Kate và Leonardo quyết định làm việc này, sau khi đọc được lời yêu cầu giúp đỡ khẩn thiết từ một nhiếp ảnh gia có tên Don Mullan, đăng tải trên tờ Irish Independent.
Don đã tìm cách bán bức ảnh chụp những cánh tay của bà Dean có tựa đề "Still Surviving" (Tạm dịch: Vẫn sống sót) để lấy tiền giúp đỡ bà cụ. Và anh đã quyết định sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của những người từng tham gia bộ phim điện ảnh kinh điển Titanic ngày nào.
Don nói: "Một phụ nữ già nua vẫn đang cố gắng sống và bà ấy phải đương đầu với những khoản chi phí tại nhà dưỡng lão. Có rất nhiều người mà tôi nghĩ rằng rất nên và có thể giúp đỡ bà ấy. Nếu chúng ta quên Millvina Dean, có nghĩa chúng ta đang quay lưng lại với những kí ức tồi tệ về một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử".
Millvina Dean mới chỉ được chín tuần tuổi, khi bà được đưa lên tàu Titanic định mệnh, sang châu Mỹ từ Southampton, Anh năm 1912.
DN
Theo BANG