Hà Nội: Lại một 'ông ba mươi' bị phanh thây

Hà Nội: Lại một 'ông ba mươi' bị phanh thây
TPO- 12 giờ trưa nay 25/9, CA quận Thanh Xuân bất ngờ kiểm tra chiếc xe ô tô BKS 50Z – 0214, trước số nhà 352 đường Giải Phóng và phát hiện phía sau xe có một bộ xương hổ được đựng trong một hộp xốp lớn.

>> Xẻ thịt, nấu cao hổ giữa lòng Hà Nội

Hà Nội: Lại một 'ông ba mươi' bị phanh thây ảnh 1
Bộ xương hổ đầy đủ đầu, đuôi và tứ chi Ảnh: MT

Bộ xương hổ có đầy đủ đầu, đuôi và tứ chi với trọng lượng 36kg. Ước tính trị giá khoảng 600 triệu đồng. Tại cơ quan công an người điều khiển chiếc xe ô tô trên khai nhận tên là Nguyễn Phúc Nguyên (SN 1964, trú tại đường Nguyễn Gia Thiều, phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An).

Hà Nội: Lại một 'ông ba mươi' bị phanh thây ảnh 2
Công an đang kiểm tra bộ xương hổ Ảnh: MT

Theo lời khai ban đầu thì bộ xương hổ trên là do Nguyên chở thuê cho một người đàn ông tên Chính ở Diễn Châu, Nghệ An ra Hà Nội với giá 5 triệu đồng. Do “hàng” đã nằm trong hộp gọn gàng nên Nguyên không biết đó là xương hổ.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG