Cứu giúp cháu Hồ Hữu Đời bị ong bò vẽ cắn:

Cháu Đời đối diện với tương lai mờ mịt

Cháu Đời đối diện với tương lai mờ mịt
TP - Sau hơn 10 ngày vật lộn chống chọi với trên 50 vết đốt của ong bò vẽ tại khoa Nhi BV Đa khoa Đà Nẵng, đến nay, cháu Hồ Hữu Đời (2 tuổi) đã được các bác sĩ xác nhận qua khỏi cơn nguy kịch và tiếp tục điều trị nội khoa.
Cháu Đời đối diện với tương lai mờ mịt ảnh 1
Cháu Đời đang được ông nội chăm sóc

Tuy nhiên, tương lai của cháu giờ đây đang là một dấu hỏi lớn khi hoàn cảnh gia đình vô cùng bi đát...

Bất hạnh chồng lên bất hạnh

Chúng tôi trở lại căn nhà nhỏ của ông bà Hồ Cư - Nguyễn Thị Phúc nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo ở tổ 14 Đà Sơn (Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Căn nhà vốn dĩ vắng vẻ, im lìm giờ đây thêm phần thê lương bởi chiếc bàn thờ chị Võ Phùng Thuỳ Trang khói hương nghi ngút. Bà Nguyễn Thị Phúc và con trai, anh Hồ Phi Long ủ rũ tiếp tôi. Những bất hạnh liên tiếp giáng xuống cảnh đời bất hạnh của từng số phận trong gia đình, khiến họ như không còn sức lực.

Bà Nguyễn Thị Phúc (61 tuổi) nước mắt ngắn dài: “Gia đình tui có 4 người con trai, 2 con gái, tất cả đã lập gia đình. Đông con, không ai có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống vô cùng khó khăn vất vả. Bây giờ tai họa lại ập xuống đầu cháu tôi, không biết rồi đây lấy chi mà nuôi nấng nó đây”.

Hoàn cảnh cả gia đình qua lời kể đầy nước mắt của người bà gầy gò, quắt queo hiện lên thật tội nghiệp, thảm thương. Anh Hồ Phi Long (1972) là con thứ trong gia đình, học đến lớp 3 thì bỏ. Đến nay, công việc của anh vẫn chỉ là phụ hồ bữa đực bữa cái, kiếm ngày công 5 chục ngàn. Năm 1999, anh cưới vợ và sinh một đứa con gái tên Hồ Hữu Phận (nay 8 tuổi), vợ anh sau đó bỏ chồng con đi làm ăn xa.

Năm 2006 gặp chị Võ Phùng Thuỳ Trang và nên vợ chồng. Cuối năm 2006, khi chị Trang sinh cháu Hồ Hữu Đời cũng là lúc phát hiện cả hai vợ chồng cùng mang bệnh hiểm nghèo. Khi cháu được 2 tuổi, hai vợ chồng quyết định gửi cháu Đời cho một nhà chùa nhờ nuôi, bởi hai con người  mang bệnh tật, không nghề nghiệp, không thu nhập nên không thể nuôi con.

Thế nhưng đúng ngày 4/9 định mệnh, khi chị Trang dẫn con lên chùa để gửi thì hai mẹ con bị bầy ong độc cắn. Chị Trang sau mấy tiếng đồng hồ đã chết vì cơ thể không chịu được hơn 200 vết cắn. Còn cháu Đời nhập viện trong tình trạng với 50 vết ong độc trên khắp cơ thể.

Anh Hồ Phi Long ngậm ngùi: “Vẫn biết sinh con ra không nuôi nổi là một tội lớn, nhưng giờ tui cũng chẳng biết làm sao. Trước đây, cả hai vợ chồng không nhà cửa, nghề nghiệp. Giờ đây, ngay cả chỗ để bàn thờ vợ cũng phải nhờ tạm ngôi nhà em gái là Hồ Thị Phi Loan để khói hương cho vợ”.

