Bé gái 12 tuổi "đập lợn" ra Hà Nội sống với bạn chat

Bé gái 12 tuổi "đập lợn" ra Hà Nội sống với bạn chat
Nghe lời dụ dỗ của người yêu trên mạng là Lê Văn Hữu, cháu Đỗ Thị H., 12 tuổi, ở Đà Nẵng đã dùng tiền mừng tuổi mua vé tàu ra Hà Nội chơi và ăn ở với Hữu như vợ chồng.

Cháu Đỗ Thị H., trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, sinh tháng 12/1996, mới qua tuổi 12 chưa đầy 2 tháng.

Từ ngày 3/2, gia đình thấy cháu H. không trở về nhà. Suốt mấy ngày, cả gia đình chạy gần như khắp thành phố, đến những nơi gia đình quen biết, bạn bè của H. tìm mà không thấy cô bé đâu.

Đến khi họ cảm thấy mất phương hướng thì tình cờ phát hiện một tờ giấy ghi số điện thoại trong ngăn kéo bàn học của con gái. Đó là số điện thoại của Lê Văn Hữu, ở xã Cẩm Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội).

Bé gái 12 tuổi "đập lợn" ra Hà Nội sống với bạn chat ảnh 1
Lệnh bắt Lê Văn Hữu.

Sáng 4/2, bố mẹ cháu H. bấm máy, gọi vào số điện thoại lạ kia. Quả thực, đó là số điện thoại của người con trai tên Hữu. Anh ta cũng nói luôn rằng, cháu H. đang ở nhà anh ta… chơi và cho địa chỉ cụ thể để gia đình ra đón.

Ngày 5/2, gia đình cháu H. khăn gói lên Ba Vì, rồi lên ngay xã Cẩm Lĩnh để tìm đón con. Dọc đường đưa cháu H. về Hà Nội, bố mẹ cháu gạn hỏi thì được cháu kể cho nghe hành trình từ Đà Nẵng đến nhà Hữu và có quan hệ thể xác với Hữu như thế nào.

Cô bé còn quá ít tuổi, chỉ cảm thấy khó chịu về thể xác, chứ chưa hiểu được hậu quả mà người con trai kia đã gây ra cho mình. Nhưng bố mẹ cô bé thì thấu hiểu. Họ đã đưa con gái đến bệnh viện khám. Kết quả khám của bác sỹ cho thấy cháu H. đã bị quan hệ tình dục.

Sáng 7/2, họ đưa con gái đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) Công an TP Hà Nội để trình báo.

Cơ quan Công an đã cho cháu bé Đỗ Thị H. đi giám định và xác định việc cô bé vừa bị quan hệ xác thịt là có thật. Các điều tra viên Đội 3 của PC 14, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Ba Vì có sự tham gia của đại diện VKSND huyện, Công an xã Cẩm Lĩnh và bố cháu H., khám nghiệm hiện trường.

Hữu năm nay 21 tuổi, đang học lái xe ôtô và phụ giúp gia đình làm nghề mộc. Khi bị triệu tập lên Công an huyện Ba Vì, Hữu nhận ngay chuyện "quan hệ" với cháu H.

Theo lời Hữu khai thì do hai bên quen nhau qua mạng chát. Lúc đầu là những lời tán tỉnh vu vơ, sau đó hai bên cảm thấy gắn bó với nhau. Hữu đã hẹn hò gặp "người yêu bé nhỏ" vào dịp đầu năm.

Theo hẹn, tối 1/2, cháu H. đập con lợn tiền tiết kiệm được gần 500 ngàn đồng (là tiền được mừng tuổi) mua vé tàu hỏa đi gần 800 cây số từ Đà Nẵng ra Hà Nội, đi ôtô lên bến xe Mỹ Đình và đi tiếp đến Sơn Tây, sau đó thuê xe ôm theo địa chỉ lên thẳng nhà Hữu ở xã Cẩm Lĩnh chơi lúc này là 18h ngày 2/2.

Từ hôm đó cho đến khi gia đình phát hiện, cháu H. ăn ở tại nhà Hữu và Hữu đã quan hệ với cô bé như vợ chồng.

Điều đáng nói là, Hữu đang sống với bố mẹ và gia đình, thế mà sự hiện diện của một cô bé mới hơn 12 tuổi ở gia đình Hữu, cũng như việc ăn ở và quan hệ của Hữu với cô bé đó không bị gia đình ngăn cấm.

Khi biết hậu quả của sự việc này, bố mẹ Hữu ân hận thì sự việc đã rồi. Tối 7/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối với Lê Văn Hữu về hành vi giao cấu với trẻ em (Điều 112 BLHS)

Theo Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG