Tết VYSA ở xứ anh đào

Tết VYSA ở xứ anh đào
TPO - Rất đông du học sinh đã đến để sẻ chia không khí tết quê hương ấm áp trong chương trình “Tin báo xuân” do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) tổ chức ngày 18/1 tại hội trường ký túc xá Komaba, Tokyo.

Mở đầu chương trình, bạn Nguyễn Bình Khiêm - Chủ tịch VYSA nhiệm kì 2008 - 2009 thay mặt ban tổ chức, gửi lời chúc mừng năm mới tới các vị khách mời và toàn thể thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản.

Hòa cùng không khí xuân náo nức, vui tươi, bạn Khiêm bày tỏ mong muốn “Vạn con tim - một Tết quê hương” qua bài thơ ý nghĩa: Xuân về lộc nở thơm trời đất/ Tết đến người vui rộn phố phường/ Nô nức cùng nhau một khoảnh khắc/Vạn con tim - một Tết quê hương.

Ngài Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình và giáo sư Trần Văn Thọ đến từ Đại học Waseda, một nhà giáo, nhà nghiên cứu tên tuổi cũng gửi lời chúc tết tới đông đảo các bạn trẻ đang học tập tại đây.

Các bạn du học sinh đã cất vang những lời ca, tiếng hát về mùa xuân, về quê hương, tình yêu, cuộc sống. Đáng chú ý, không chỉ chỉ sinh viên Việt Nam mà nhiều bạn trẻ Nhật cũng tham gia chương trình văn nghệ sôi nổi.

Điều làm mọi người bất ngờ là trong bữa tiệc cuối năm của du học sinh người Việt còn có sự tham dự của hai hoa hậu Nhật Bản: chị Noriko Ono và chị Tomomi Takada. Cả hai người đẹp đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với văn hóa và con người Việt Nam…

Sau đó, mâm cỗ Tết với những món ăn ngày đầu xuân truyền thống của Việt Nam như bánh chưng, bánh tét, dưa hành, củ kiệu... được bày ra, như mang đến trọn vẹn hương vị của Tết quê hương trên đất khách. Quanh bàn tiệc, những lời thăm hỏi, chúc tụng diễn ra trong không khí thân mật, chan hòa.

Điểm nhấn mới lạ của chương trình Tết VYSA năm nay là trò chơi “Nối vòng tay lớn”. Không chỉ thành viên của 6 đội chơi mà tất cả mọi người trong hội trường đã cùng trải qua những giây phút hồi hộp và sôi động.

Trò chơi có những nét giống với “Trò chơi âm nhạc” nhưng vẫn thể hiện được sự sáng tạo và sôi động đặc trưng của sinh viên, thanh niên trên đất Nhật.

Trong tình hữu nghị, thân ái, những lời ca, tiếng hát lại vang lên đón chào năm mới. Các ca khúc với chủ đề ca ngợi mùa xuân, đất nước, tình yêu con người đã được các ca sĩ của VYSA trình bày xuất sắc.

Người nghe đã có những giây phút lắng đọng trong giai điệu da diết của “Xuân tha hương”, hay cuồng nhiệt với chất rock mạnh mẽ trong “Tâm hồn của đá”... Rồi, những giai điệu của “Lắng nghe mùa xuân về” cất lên, làm thổn thức, bâng khuâng bao tâm hồn người con xa xứ.

Tết VYSA ở xứ anh đào ảnh 1
Cùng tham gia vào những trò chơi vui nhộn.

Mùa xuân cũng là chủ đề của tiết mục trình diễn thời trang mang tên “Dáng xuân”.

Phần cuối cùng, cả hội trường bị cuốn theo tiết mục biểu diễn của Câu lạc bộ Khiêu vũ VYSA với những bước nhảy uyển chuyển. Khi những điệu nhảy sôi động kết thúc cũng là lúc Phó Chủ tịch VYSA, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tết VYSA 2009 - bạn Lê Thu Trang - thay mặt cho toàn thể ban tổ chức gửi lời cảm ơn tới các vị khách quý và tất cả bè bạn gần xa.

Chính nhờ sự ủng hộ, động viên và trợ giúp quý báu của mọi người, những người con xa quê có cơ hội chia sẻ những giờ phút đầu xuân với hương vị Tết quê nhà đầm ấm ngay trên đất khách.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình dẫn đầu đoàn cán bộ Đại sứ quán đến dự Tết VYSA. Giáo sư Đại học Waseda Trần Văn Thọ, ông Huỳnh Trí Chánh, cựu thủ lĩnh phong trào sinh viên Việt Nam yêu nước tại Nhật, một người Việt ở nước ngoài được biết đến với những nỗ lực tổ chức các hoạt động hướng về quê hương trên đất Nhật trong suốt 40 năm qua cũng đã đến chung vui với các du học sinh nhân dịp Tết đến…

Hãy chia sẻ cảm xúc và hình ảnh đón tết xa quê với TPO!

Phước Đại - Kim Ngân
Từ Tokyo, Nhật Bản

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.