Đua nhau cho con học chữ trước khi vào lớp 1

Đua nhau cho con học chữ trước khi vào lớp 1
“Con chị biết đọc chữ chưa? Con tui đọc báo ro ro rồi. Sao đến giờ còn chưa cho bé đi học chữ? Phải biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1, cả lớp đứa nào cũng biết chữ rồi, cô giáo không chờ con mình đâu...”.
Đua nhau cho con học chữ trước khi vào lớp 1 ảnh 1
Một lớp học viết chữ của các bé chuẩn bị vào lớp 1 tại Q.5, TP.HCM sáng 5-4 - Ảnh: NHƯ HÙNG (Tuổi Trẻ).

Tìm thầy dạy chữ cho con hiện đang là câu chuyện “thời sự” giữa các bậc phụ huynh có con sắp vào lớp 1 ở nội thành TP.HCM, Hà Nội... Hầu hết phụ huynh đang bị cuốn theo làn sóng “học thêm trước tuổi” này.

Đứng trước cổng trường mầm non tại Hà Nội vào thời điểm này, phụ huynh có thể nhận được cả mớ những tờ thông báo về các lớp “luyện chữ, làm toán nhanh” dành cho trẻ tuổi mẫu giáo.

Tăng tốc

Chị Minh Hòa - nhân viên văn phòng Tập đoàn Vincom, Hà Nội - cho biết: “Nhiều người nói không cho con đi học biết chữ, biết tính trước khi vào lớp 1 sẽ bị lạc lõng, không theo kịp chương trình. Nghĩ tới nghĩ lui mãi cũng phải quyết định cho con đi học trước cho giống mọi người”.

Bà Nguyễn Thị Ngọ ở ngõ 1, đường Lạc Trung, Hà Nội, phải đi xe ôm đưa cháu đến lớp học, kể: “Ở trường mầm non, cháu cũng được học chữ cái, số đếm nhưng nghe nói bây giờ phải đọc thông viết thạo trước khi vào lớp 1.

Trước cháu đã học với một cô giáo nghỉ hưu gần nhà nhưng giờ bố mẹ cháu sợ cô nghỉ lâu rồi, dạy không chuẩn nên phải chọn nơi khác với mức học phí 2 triệu đồng cho 40 buổi học trong vòng 20 tuần”.

Trung tâm luyện chữ Mai Đông, phố Trúc Khê, Nam Thành Công, Hà Nội mỗi ngày có ba ca dạy chữ, học phí 600.000 đồng cho 15 buổi học luôn đông học trò. Nhưng nhiều phụ huynh khác vẫn thích tìm các cô dạy kèm riêng cho con mình thay vì học trung tâm.

Theo tờ rơi quảng cáo, chúng tôi tiếp xúc với một giáo viên tiểu học có tiếng ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội. Cô giáo này cho biết: theo nhu cầu phụ huynh cô chỉ nhận kèm 3 - 4 trẻ, học phí 800.000 đồng/tháng cho tám buổi học.

“Con chị biết đọc chưa?”, trước cổng Trường mầm non Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM, chị Tâm hỏi một bà mẹ có con cùng học lớp lá với con chị. Chị tỏ ra kinh ngạc khi bà mẹ kia rụt rè cho biết con mình vẫn chưa nhớ hết bảng chữ cái: “Trời đất! Vậy vào lớp 1 làm sao học nổi? Con tôi giờ đọc truyện ro ro rồi. Cả lớp biết đọc biết viết hết, cô giáo đâu có chờ mỗi con mình! Bây giờ mà chưa biết gì coi như quá muộn rồi!”.

Rồi chị kể một mạch lịch học của con mình: “Giờ về nhà cho con bé uống gấp một hộp sữa. 5 giờ rưỡi (17g30 - NV) phải có mặt ở nhà cô, học chữ tới 6 giờ rưỡi. Về nhà tắm rửa, ăn cơm xong phải ngồi viết bài cô cho nữa, mỗi ngày viết ba trang”.

Sau đó chị tận tình giới thiệu rất nhiều người, nhiều nơi dạy chữ gần đó: giáo viên đang dạy tiểu học có, giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, kể cả giáo viên mầm non và sinh viên dạy kèm cũng có...

Đây là câu chuyện ở trường mầm non công lập. Còn câu chuyện của phụ huynh nhiều trường tư thục, chuyện học chữ trước là đương nhiên. Các cô mẫu giáo phải kiêm luôn vai trò dạy chữ cho trẻ lớp lá. Nhiều phụ huynh có con 5 tuổi quyết định bỏ trường công, gửi con vào trường tư chỉ vì lý do trường tư có dạy chữ!

Rượt đuổi nhau và... làm khổ nhau!

Đua nhau học chữ từ 4 - 5 tuổi không phải là chuyện mới. Dù chương trình lớp 1 được biên soạn cho trẻ chưa biết gì nhưng cuộc đua này vẫn ngày càng quyết liệt, ngày càng có nhiều người tham gia, số trẻ biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1 cứ năm sau cao hơn năm trước. Nhiều lớp học nội thành TP.HCM số trẻ chưa biết đọc có thể đếm trên đầu ngón tay. Và hậu quả thực trạng này: trẻ con, phụ huynh và giáo viên đều khổ sở!

Tranh luận về việc có nên cho con học chữ trước hay không, với tư cách “người từng trải”, anh Nguyễn Minh Quang, ở Q.Tân Phú, TP.HCM, nói như đinh đóng cột: “Không học trước không được! Hồi cu lớn nhà tôi vào lớp 1 không học trước gì cả, đến lúc họp phụ huynh cô hiệu trưởng nói: 40% học sinh lớp 1 vào trường chưa biết gì cả làm các cô rất cực! Năm nay, rút kinh nghiệm rồi, cu nhỏ sắp vào lớp 1, dứt khoát phải học trước thôi...”.

