Quả bóng Vàng bị 'trảm'

Quả bóng Vàng bị 'trảm'
TP - Chưa đầy mười ngày sau khi nhận danh hiệu Quả bóng Vàng 2008, cuối giờ chiều qua, thủ môn Dương Hồng Sơn phải nhận án cảnh cáo, phạt 10 triệu đồng, treo giò hai trận từ lãnh đạo đội T&T Hà Nội do vi phạm nội quy đội bóng.
Quả bóng Vàng bị 'trảm' ảnh 1

Thủ môn Dương Hồng Sơn bị T&T Hà Nội treo giò vì vi phạm nội quy đội bóng. Ảnh: Quang Thắng

Suốt hai ngày qua, dư luận xôn xao về sự việc Quả bóng Vàng Việt Nam 2008 Dương Hồng Sơn cùng cầu thủ Lê Sỹ Mạnh của The Vissai Ninh Bình liên quan tới vụ ẩu đả với Lê Hồng Minh và Phạm Minh Đức.

Năm ngoái, Lê Sỹ Mạnh khoác áo T&T Hà Nội thi đấu ở giải hạng Nhất 2008. Sau khi bị bắt quả tang đang sử dụng thuốc lắc tại khách sạn Mai Vinh (Q7, TPHCM) vào ngày 9/3/2008 cùng bốn cầu thủ khác, Sỹ Mạnh bị T&T HN chấm dứt hợp đồng và cầu thủ này chuyển qua đầu quân cho The Vissai Ninh Bình.

Chiều qua, T&T Hà Nội cho các cầu thủ có liên quan tiến hành đối chất (không có Sỹ Mạnh) để làm rõ sự thực. Trong cuộc đối chất này, thủ môn Hồng Sơn thừa nhận sai lầm của mình vì uống bia rượu nên không làm chủ được bản thân và xin được tha thứ.

Lãnh đạo T&T Hà Nội quyết định cảnh cáo, cấm thi đấu hai trận và phạt Hồng Sơn 10 triệu đồng. Cầu thủ này phải xuống đội U18 tập luyện trong thời gian từ 2/4 đến 19/4.

Ngoài Hồng Sơn, ba cầu thủ khác của T&T Hà Nội là Xuân Tú, Ngọc Quân và Đức Đồng bị cảnh cáo và phạt mỗi người một triệu đồng vì đã vi phạm nội quy đội bóng là đi chơi quá giờ quy định.

Gà nhà đá nhau

Đây không phải là lần đầu tiên sân cỏ Việt Nam xảy ra sự cố gà nhà đá nhau. Năm ngoái, khi mùa bóng 2008 chưa kết thúc, trung vệ John Wole của TMN.CSG (bây giờ là TPHCM) bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đánh đồng đội Lưu Ngọc Hùng đến trọng thương ngay trong khuôn viên đội bóng.

Hậu quả của trận đòn này là việc đội phó TMN.CSG Lưu Ngọc Hùng phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Pháp trong tình trạng vỡ xương gò má, xương hốc mắt phía bên phải, chân tay bị nhiều vết trầy xước.

Sau đó, Wole xin lỗi Ngọc Hùng và được nạn nhân tha thứ, nhưng Wole chỉ đưa ra những lời giải thích loanh quanh xung quanh hành động điên rồ của mình.

Lịch sử bóng đá Việt Nam còn ghi nhận cả những trường hợp cầu thủ gây hấn với HLV trưởng. Cách đây gần sáu năm, trong một buổi tối mùa đông tại Pleiku sau trận HA.GL - Gạch ĐT.LA, tiền đạo Lê Thanh Xuân của Gạch ĐT.LA đi nhậu tới 22 giờ 30 mới về trong tình trạng say mềm. Không những thế, cầu thủ này còn yêu cầu HLV Henrique Calisto cho đi nhậu tiếp.

Nổi giận về thái độ xấc xược của học trò nhưng HLV Calisto vẫn đẩy Thanh Xuân trở về phòng. Trong cơn say, Xuân buông ra những lời lẽ khiếm nhã với thầy bằng tiếng Anh rồi suýt nữa định hành hung cả HLV Calisto.

Sau sự cố đó, ĐT.LA ngay lập tức sa thải Thanh Xuân. HLV Calisto thừa nhận trong hơn 30 năm hành nghề HLV, ông chưa bao giờ gặp sự cố tương tự.

Nói chuyện mới, nhắc lại chuyện cũ, để thấy sau chín năm bóng đá Việt Nam tiến hành chuyên nghiệp hoá, dường như thái độ của một bộ phận không nhỏ cầu thủ vẫn không có gì thay đổi, dù rằng họ đã trở thành người của công chúng và mang trên mình rất nhiều ánh hào quang.

Nhiều khán giả vẫn không quên một pha ẩu đả phản cảm ngay trên sân Hàng Đẫy từ nhiều năm trước, khi hai trung vệ của đội Hàng không Việt Nam là Anh Dũng và Quốc Khánh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau. Sau một pha bóng không hiểu ý, Anh Dũng và Quốc Khánh quay ra to tiếng với nhau rồi kết thúc bằng cuộc ẩu đả và cả hai cùng phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG