Nghi phạm giết người bỏ trong thùng xốp cực kỳ gian xảo

Nghi phạm giết người bỏ trong thùng xốp cực kỳ gian xảo
Theo một nguồn tin, gần như tất cả công việc liên quan đến thủ tục tố tụng của Cơ quan CSĐT về vụ giết 2 người bỏ trong thùng xốp vứt trước nghĩa trang Lái Thiêu, Bình Dương đã hoàn tất.

>> Bắt toàn bộ đối tượng sau 48 giờ gây án

Nghi phạm giết người bỏ trong thùng xốp cực kỳ gian xảo ảnh 1

Sơn và tang vật thu giữ được tại nhà Hai, Công - ảnh: Đ.Huy

Dự kiến hôm nay 22/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ đề nghị Công an Bình Dương cung cấp kết quả khám nghiệm tử thi về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 nạn nhân nhằm bổ sung vào hồ sơ làm thủ tục khởi tố các bị can: Châu Hùng Sơn (48 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Đoàn Văn Hai (tức Hai “la”, 19 tuổi, ngụ Q.2), Nguyễn Xuân Công (19 tuổi, Q.2) và Thạch Điền Long (20 tuổi, quê Trà Vinh).   

Theo Cơ quan CSĐT, trước đây Sơn từng mang 2 tiền án nên tỏ ra rất gian xảo, nhiều lần khai man, chối tội hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Ngày 15/12, khi được công an mời về trụ sở làm việc, Sơn phủ nhận việc liên quan đến cái chết 2 nạn nhân bỏ trong thùng xốp bị phát hiện ở nghĩa trang Lái Thiêu (Bình Dương) vào chiều tối 14/12, mà chỉ thừa nhận có quan hệ với nạn nhân Võ Thị Hoa trong việc vay mượn tiền.

Đến lúc Cơ quan CSĐT thu thập các chứng cứ cực kỳ quan trọng liên quan đến việc vận chuyển thùng xốp xuất phát từ nhà Sơn (ở hẻm 124 đường Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh) của nhóm thợ hồ và tài xế xe tải N.V.L, chở thuê thùng xốp, thì Sơn thừa nhận có liên quan đến vụ sát hại chị Hoa, anh Trần Quyết Thắng, chứ không phải chủ mưu.

Sơn khai, trong vụ này Sơn chỉ đóng vai trò canh gác cho Hai, Công, Long ra tay sát hại 2 nạn nhân. Mãi đến tối 16/12, Cơ quan CSĐT bắt giữ được Hai, Công, Long và các nghi can này khai nhận toàn bộ vụ việc thì Sơn mới cúi đầu thừa nhận là chủ mưu vụ giết người gây bức xúc trong dư luận… 

Theo khai nhận ban đầu của Sơn với Cơ quan CSĐT, sau khi nhờ đồng bọn bắt giữ chị Hoa, anh Thắng, Sơn đã kéo chị Hoa vào phòng của mình mở băng keo cho chị Hoa để hai bên thương lượng về khoản nợ 600 triệu đồng nhưng bất thành, nên ra tay sát hại. Sau đó, Sơn sát hại luôn Thắng vì sợ để anh này sống sẽ trình báo công an…

Sơn khai nhận với cơ quan công an việc vay mượn tiền của chị Hoa mục đích là để làm giấy tờ nhà, nhưng qua xác minh, thực chất Sơn đã nướng hết sạch vào sàn chứng khoán, sàn vàng… 

Ở một diễn biến khác, qua tiến hành khám xét khắp nhà ở của Hai, công an thu giữ 1 cây kiếm dài hơn 1m; tại nhà của Công thu 2 viên đạn, 1 quả lựu đạn (loại luyện tập).

Đến thời điểm này, với những chứng cứ thu thập được của Cơ quan CSĐT, Sơn có thể phải đối mặt với 2 tội danh giết người và cướp tài sản. Còn Hai, Công, Long hỗ trợ việc khống chế nạn nhân cho Sơn sát hại nhưng không biết việc khống chế này là để cho Sơn giết hại nạn nhân.

Thêm vào đó, “hợp đồng” thỏa thuận của 3 người này với Sơn cũng chỉ dừng lại ở việc bắt giữ, trói tay chân, bịt miệng khống chế nạn nhân với giá 3 triệu đồng… Vì thế, 3 người này có thể bị khép vào tội danh khác chứ không phải giống như 2 tội danh của Sơn.

Tuy vậy, nếu kết quả khám nghiệm tử thi của Công an Bình Dương cho thấy nạn nhân bị chết ngạt trước khi bị chích điện chết thì 3 người này khó tránh khỏi tội danh giết người. 

Theo Đàm Huy
Thanh Niên

MỚI - NÓNG