Vụ Tân Hoàng Phát: Hé lộ đường dây cung cấp tiếp viên

Vụ Tân Hoàng Phát: Hé lộ đường dây cung cấp tiếp viên
TP - Nguồn tiếp viên mà vợ chồng Phan Cao Trí, chủ “tập đoàn” mát xa Tân Hoàng Phát,  tuyển dựa vào hai đầu mối chính ở Vĩnh Long, Cần Thơ là hai phụ nữ tên Sáu Lệ và Năm.
Vụ Tân Hoàng Phát: Hé lộ đường dây cung cấp tiếp viên ảnh 1
Những tiếp viên ở Tân Hoàng Phát đều bị “thế thân” vì đã vay nợ của giới chủ   Ảnh: Hữu Vinh

Hai người này đã tìm kiếm và dụ dỗ những cô gái ở vùng quê  nghèo khó ở miền Tây để đưa vào hệ thống mát xa của Tân Hoàng Phát, và được hưởng thù lao 500.000 đồng/cô.

Tất cả tiếp viên đều có ký kết hợp đồng lao động, trường hợp chưa đủ 18 tuổi hoặc chưa có chứng chỉ hành nghề mát xa thì em vợ Trí là Phan Việt Hậu lấy chứng minh nhân dân và chứng chỉ hành nghề mát xa của những tiếp viên khác đã nghỉ, gắn hình tiếp viên mới để đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Tiếp viên xin vào làm sẽ ký cam kết: Nếu làm trên hai tháng mà xin nghỉ việc thì phải nộp cho Cty 15 triệu đồng tiền thế thân, nếu làm dưới hai tháng mà xin nghỉ việc phải nộp cho Cty 24 triệu đồng, trong đó 15 triệu đồng là tiền thế thân, 9 triệu đồng tiền phí Cty đào tạo kỹ thuật mát xa, tiền son phấn. 

Đã có một số nạn nhân tố cáo đến cơ quan điều tra việc họ bị dụ dỗ và bị “sa chân” vào Tân Hoàng Phát. Cụ thể có V. quê Cần Thơ (19 tuổi). Khoảng tháng 4/2008, người phụ nữ tên Th. ở gần nhà V. gợi ý với cha V. cho cô lên thành phố làm tiếp viên nhà hàng, mỗi tháng kiếm 4 - 5 triệu đồng.

Vì gia đình quá nghèo nên cha V. gật đầu đồng ý cho theo bà Th. lên TPHCM. Khi đến thành phố, bà Th. đưa V. thẳng đến điểm mát xa Tân Hoàng Phát để giao cho Phan Việt Hậu.

Sau khi ngắm nghía V., Hậu gật đầu và trao cho bà Th. một xấp tiền mà sau này V. mới biết đó là số tiền “cò” mà bà Th. có công dẫn cô vào “ổ nhện” này…

Những kẻ như Năm, Sáu Lệ hay Th. (còn có tên khác là Mai)… đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của gia đình các cô gái để dụ dỗ ngon ngọt, đưa các cô lên Sài Gòn làm nhà hàng cà phê, chủ sẽ cho mượn tiền và cứ làm việc trả dần, chỉ trong vài tháng là xong.

Sau khi ký hợp đồng xin việc, họ được vợ chồng Phan Cao Trí cho vay ngay 30 - 50 triệu đồng. Nhiều bậc phụ huynh sau đó đến cơ quan điều tra đã phải rớt nước mắt vì giờ họ mới hiểu rõ sự thật.

Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, hàng chục tiếp viên (những người bị hại) đều có lời khai trùng khớp rằng: Làm tiếp viên tại “tập đoàn” Tân Hoàng Phát hằng tháng được lĩnh lương 500.000 đồng, không hưởng tiền vé mát xa mà chỉ được lấy tiền boa của khách nhưng không được lấy tiền mà chủ mát xa giữ hết đến cuối tháng trừ tiền cơm 2,6 triệu đồng, tiền mỹ phẩm từ 1 triệu đến 2 triệu đồng, tiền ăn vặt 500.000 - 1 triệu; trừ tiền phần trăm cứ 10 triệu đồng chủ lấy 10%  và trừ tiền ký nợ lúc mới vào làm đến khi nào trừ hết nợ chủ mới cho lĩnh tiền.

MỚI - NÓNG