Tuyên án học trò gây thương tích 3%: Để làm gì?

Tuyên án học trò gây thương tích 3%: Để làm gì?
TP - Ngày 27/5, hàng trăm người xã Yên Lạc, huyện Yên Định, Thanh Hóa bỏ việc đồng áng đang giữa mùa gặt, đến dự phiên tòa sơ thẩm xét xử em Trịnh Trung Mới (SN 1990), học sinh lớp 12A7 Trường THPT Bán công Hà Tông Huân.

Tháng 3/2009, học sinh này bị Công an Huyện Yên Định đến tận trường học bắt giữ theo lệnh truy nã chỉ vì hành vi gây thương tích ba phần trăm.

Từ một ngọn củ từ

Ông Lê Văn Hòng, cậu ruột của Mới, ở thôn Hanh Cát 2, xã Yên Lạc kể: “Sáng 30/5/2007, tôi sai con trai là Lê Văn Quý (9 tuổi) vào khu vực trông chòi của gia đình ở ngoài bãi. Trên đường đi, vô tình Quý làm đứt một ngọn cây củ từ của gia đình anh Lê Văn Thắng người cùng xã, nên bị anh Thắng tát và bắt quỳ ở sân chòi.

Chiều cùng ngày, nghe Quý kể, Mới liền hỏi Thắng vì sao lại đối xử với Quý như thế. Thắng liền đánh Mới, mẹ Thắng là bà Trịnh Thị Chanh cũng cầm gạch ném Mới. Mới cầm gạch ném lại vào người Thắng làm Thắng bị thương ở cằm”.

Cáo trạng số 12/KSĐT-TA của Viện KSND huyện Yên Định cũng ghi rõ chi tiết sự việc trên. Kết quả giám định, Thắng bị thương tổn ba phần trăm sức khoẻ.

Tuyên án học trò gây thương tích 3%: Để làm gì? ảnh 1
Bà Trịnh Thị Thao kể lại sự việc với PV Tiền Phong

Bà Lê Thị Thao, mẹ Mới, cho biết thêm: Sau khi đưa Thắng đi bệnh viện điều trị, gia đình chúng tôi nhiều lần đến nhà Thắng xin họ tha thứ cho hành động của Mới. Khi Thắng ra viện, tại UBND xã Yên Lạc, gia đình Thắng yêu cầu gia đình tôi nộp hơn ba triệu đồng viện phí, nhưng do quá khó khăn, tôi xin được nộp một nửa số tiền.

 Sau đó, nhiều lần công an xã đến nhà tìm Mới, tôi đều trả lời Mới đang đi học. Có lần vào gần thời điểm giáp Tết Nguyên đán, Mới xuống Công an huyện theo giấy triệu tập, nhưng không gặp được người cần gặp, thế là Mới lại ra về. Đột ngột, đến ngày 4/3/2009, Mới bị công an huyện bắt theo lệnh truy nã.

Bắt học sinh theo lệnh truy nã

Thầy Nguyễn Đăng Ngôn- Hiệu trưởng Trường THPT Bán công Hà Tông Huân, cho biết, khoảng 9 giờ sáng 4/3, hai anh công an huyện đến trường yêu cầu được gặp em Mới. Nhà trường đã mời Mới xuống trao đổi với công an.

Tháng 3/2009, PV trao đổi qua điện thoại với ông Hoàng Ngọc Sơn, Trưởng Công an Huyện Yên Định. Khi PV đặt câu hỏi nhà trường, chính quyền địa phương, gia đình khẳng định em Mới ở tại địa phương suốt những năm qua, sao bây giờ Công an huyện mới bắt theo lệnh truy nã có cách đây gần chín tháng. Ông Sơn ngắn gọn: “Cứ vi phạm pháp luật là bắt!”.

Hai anh công an có ý định còng tay Mới đưa về Huyện. Nhà trường yêu cầu không được còng tay học sinh trong trường, nên hai anh công an dẫn em Mới ra khỏi khu vực trường, rồi chở đi bằng xe máy.

Thầy Hiệu trưởng khẳng định, việc bắt giữ Mới không được Công an huyện lập biên bản, ký nhận từ phía nhà trường. Trong thời gian em Mới học tại trường (từ năm học 2006 - 2007 đến nay), chưa khi nào em bỏ học dài ngày.

Nhà trường không nhận được bất kỳ một thông báo, văn bản nào từ chính quyền địa phương, Công an huyện về sai phạm của em Mới, hoặc lệnh truy nã em. Mới là con của nạn nhân chất độc da cam, không phải là học sinh cá biệt.

Theo tường trình của bà Thao, chiều 4/3, bà nhận được hai thông báo bắt giữ người theo quyết định truy nã của Công an Huyện Yên Định, do ông Hoàng Ngọc Sơn- Trưởng Công an Huyện và ông Lê Xuân Huấn - Phó trưởng Công an Huyện, ký.

Thông báo do ông Huấn ký (không có số văn bản) có nội dung: “Trịnh Trung Mới có quyết định truy nã số 05 ngày 16/7/2008; Căn cứ Điều 108 Bộ luật Tố tụng Hình sự Nước CHXHCN Việt Nam, tạm giữ Mới để điều tra, với lý do gây thương tích cho anh Thắng, xã Yên Lạc”.

Thông báo do ông Sơn ký với nội dung: “Trịnh Trung Mới bị bắt tạm giữ theo quyết định truy nã vì có hành vi “đánh nhau gây thương tích”, phạm vào khoản 1, Điều 104, Bộ luật Hình sự Nước CHXHCN Việt Nam”.

Nỗi đau chiến tranh

Theo tìm hiểu của PV, ông Trịnh Trung Sơn (59 tuổi, bố em Mới), là bộ đội chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Do di chứng chiến tranh, thần kinh của ông Sơn không bình thường, khi lang thang nhiều ngày, khi lại chửi bới, đánh đập vợ con.

Bà Thao kể, mới đây, nhờ Nhà nước hỗ trợ tiền mua gạch, ngói nên gia đình tôi mới có mấy gian nhà ngói thay lều tranh. Cả gia đình sống phụ thuộc vào bốn sào ruộng lúa. Tôi tám lần sinh đẻ thì một lần bị sảy thai, năm lần phải chứng kiến cảnh đứa lớn, đứa nhỏ co giật rồi chết, giờ chỉ còn hai đứa.

Anh trai của Mới là Trịnh Trung Trông đang phải làm thuê trong miền Nam lấy tiền nuôi em. Gần đây, ông Sơn được hưởng chính sách người bị nhiễm chất độc da cam.

HĐXX tuyên phạt Trịnh Trung Mới sáu tháng tù treo về tội “cố ý gây thương tích”. Sau gần ba tháng tạm giam, Mới được về với gia đình, song em lại mang trên mình một bản án mà nhiều người dự phiên tòa cho rằng không đáng có.

Một vụ việc không nghiêm trọng, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, có một phần lỗi của bị hại, đáng ra có thể giải quyết bằng hòa giải, dân sự.

Rồi đây, Mới sẽ bước vào đời thế nào khi lý lịch của em ghi một tiền án. Nhiều người dự tòa mong chờ phiên phúc thẩm sắp tới sẽ có một phán quyết công bằng, khách quan, hợp lý nhưng cũng hợp tình. 

MỚI - NÓNG