Tuyển Việt Nam trước trận gặp Lebanon (19 giờ ngày 14/1):

Nhiều tuyển thủ ốm, chấn thương

Nhiều tuyển thủ ốm, chấn thương
TP - HLV Calisto vẫn chưa thể chốt lại đội hình xuất phát cho trận đấu với Lebanon hôm nay do một số tuyển thủ trụ cột đang chấn thương hoặc ốm.

Đúng nửa tháng sau trận cầu rực lửa với Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008, tối nay, sân Mỹ Đình sẽ lại sáng đèn để đội tuyển Việt Nam thi đấu trận khai mạc vòng loại Asian Cup 2011 với Lebanon.

Nhìn vào tình hình bán vé những ngày vừa qua, rất khó hy vọng sân Mỹ Đình tối nay sẽ lại biến thành một chảo lửa. Chính HLV Calisto cũng chuẩn bị tâm lý cho sự thực này. Ông nói: “Đội bóng nào cũng vậy, sau mỗi một giải đấu đạt tới đỉnh cao phong độ sẽ bước vào giai đoạn thoái trào”.

Cảnh báo của HLV Calisto không thừa. Nếu so với cách đây nửa tháng, thể lực lẫn phong độ của các cầu thủ Việt Nam ở trận đấu hôm nay đều không bằng. Trước trận đấu ba ngày,, HLV Calisto còn phải cho các học trò tập một bài cực kỳ cơ bản là tâng bóng và di chuyển theo vòng tròn để giúp họ lấy lại cảm giác bóng sau một tuần nghỉ ngơi.

Cho tới cuối ngày hôm qua, HLV Calisto vẫn chưa thể chốt lại đội hình xuất phát dự kiến cho trận đấu chiều nay khi có rất nhiều cầu thủ đang bị chấn thương hoặc ốm. Tấn Tài vẫn phải tập riêng, Minh Phương thậm chí còn không xuất hiện trên sân vào chiều qua do bị ốm, còn khả năng ra sân của Vũ Phong cũng như Minh Châu vẫn còn bỏ ngỏ cho tới giờ chót.

HLV Calisto cho biết về lý thuyết ông sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng nếu có trường hợp nào không thể kịp thời bình phục, ông sẽ phải tiến hành điều chỉnh nhân sự vào giờ chót.

Đánh giá về Lebanon, HLV Calisto nhận xét: “Cách đây hơn một năm tôi đã xem Lebanon thi đấu với Trung Quốc và tôi thấy họ là một đối thủ rất đáng gờm. Thực tế là Lebanon có vị trí tốt hơn rất nhiều so với Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Nhờ có chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 vừa rồi, may ra chúng ta mới thu ngắn đáng kể cách biệt về khoảng cách với họ”.

HLV Calisto nói tiếp: “Mục tiêu của tôi dĩ nhiên luôn là chiến thắng nhưng trước một đối thủ như Lebanon, chúng ta phải cực kỳ thận trọng. Và dù đá với Lebanon hay bất cứ đội bóng nào thì đội tuyển Việt Nam cũng vẫn sẽ duy trì lối chơi quen thuộc của mình”.

HLV Emile Rustom của Lebanon tỏ ra rất kín tiếng. Do những bất ổn về chính trị tại Lebanon nên thầy trò HLV Rustom không có nhiều thời gian chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2011.

HLV Rustom nói: “Giả sử có chúng tôi thua cũng chẳng sao vì đội bóng các bạn đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Nếu thất bại, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp”.

MỚI - NÓNG