter hút. So với thời gặp Gary Glitter trong hai phiên xét xử cách đây hơn 2 năm, giờ đây, trông ông ta khoẻ ra. Gary Glitter cười rất tươi khi gặp chúng tôi và trả lời rành rọt từng câu hỏi.

PV: Ông thấy sức khỏe của mình hiện giờ ra sao?

Gary Glitter (GG) -Tôi thấy không được tốt lắm. Điều kiện bệnh xá trong này còn thiếu thốn nên tôi không thể điều trị bệnh như mình mong muốn.

PV: Ông bị bệnh gì?

Ngày 19/8, ca sỹ Gary Glitter (tên thật là Paul Francis Gadd) ra tù sau hơn hai năm thụ án tại trại giam Thủ Đức (Z30D), Bộ Công an về tội dâm ô với trẻ em.

18 giờ chiều cùng ngày, Gary được đại diện đại sứ quán Anh và các cơ quan chức năng phía Việt Nam đưa đến trụ sở Trạm quản lý xuất nhập cảnh cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, để làm thủ tục bàn giao và trục xuất.

20 giờ 30, Gary rời Việt Nam trên chuyến bay số hiệu TR687 của hãng hàng không Thai Airway.

GG - Từ ngày bị bắt giam, tôi bị bệnh ù tai, lúc nào tai cũng bị kêu o o. Giờ tai tôi chỉ nghe được khoảng 50%.

PV: Ông ăn uống như thế nào?

GG - Tôi ăn kiêng nên vấn đề thức ăn không quan trọng lắm. Hằng ngày tôi chỉ ăn ít trái cây, bơ và rau, thêm mẩu bánh mỳ là xong bữa nên không đòi hỏi nhiều. Thỉnh thoảng tôi có ăn thêm chút thịt hộp. Nhưng vào những ngày lễ như Noel tôi muốn ăn món gì, Ban giám thị nơi này cũng đáp ứng nên tôi không phàn nàn về chuyện ăn uống.

PV: Ông có biết gì về gia đình của mình không?

GG- Tôi chỉ biết tình hình gia đình thông qua lãnh sự quán, nhưng chỉ là tình hình chung chứ cụ thể thì không rõ, đặc biệt là mấy đứa con tôi giờ như thế nào tôi không  biết. Tôi có viết thư nhưng không có tác dụng gì cả. Nói chung, tôi rất mong nhận được thông tin cụ thể.

PV: Ông có dự tính gì khi ra khỏi tù? Như là làm album hay sẽ sinh sống tại đâu?

GG- Trước khi rời khỏi nước Anh, tôi đã tuyên bố sẽ giải nghệ, không đeo đuổi âm nhạc nữa. Nhưng thời gian ở đây đã cho tôi những ý tưởng mới về âm nhạc và tôi đã dự tính sẽ ra một album nữa ngay sau khi ra tù. Tất nhiên vẫn là thể loại rock’ “n” roll.

Hiện tôi đã xây dựng xong kế hoạch và sẽ làm sớm. Còn nơi tôi sống sau này, có thể sẽ là Hồng Kông hoặc Singapore vì ở đó tôi có nhiều bạn bè, họ sẽ giúp tôi ổn định cuộc sống cũng như làm album.

PV: :Ông đã từng có những người bạn nổi tiếng, sau khi ông vào đây họ có thăm nom gì ông không?

GG- Không! Tôi chỉ có một người bà con có tới thăm một lần rồi thôi. Nhưng tôi biết nhiều bạn bè vẫn quan tâm đến tôi, chỉ có điều họ không đến thăm tôi là do công việc...

PV: Còn thái độ của những cán bộ quản giáo trong này như thế nào?

GG- Các cán bộ đều tốt. Họ tôn trọng tôi nên đối xử rất tử tế. Như anh thấy đấy, ngay khi ra đây trời mưa, họ đã cho người cầm dù che cho tôi. Rồi thỉnh thoảng họ mời tôi uống cà phê, mời hút thuốc như những người bạn. Hàng ngày các y sỹ đều hỏi han về sức khỏe của tôi.

Cuộc trò chuyện diễn ra khá chóng vánh vì Gary Glitter từ chối trả lời một số câu hỏi liên quan đến hành vi phạm tội của ông ta.

MỚI - NÓNG