Tạm biệt Milan, tôi đi đây!

Tạm biệt Milan, tôi đi đây!
TPO - Trong suốt sáu năm chơi bóng ở Italia, Kaka có đầy đủ mọi thứ và đến lúc anh cần thay đổi. Nhưng, quan trọng hơn cả là cái tình của anh với Milan đã cạn mà nguyên nhân không phải do anh. Nó đến từ đội bóng

>> Kaka chính thức về Real
>> Ông chủ AC Milan muốn bán Kaka

 

Bóng đá thế giới sản sinh ra những anh tài kiệt xuất mà cả cuộc đời thi đấu, họ chỉ gắn liền với một câu lạc bộ đã chọn. AC Milan là một điển hình.

Ở đội bóng sọc đỏ đen, chiếc áo số 6 vĩnh viễn thuộc về huyền thoại Baresi. Mới đây, áo số 3 cũng nằm trong tay đội trưởng Maldini mãi mãi. Từ khi khởi nghiệp cho đến lúc kết thúc bóng đá đỉnh cao, cái tên Maldini chỉ chung thủy với Rossoneri ở thành Milan hùng mạnh.

Tại đất nước hình chiếc ủng, không thiếu những trường hợp như của Maldini hay Baresi. Zanetti chẳng quản công cày liên tục trong 14 mùa bóng với Inter Milan, dù anh là người Argentina chính hiệu; Del Piero vẫn thuộc về xứ sở Juventus, bất chấp không ít lời mời từ Man City hay Liverpool mơn trớn; và tình yêu của Totti đối với Roma chưa bao giờ đổi thay, ít nhất là cho tới phút này.

Giữa họ có rất nhiều khác biệt, tất nhiên. Nhưng, điểm chung của những ngôi sao trên sân có ấy chính là tình yêu, lòng trung thành, sự thủy chung với đội bóng họ vinh dự được thi đấu. 

Một mùa giải kết thúc cũng là lúc thị trường chuyển nhượng bắt theo cái nắng hè oi ả, nóng lên từng ngày. Và, báo chí lại tốn nhiều giấy mực khi những quả bom tấn phát nổ.

Cái tên được nhắc đến lần này là Kaka. Cuối cùng, Real Madrid cũng có trong tay tiền vệ dẫn dắt lối chơi của AC Milan, sau khi chồng đủ 65 triệu Euro, kèm theo nhiều điều khoản không được tiết lộ.

Chỉ mới cách đây vài tháng, những người hâm mộ AC Milan tụ tập trước nhà siêu sao Brazil ở trung tâm Milan, Italia hò reo vang dội. Trước đám đông, Kaka cầm chiếc áo số 22 và tuyên bố: Tình yêu của anh với Milan là mãi mãi. Lòng trung thành của Kaka đã chiến thắng sự cám dỗ của đồng tiền từ các ông chủ tập đoàn AUD.

Thế nhưng, mọi việc bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ chỉ sau đó một thời gian ngắn. Và, một lần nữa, người ta lại phải nhắc đến tài năng của Florentino Perez.

Trở lại cương vị chủ tịch Real Madrid sau một thời gian vắng bóng, Perez quyết tâm đưa Real trở lại thời hoàng kim bằng việc tạo ra một giải ngân hà mới. Thành công của Galacticos 1.0 với những Zidane, Figo, Beckham, Ronaldo, Perez là cơ sở để đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho ra đời Galacticos 2.0.

Và, sau Quả bóng vàng 2007 Kaka, biết đâu, Quả bóng vàng 2008 Ronaldo cũng góp mặt trong phiên bản mới update của Kền kền trắng.

Chắc chắn, sự ra đi của Kaka là cú sốc nặng đội với các Milanista. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Man City đưa giá 100 triệu Euro cùng một hợp đồng hậu hĩnh, nhưng Kaka lắc đầu (dù AC Milan không thể từ chối một số tiền lớn như thế). Anh không muốn đặt tương lai vào một CLB không có khả năng cạnh tranh tại đấu trường châu Âu như Man xanh và đặc biệt, anh còn yêu Milan và người tình cũng không phụ anh.

Trong suốt sáu năm chơi bóng ở Italia, Kaka có đầy đủ mọi thứ và đến lúc anh cần một môi trường mới. Nhưng, quan trọng hơn cả là cái tình của anh với Milan đã cạn. Nó không do anh mà xuất phát từ phía đội bóng.

Suốt hai năm qua, CLB áo sọc đỏ đen vẫn giữ chính sách bảo thủ, lỗi thời và luôn theo đuổi những ảo tưởng. Và lí do Kaka đưa ra cũng hợp lí: Tôi ao ước ở lại Milan nhưng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ảnh hưởng nhiều đến đội bóng. Do đó, tôi nói với lãnh đạo Milan rằng, bán tôi sẽ là giải pháp tốt nhất cho tất cả các bên.

Rõ ràng, không có gì ngăn cản Kaka một khi Milan cũng không muốn giữ chân anh nữa.

Phi vụ chuyển nhượng đã kết thúc. Kaka giờ là người của Real và anh bắt đầu cuộc sống mới tại Madrid. Nhưng đằng sau nó là một nỗi ám ảnh về sức mạnh của đồng tiền.

Juventus tuyên bố Zidane không phải để bán, nhưng rồi anh vẫn rũ áo ra đi. Ronaldo cũng không ngớt lời cảm ơn Inter và hứa sẽ gắn bó suốt đời với Nerazurri, nhưng lời hứa cũng chỉ là... lời hứa. Tất cả đều không thể vượt qua được sự cảm dỗ của đồng euro đầy sức mạnh.

Chúc cho Kaka thành công nơi chân trời mới. Nhưng anh cũng đừng bao giờ quên rằng, bài học của Shevchenko vẫn còn đó.

Mang theo ánh hào quang của Quả bóng vàng 2004 đến Chelsea, Sheva bỗng trở thành nỗi thất vọng lớn. Hình ảnh sát thủ trong màu áo AC Milan biến mất, cái tên Shevchenko lại quen thuộc... trên băng ghế dự bị, để rồi anh phải trở về Milan trong tư thế của kẻ cùng đường.

MỚI - NÓNG