Người ngăn chặn vụ thảm sát thể thao kinh hoàng

Người ngăn chặn vụ thảm sát thể thao kinh hoàng
Sau vụ nổ súng gây chấn động nhằm vào đoàn xe chở các vận động viên criket Sri Lanka, Pakistan đã tìm thấy một người anh hùng mới có tên Mehar Mohammed Khalil.
Người ngăn chặn vụ thảm sát thể thao kinh hoàng ảnh 1
Bác tài dũng cảm Mehar Mohammed Khalil (giữa)

Đây là người tài xế xe buýt đã nhanh trí xử lý góp phần cứu sống cả đội tuyển criket nước bạn và giúp ngăn chặn vụ thảm sát lớn nhất trong lĩnh vực thẻ thao kể từ Thế vận hội Munich năm 1972.

Cứu cả đội tuyển criket

Công việc của Mehar Mohammed Khalil, 38 tuổi, là lái xe buýt. Nhưng giờ anh còn được biết tới như một người có khả năng cứu mạng kẻ khác.

Khi các tay súng nhảy ra khỏi chỗ phục kích và bắt đầu xả đạn vào chiếc xe buýt chở đội tuyển cricket Sri Lankan do Khalil điều khiển, anh đã nhanh chóng cân nhắc các lựa chọn và quyết định đưa cả đội tới nơi an toàn.

Đầu tiên tôi nghĩ có ai đó đốt pháo. Rồi khi thấy những chiếc xe của lực lượng đặc nhiệm ở phía trước mình trúng đạn, tôi gần như chết đứng" - Khalil nói với hãng tin CNN -

"Ngay khi đó, một chiếc xe đặc nhiệm khác lao tới che chắn cho chúng tôi. Lúc thấy chiếc xe, sự bình tĩnh đã trở lại với tôi. Tôi quyết định sẽ điều khiển xe buýt, không còn cách nào khác, dù phải chèn qua ai đó, tôi cũng vẫn phải chạy tiếp và trốn thoát cùng chiếc xe".

Khalil kể rằng mục tiêu trong đầu anh lúc đó chỉ là cố lái chiếc xe buýt tới Sân vận động Gaddafi ở Lahore, bất chấp việc có cả cơn mưa đạn đang bay tới chiếc xe.

"Khi tôi đang điều khiển chiếc xe buýt đi vào vòng xoay chính để tiến về gần sân vận động thì một quả tên lửa bay tới... Nó bay sượt chúng tôi và đâm vào một trụ điện" - Khalil nhớ lại -

"Các tay súng là những kẻ dày dạn kinh nghiệm và chúng biết mình muốn gì. Thượng đế đã giúp chúng tôi bởi ngoài quả tên lửa chúng còn ném một quả lựu đạn xuống gầm xe buýt, nhưng sau khi xe đi qua nó mới phát nổ".

Khalil cho biết chính sự hành động kịp thời của lực lượng đặc nhiệm Pakistan trong việc giữ các tay súng bị phân tâm đã giúp chiếc xe nhanh chóng thoát đi.

Một người Pakistan kiểu mẫu

Sau vụ tấn công nói trên, có 8 người bị thiệt mạng, phần lớn là các sĩ quan cảnh sát. Về phía các cầu thủ cricket, dù có người bị thương nhưng không ai bị chết. Các cầu thủ Sri Lanka đã ca ngợi sự nhanh trí và hành động dũng cảm của Khalil, nói rằng anh đã cứu mạng họ.

Đội trưởng Mahela Jayawardene viết trên trang web của mình những dòng chữ thể hiện sự cảm phục: "Ông ấy đã cứu mạng chúng tôi và thể hiện sự dũng cảm một cách ấn tượng bởi khi đang bị bắn trực diện, vẫn giữ cho chiếc xe di chuyển".

Kể từ khi cứu đội cricket, Khalil được xem là một anh hùng, biểu tượng của người Pakistan. Anh có sự can đảm, thân thiện, khiêm tốn và tất nhiên là có tình yêu cricket.

