Việt Nam - Lebanon 3 -1: Mở hàng ấn tượng

Việt Nam - Lebanon 3 -1: Mở hàng ấn tượng
TP - Các tuyển thủ Việt Nam khẳng định vị thế của nhà vô địch Đông Nam Á đầy ấn tượng khi đánh bại đội bóng Tây Á Lebanon 3-1 ở lượt trận đầu tiên vòng loại Asian Cup 2011, trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Calisto trong năm 2009.
Việt Nam - Lebanon 3 -1: Mở hàng ấn tượng ảnh 1
Vũ Phong đi bóng trước sự truy cản của hậu vệ Lebanon  Ảnh: Phạm Yên

Trước trận đấu, những thông tin về chấn thương, đau ốm của các cầu thủ khiến nhiều người mường tượng đến một trận đấu khó khăn của nhà vô địch Đông Nam Á trước đối thủ Lebanon có thể hình và thể lực vượt trội.

Thế nhưng tuyển Việt Nam khiến tất cả ngạc nhiên với lối chơi linh hoạt và biến hóa trên khắp mặt sân. Ấn tượng hơn cả chính là việc các tuyển thủ thể hiện được tâm thế của một nhà vô địch trong suốt trận đấu: Không e dè, lúng túng trong những pha đối đầu tay đôi với những cầu thủ to cao hơn mà là những pha đối đầu không khoan nhượng; sự chủ động, bình tĩnh, tự tin và khôn khéo trong việc triển khai lối chơi.

Hình ảnh Việt Thắng chơi xông xáo, dũng mãnh trong suốt cả trận, kể cả trong khoảng thời gian hơn 30 phút thiếu người, để góp sức vào hai trong ba bàn thắng của đội nhà là một trong những hình ảnh tiêu biểu nhất cho tâm thế đó.

Với sự linh hoạt trong lối chơi bằng cách phối hợp nhuần nhuyễn những pha phối hợp nhanh ở đoạn ngắn cùng những cú mở bóng trung bình, dài sang hai cánh, nhất là cánh trái với sự góp mặt của Công Vinh, tuyển Việt Nam đẩy đối thủ vào thế bị động và bị áp đặt lối chơi.

Cả ba bàn thắng của tuyển Việt Nam đều thể hiện rõ khả năng phối hợp và chớp cơ hội cả trong những tình huống cố định lẫn tổ chức tấn công. Trong bàn thắng đầu tiên ở phút 11, đội trưởng Minh Phương sút thẳng về phía khung thành đối phương, đưa bóng bay qua hàng rào vào sát mép trong cột dọc gần, khi phát hiện thủ môn Lebanon đứng sai vị trí.

Bàn thắng thứ hai ở phút 30 được xuất phát từ cú căng ngang của Tài Em, Việt Thắng bay người đánh đầu cho Công Vinh bình tĩnh hạ thủ môn đối phương trong pha đối mặt.

Và ngay cả khi chỉ còn chơi với 10 người (Công Vinh nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân ở phút 54), tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục ghi bàn. Phút 69, nỗ lực tranh cướp bóng và tạt bóng chính xác của Việt Thắng đã giúp Vũ Phong đưa đội nhà dẫn trước 3-0. Lebanon chỉ ghi được một bàn danh dự ở phút 73.

Với chiến thắng ấn tượng này, tuyển Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng D. Ở trận đấu cùng giờ, đội chủ nhà Syria vượt qua Trung Quốc với tỷ số 3-2.

HLV Calisto: Về cơ bản tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Xét về lý thuyết, Lebanon là đội bóng yếu nhất bảng, nên chiến thắng này của tuyển Việt Nam cũng chỉ xem như là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dẫu sao đây cũng là ba điểm đầu tiên rất quan trọng, vì trên sân nhà mà không thắng được trận ra quân sẽ rất khó đá ở các trận tiếp theo. Theo tính toán của tôi, muốn có vé dự vòng chung kết, chúng ta phải toàn thắng ba trận sân nhà và kiếm được ít nhất một trận hoà trên sân khách.

HLV Rustom: Trước khi tới Việt Nam tôi đã biết đội bóng các bạn rất mạnh nên tôi không ngạc nhiên lắm về kết quả này. Tuy nhiên nếu Lebanon có mặt Roda Antar trong trận này, có thể mọi chuyện sẽ khác.

Sau khi kết thúc lượt trận đầu tiên của bảng D, tôi nghĩ cuộc đua giành vé vào vòng chung kết giờ chỉ là chuyện nội bộ giữa Trung Quốc, Việt Nam và Syria mà thôi.Tôi rất ấn tượng với cầu thủ số 9 (Công Vinh) và cầu thủ số 14 (Tấn Tài). 

Nhật Huy (ghi)

MỚI - NÓNG