Anh Long vừa thắp hương cho vợ vừa khóc, những giọt nước mắt tủi hờn bởi số phận nghiệt ngã ập xuống gia đình anh.

Phận - Đời cần lắm một tương lai không bóng tối

Sáng qua (16/9), Ban đại diện báo Tiền phong tại Đà Nẵng đã đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thăm và trao số tiền bạn đọc gần xa quyên góp ủng hộ cháu Đời. Hiện tại, tình hình cháu đã đỡ hơn nhiều so với những ngày đầu nhập viện.

Mặc dù vẫn còn yếu và nằm một chỗ, nhưng cháu Đời đã có thể cựa quậy và khóc, theo BS Lê Văn Đoan - Phó khoa Nhi BVĐK Đà Nẵng, thì đó là những biểu hiện tốt cho cháu, một trường hợp hy hữu bị ong bò vẽ cắn mà vẫn còn sống, nhất là đối với những cháu nhỏ mới 2 tuổi. 

BS Đoan cho biết: “Lúc mới vào nhập viện, không ai nghĩ cháu sẽ qua khỏi. Cháu bị suy đa phủ tạng, cần phải được lọc máu mới có thể sống được, nhưng rất tiếc ở Đà Nẵng không có quả cầu lọc máu cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi. Liên lạc với Hà Nội thì không có, còn các bệnh viện ở TPHCM chỉ có 2 quả cầu lọc lại đang chữa trị cho bệnh nhân khác. Chúng tôi bắt buộc phải điều trị nội khoa bằng cách lọc phổi, gan và tim …, hiện thể trạng cháu đã đỡ. Chỉ còn thận, việc thải độc cần phải có thời gian, nhưng hy vọng là sẽ hồi phục hoàn toàn”.

Như vậy, những lo ngại về di căn của chất độc ong bò vẽ ngấm vào phủ tạng cháu Đời đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, khi đã được cứu sống và bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, cháu Đời đang đối diện với một tương lai mờ mịt.

Ông Hồ Cư - ông nội của cháu Đời, rưng rưng: “Tôi bị ung thư bàng quang cũng chẳng biết sống đến bao giờ, hiện cháu Phận đang ở với tôi vì mẹ nó đã mất, còn bố không thể nuôi dưỡng. Vài bữa nữa khi cháu Đời ra viện, nó cũng về ở với tôi. Cực kỳ khó khăn nhưng đành ráng chịu”.

Cả gia đình ông bà nội ngoại đều vất vả và khó khăn, mẹ mất, bố cũng đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, sống không nhà cửa. Không biết mai này, số phận của hai cháu Phận và Đời sẽ như thế nào. Rất cần sự giúp đỡ cho hai cháu Phận - Đời từ quý bạn đọc hảo tâm gần xa…

Cháu Đời đối diện với tương lai mờ mịt ảnh 2
Đại diện báo Tiền phong trao tiền bạn đọc gửi giúp đỡ cháu Đời
Ngay sau khi báo Tiền phong (số 259 ngày 15/9) đăng bài về cháu Hồ Hữu Đời, báo Tiền phong và Ban Đại diện miền Trung liên tiếp nhận được những cuộc điện thoại từ bạn đọc cả nước thăm hỏi tình hình của cháu và đề nghị cho biết cách thức giúp đỡ.

Nhiều bạn đọc tại Đà Nẵng tranh thủ trước giờ đi làm đã ghé văn phòng gửi tiền nhờ chuyển giúp đỡ cháu qua cơn hiểm nghèo. Ban Đại diện báo Tiền phong đã trao số tiền 1,5 triệu đồng cho ông Hồ Cư - ông nội của cháu Đời.

Ông Hồ Cư cảm kích: “Những ngày qua, có nhiều người đọc báo đã tìm đến thăm cháu, tặng quà, kẹo bánh Trung thu. Ông cháu tui xin biết ơn những tấm lòng của quý cô bác, anh chị…”.   

MỚI - NÓNG