Xét về tổng thể, Khalil là một người Pakistan kiểu mẫu. Anh đang sống cùng cha mẹ, hai anh trai và gia đình của họ trong một căn nhà nhỏ mà cha anh xây dựng tại quận Yat-eem Khana.

 Sau 22 năm làm tài xế cho hãng xe du lịch New Diamond, Khalil kiếm được 15.000 rupi (khoảng 200 USD) một tháng và dành phần lớn số tiền để nuôi hai con trai cùng 2 con gái ăn học. Anh đã có thể là một khuôn mặt điển hình, đại diện cho một nhà nước Pakistan mới ôn hòa hơn.

Tuy nhiên mặt khác, Khalil vẫn có những đặc điểm cho thấy những vấn đề vẫn tồn tại ở Pakistan. Năm 1995, người em trai Shakil của anh này đã bị giết vì chiến đấu cho một nhóm chiến binh hoạt động tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Bản thân Khalil cũng là người ủng hộ Jamaat-e-Islami, một tổ đảng chính trị Hồi giáo hợp pháp có chủ trường áp dụng luật Sharia trên khắp cõi Pakistan và cổ súy cho việc dùng vũ lực để đẩy người Ấn ra khỏi Kashmir.

“Vụ tấn công kiểu này sẽ không bao giờ xảy ra dưới chính quyền Jamaat” - Khalil nói với phóng viên tờ Times, Anh.

Người ngăn chặn vụ thảm sát thể thao kinh hoàng ảnh 2
Cầu thủ tuyển cricket Sri Lanka Tharanga Paranavitana đang được điều trị, anh là một trong 7 cầu thủ bị thương sau vụ khủng bố xe bus hôm 3 tháng 3 - ảnh AP

Tất cả vì hình ảnh đất nước

Khi được hỏi bản thân nghĩ gì khi vụ tấn công xảy ra, Khalil cho biết anh coi những cầu thủ Sri Lanka là khách của mình và rằng bản thân có nghĩa vụ phải bảo vệ họ.

“Nghĩ tới việc hình ảnh đất nước sẽ bị hủy hoại nếu có cầu thủ nào đó bị thương nặng, đã khiến tôi đặt chân lên bàn đạp ga và lái chiếc xe" - anh thổ lộ - "Không biết mình có phải anh hùng hay không, nhưng tôi đã làm việc đó vì đất nước tôi”.

Và đất nước đã trả ơn hậu hĩnh cho Khalil. Mới đây chính phủ đã thưởng anh 500.000 rupee (khoảng 5.000 USD) trong khi các nhà hảo tâm ở Lahore tặng 300.000 rupee. Đây là cả một gia tài nhỏ với người lao động như Khalil.

Trở lại vụ tấn công đội cricket, hiện các nhà quan sát đang rất lo ngại về sự gia tăng hoạt động của nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT) ở Pakistan. Đây chính là nhóm đã thực hiện vụ tấn công kiểu biệt kích vào Mumbai, Ấn Độ, hồi tháng 11 năm ngoái.

Giống như phần lớn người Pakistan khác, Khalil lên án những kẻ tấn công vì đã phá hoại danh tiếng đất nước này như một nơi hội ngộ của những người yêu thể thao. “Tôi thành thực mong ước rằng đội tuyển của các quốc gia khác sẽ tiếp tục tới đây” - Khalil nói.

Nhưng cũng như phần lớn người Pakistan khác, anh không tin những kẻ tấn công có nguồn gốc trong nước mà đến từ quốc gia láng giềng Ấn Độ.

“Cách thức tấn công của chúng thực hiện theo kiểu Ấn Độ” - Khalil tuyên bố - “Chúng hoàn toàn không phải người Pakistan. Lực lượng nước ngoài rõ ràng có liên quan tới chuyện này”.

Theo Gia Bảo
Thể Thao Văn Hóa

MỚI - NÓNG