Dù con đã học lớp 3, nhưng anh Minh Thành, phụ huynh Trường tiểu học NTS ở Q.3, TP.HCM vẫn còn hối hận vì đã không cho con học trước khi vào lớp 1: “Gần hết lớp đã đọc được chữ và cô giáo... quên rằng vẫn còn có học sinh đang cần cô chỉ dạy từ cách cầm viết đến những nét đầu tiên. Con tôi bị sốc và vất vả bơi theo các bạn suốt năm lớp 1”.

Vì sao phụ huynh không thể yên tâm để con mình “chưa biết gì” khi vào lớp 1? Có hay không thực trạng giáo viên dạy theo kiểu lớp đã biết chữ rồi? Giáo viên cũng rất khổ!

Một cô giáo dạy lớp 1 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Q.9, TP.HCM bộc bạch: “Hầu hết những em đã biết đọc không còn hứng thú nghe cô dạy, lúc cô gợi mở tư duy không thèm nghe. Trong khi đó, những em không học trước dễ lâm vào tình cảnh hoang mang, lo lắng, khi thấy các bạn đọc ào ào các em dễ khủng hoảng ngay từ những ngày đầu tiên đi học.

Chúng tôi không đồng tình việc phụ huynh cho con học trước nhưng làm sao ngăn cản được phụ huynh. Đầu năm học, lớp đã phân hóa thành nhiều “trình độ” khác nhau, giáo viên rất vất vả. Nếu giáo viên dạy theo những học sinh chưa biết gì, lúc đó sẽ dạy gì với những em đã biết? Có lúc tôi phải mang giấy vào lớp để các em đã biết chữ ngồi... tô màu và giữ yên lặng khi các bạn tập những nét chữ đầu tiên!”.

“Ngày xưa, học sinh như tờ giấy trắng. Giờ hầu hết các em học trước, học cả những thói quen sai rất khó sửa, chẳng hạn như cầm bút sai, ngồi sai tư thế, viết sai nét. Tai hại nhất, vì đã biết trước, các em mất tập trung, mất hứng thú học tập, đến khi học những cái khó hơn cũng không tập trung” - cô Lê Thị Ngọc Nga, tổ trưởng khối lớp 1 Trường tiểu học Võ Trường Toản, Q.10, TP.HCM, tâm tư.

Trong một tiết giáo viên phải dạy kiến thức không có nhiều thời gian để sửa sai. Theo cô Nga, thực tế có rất ít học sinh có đủ kiên nhẫn sửa được những cái sai đến gần hết năm lớp 1, hầu hết không sửa được cũng đành chịu!

Trẻ vào lớp 1 đúng ra chỉ cần thuộc âm, nhớ được bộ chữ cái nhưng trước phong trào học trước như hiện nay, những học sinh bình thường bỗng trở thành cá biệt, có vẻ thua kém trong lớp. Dần dần, giáo viên rất dễ đánh đồng trình độ theo số đông học trò.

Ông Phạm Xuân Tiến, trưởng phòng giáo dục tiểu học Sở GD-ĐT Hà Nội, nói: “Do phần đông cha mẹ cho con học trước nên đã xảy ra tình trạng giáo viên lớp 1 dạy không đúng phân phối chương trình, không dạy kỹ theo yêu cầu vì nghĩ rằng học sinh đã biết rồi.

Mới đây, khi kiểm tra đột xuất chúng tôi đã xử lý kỷ luật giáo viên ở một trường tiểu học dạy sai quy định khiến những học sinh chưa được đến lò học trước không theo kịp chương trình”.

Rầm rộ đưa con đi học sớm, chính các phụ huynh đang cắt ngắn tuổi thơ được vui chơi của con mình, làm khổ giáo viên và gây khủng hoảng, lo âu cho những đứa trẻ khác, cô trò làm khổ lẫn nhau.

Bình ổn việc này, có lẽ ngành giáo dục cần chấn chỉnh tâm lý giáo viên. Chương trình lớp 1 là chương trình dành cho trẻ chưa biết chữ, xin giữ cho trẻ nguyên vẹn những cảm xúc đẹp đẽ từ những con chữ đầu tiên và sự tự tin từ ngày đầu vào lớp 1.

Chuẩn bị gì cho trẻ vào lớp 1

Theo cô Lê Thị Ngọc Nga: ”Phụ huynh đừng lo lắng, ở lớp lá học sinh đã làm quen với 24 chữ cái, vậy là đủ và hãy để trẻ phát triển tự nhiên. Điều cần nhất là chuẩn bị tâm lý cho trẻ vào lớp 1, cho trẻ tham quan, làm quen ngôi trường nơi trẻ sẽ học lớp 1.

Cũng có thể tập cho trẻ cách cầm bút, ngồi đúng tư thế, biết lắng nghe, tập trung học tập, đọc đúng âm 24 chữ cái, làm quen số đếm và cách tính toán đơn giản nhất từ những thứ xung quanh.

Trẻ cần tập viết từ những nét đơn giản, cơ bản trước khi bắt đầu viết chữ. Cũng cần luyện cho trẻ khả năng sử dụng ngôn ngữ giao tiếp như tự giới thiệu về mình, chẳng hạn để trẻ tự tin hòa nhập môi trường mới. Không cần gò ép trẻ học trước quá nhiều, nếu dạy sai sẽ thành tật khó sửa.

Theo Vĩnh Hà - Phúc Điền
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.