Ronaldo đưa MU đi tiếp bằng bàn thắng kinh điển

Ronaldo đưa MU đi tiếp bằng bàn thắng kinh điển
TPO - Vượt qua chủ nhà Porto nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của Cristiano Ronaldo từ khoảng cách 35 mét, Man Utd đã vào bán kết Champions League năm nay với tổng tỷ số sau hai lượt trận tứ kết là 3-2.

HLV Alex Ferguson đã không hề ngoa ngôn khi phát biểu trước trận đấu rằng MU muốn viết lại lịch sử ở trận thứ 150 của ông tại Champions League, và sự thực họ đã làm được điều đó khi trở thành đội bóng đầu tiên của nước Anh giành chiến thắng trên sân Dragao của Porto.

Khi bị dồn vào chân tường, bầy Quỷ đỏ đã biết lấy lại được bản lĩnh của đội bóng hàng đầu của nước Anh, họ đã thể hiện được sự tinh quái, lì lợm và đẳng cấp của một đội bóng lớn để làm chủ hoàn toàn trận quyết đấu nghẹt thở dù phải đá trên sân khách.

Dường như  những chỉ trích gần đây của Alex Ferguson đã khiến Ronaldo tự ái, nhưng anh đã khôn ngoan im lặng và chọn cách hành động làm câu trả lời thiết thực nhất để sửa sai.

Ronaldo đã không phải đợi lâu, khi trận đấu mới diễn ra khoảng 5 phút, màn độc diễn của anh với cú nã đại bác từ khoảng cách 35 mét với vận tốc hơn 110km/h (máy tính của ESPN đo lại), đưa bóng bay thẳng vào góc cao bên trái khiến thủ môn Helton không kịp trở tay.

Đây có lẽ là bàn thắng đẹp nhất trong đời của Ronaldo, nó còn đặc biệt hơn nữa vì đó là bàn duy nhất của trận đấu giúp cho MU lách qua khe cửa hẹp để tiếp tục nuôi tham vọng là đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi Champions League ra đời.

Có được lợi thế sớm, Quỷ đỏ đã chủ động giữ nhịp trận đấu theo ý mình, dù MU chơi chậm lại nhưng Porto cũng không thể nắm được thế trận và bị cuốn theo lối chơi của đội khách.

Với sự trở lại của trung vệ Ferdinand, hàng thủ của MU đã trở nên rất chắc chắn nên lối đá phối hợp nhỏ của Porto đã không gây được bất ngờ nữa, những cơ hội của họ thường chỉ dừng lại ở những cú sút xa không mấy gây nguy hiểm cho Van der Sar.

Hầu hết những vị trí của MU đều chơi tốt trong hiệp đầu, trong đó Rooney là người xông xáo nhất, anh thường xuyên di chuyển như con thoi để tham gia phòng ngự và triển khai các đợt tấn công.

Vì thế, dù MU có ít cơ hội hơn Porto trong hiệp đầu nhưng đều thực sự nguy hiểm, họ xứng đáng có thêm bàn thắng nếu những pha dứt điểm của Ryan Giggs và Vidic chính xác hơn.

Những nỗ lực tìm kiếm bàn quân bình tỷ số của Porto còn gặp khó hơn khi hiệp hai bắt đầu với cơn mưa nặng hạt, mặt sân ướt đã ảnh hưởng nhiều tới lối chơi kỹ thuật của họ và khiến cho Mu có một hiệp đấu khá nhàn hạ.

Chỉ tới khi trận đấu bước vào những phút cuối, khi cơn mưa đã ngớt và các cầu thủ chủ nhà dồn lên trong thế không còn gì để mất mới khiến cho khung thành của Van der Sar nhiều phen chao đảo, nhưng MU đã bảo toàn thành công tỷ số 1-0 cho tới khi hết giờ.

Đối thủ của MU ở bán kết là Arsenal, đội đã giành thắng lợi đầy thuyết phục 3-0 trước đội khách Villarreal (tổng tỷ sô 4-1) trong trận tứ kết lượt về diễn ra cùng giờ với trận Porto - MU đêm qua.

FC Porto: Helton, Sapunaru (Costa, 80'), Rolando, Bruno Alves, Cissokho, Lucho Gonzalez (Mariano Gonzalez, 31'), Fernando, Raul Meireles, Lopez, Hulk, Rodriguez (Farias, 64'). 

Man Utd: Van der Sar, O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra, Giggs, Carrick, Anderson (Scholes, 78'), Rooney, Berbatov (Nani, 68'), Ronaldo. 

Bàn thắng: Ronaldo 6'.

MỚI - NÓNG