Thông xe cầu Rạch Miễu:

“Có cầu rồi! Đồng bào ơi, các đồng chí ơi!”

“Có cầu rồi! Đồng bào ơi, các đồng chí ơi!”
TP - Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nói: “Khi Trung ương cho kéo đường điện về Bến Tre, tôi là chủ tịch UBND tỉnh kêu lên: “Có điện rồi! Đồng bào ơi, các đồng chí ơi!”. Hôm nay cũng xin một lần nữa được kêu lên rằng: “Có cầu rồi! Đồng bào ơi, các đồng chí ơi!”.

Niềm vui như vỡ òa khi các đồng chí Trương Tấn Sang – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng – Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Mỹ Hoa  - nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Bộ Công an… tiến về khu vực trung tâm và cắt băng khánh thành cầu Rạch Miễu sáng 19/1.

Phó Thủ tướng nhớ lại: Các bậc cao niên, các chuyên gia đều không tin Việt Nam sẽ xây được cây cầu như thế này. Anh Sáu Khải (nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải) hạ quyết tâm thực hiện bằng được dù lúc ấy ở trung ương còn có nhiều ý kiến băn khoăn như xây cầu Bến Tre chưa cần thiết lắm, xây như thế nào, vốn đầu tư lớn quá, ngân hàng có cho vay không, đền bù giải tỏa ra sao…

Hôm nay, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn và xin biểu dương nhân dân huyện Châu Thành (Bến Tre) sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng bàn giao đất, di dời hàng trăm ngôi mộ của tổ tiên, ông bà; nhân dân tỉnh Tiền Giang bàn giao hơn sáu trăm căn nhà mặt phố và hàng chục hécta vườn trái cây đang trĩu quả.

Cầu Rạch Miễu hoàn thành sẽ mở ra một triển vọng mới. Cuối năm 2009, đầu năm 2010, ta sẽ tiếp tục khánh thành cầu Hàm Luông và tiến tới xây dựng cầu Bến Tre 2 và hàng loạt cây cầu khác...

“Có cầu rồi! Đồng bào ơi, các đồng chí ơi!” ảnh 1
Ảnh: VM

Ông Nguyễn Văn Chót, 80 tuổi ngụ ở xã Tân Thạnh, huyện Châu Thành (Bến Tre), có mặt tại bờ Nam sông Tiền từ sáng sớm. Trong tiết trời se lạnh bất thường, ông ho liên tục nhưng vẫn sôi nổi: “Ngày xưa, mỗi khi qua sông đi đò, đối mặt với sóng lớn nguy hiểm ông nội rồi đến ba tôi đều ao ước có một cây cầu. Ước mơ ấy giờ đã thành sự thực”.

Ông Trần Văn Tốt (70 tuổi) – cựu chiến binh ngụ ở xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) trang trọng khoác lên người bộ quân phục đính nhiều huân huy chương đứng lẫn trong biển người. “Bến Tre, Tiền Giang là những vùng đất anh hùng với hàng loạt chiến công ghi vào sử sách như Đồng Khởi, chiến thắng Ấp Bắc…

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Huỳnh Văn Be: “Hai trụ tháp cầu vươn cao lên bầu trời như ngọn hải đăng sáng ngời hy vọng, nâng Bến Tre lên tầm cao mới”.

Cầu Rạch Miễu nằm trên Quốc lộ 60 nối Tiền Giang với Bến Tre. Toàn bộ công trình cầu Rạch Miễu được thực hiện trong hơn 6 năm trên đoạn tuyến dài hơn 8 km, trong đó chiều dài cầu là 2.878m gồm: cầu chính số một (cầu dây văng khẩu độ nhịp chính 270m) chiều dài 504m, cầu chính số hai (cầu đúc hẫng nhịp liên tục, khẩu độ nhịp 90m) chiều dài 381,8m; cầu dẫn của cầu số một dài 1.358,4m, cầu dẫn của cầu số hai dài 598,4m.

Đường dẫn của cầu Rạch Miễu có chiều dài 5.453m. Đây là cây cầu dây văng hiện đại đầu tiên, với dầm chủ bằng bê tông cốt thép dự ứng lực có yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao được các kỹ sư, công nhân Việt Nam tự thiết kế, thi công, giám sát xây dựng, áp dụng hiệu quả nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật của công nghệ xây dựng cầu tiên tiến trên thế giới.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.