Chung chi là có

Chung chi là có
TP - Tiền Phong đã đăng một phần cuộc đối thoại với nhân viên hải quan, đội làm thủ tục nhập khẩu từng có hành vi móc túi doanh nghiệp. Sau đây là nội dung tiếp theo được lược ghi từ cuộc đối thoại.

>> Nhiều vấn đề khó nói lắm

Chung chi là có ảnh 1
Một nhân viên hải quan vừa ra vẻ chăm chú đọc hồ sơ của DN vừa đưa tay lấy tiền trong hồ sơ nhét vào túi áo. Ảnh: Đ.D

PV: Một ngày, bình quân các anh nhận tiền bao nhiêu lần?

L.V.H.N (Kiểm tra viên, cửa số 10): (Im lặng) Khó trả lời. Ngay cả nội bộ cũng khó trả lời câu đó, nói chi người ngoài. Đó là giấu giếm, ai lại nói công khai.

PV: Sếp trực tiếp của các anh có biết (việc nhận tiền của doanh nghiệp) không?

L.V.H.N: Nhắc nhở liên tục.

PV: Có nghĩa là họ có biết?

L.V.H.N: Có thể có biết.

PV: Trước khi bài báo ra (Móc túi ở cửa khẩu, Tiền Phong ngày 1/6/2009 - PV) có ai bị xử lý về việc này chưa?

L.V.H.N: Có chứ, có cảnh cáo, chuyển đổi.

PV: Chuyển đổi từ chỗ này sang chỗ khác. Vẫn làm công việc như thế thì có gì khác đâu?

L.V.H.N: Đâu. Chuyển đến những vị trí không tiếp xúc với khách hàng thì làm sao nhận tiền.

***

PV: Các anh làm điều đó, có sự chung chi với nhau, cấp dưới chung chi cấp trên?

N.Th. (Kiểm tra viên - Tên nhân vật đã được thay đổi): Không, cái đó cấm nên mình chỉ tự làm.

(…)

PV: Tôi không tin một chuyện như thế mà lãnh đạo lại không biết. Nếu biết mà không xử lý, chắc hẳn phải có sự ăn chia với nhau?

N.Th: Chuyện của ai người ấy biết, tôi chỉ biết chuyện của tôi. Anh hỏi tội nghiệp tôi quá (…). Chuyện của người ta thì kệ người ta...

PV: Anh nói thế hoá ra anh đồng loã với hành vi đó?

(…)

PV: Các anh có chung chi với nhau?

N.Th: Không, chuyện chung chi không có (…). Khó có chuyện móc nối với lãnh đạo để làm chuyện gì đó để mà ăn chia. Tại sao? Vì nếu làm bậy lúc đó (khi bị phát hiện - PV) chủ hàng nó khai luôn, đâu phải khai hôm nay xong là thoát đâu. Vì năm năm sau vẫn còn điều tra. Khi điều tra ra chủ hàng làm bậy, mình cũng chết.

(…)

PV: Tôi nghe nói, nhân viên trực tiếp làm hồ sơ khi có bồi dưỡng thì cũng chia cho lãnh đạo? Các anh có ăn chia với nhau không?

N.Th: (Hạ giọng thật nhỏ) Mình cũng có. Nói thật với anh, cuộc sống mà. Mình cũng có (chung chi - PV) hàng tháng nhưng chút xíu không đáng kể. Mình không có nói rõ ràng cụ thể được, nhưng không có gian lận để ăn chia.

PV: Tức là không có gian lận ăn chia nhưng có tí tí (bồi dưỡng) gì đó cho cấp trên chứ gì?

N.Th. (Gật đầu) Anh đừng hỏi nữa, tôi khó nói.

***

PV: Các chị tự đánh giá thế nào về hành vi nhận tiền bất chính của doanh nghiệp như đã được công khai?

T.Th. (nhân viên đăng ký - tên nhân vật đã được thay đổi): Biết là sai (…). Sau bài báo của anh (Tiền Phong ngày 1/6/2009 - PV), chúng tôi rất xấu hổ.

PV: Bình quân một ngày, chị nhận bao nhiêu tiền của DN?

T.Th: Tôi làm ít. Một ngày chỉ làm khoảng mười mấy, hai chục tờ khai.

PV: Mỗi tờ khai như thế kẹp bao nhiêu tiền trong ấy?

Chung chi là có ảnh 2Làm ở môi trường này rất phức tạp, khi báo đăng, tôi nói thật là về nhà rất xấu hổ, xấu hổ thật sự, xấu hổ với con cái, với gia đìnhChung chi là có ảnh 3 - Nhân viên đăng ký T.Th.

T.Th: Có tờ có, có tờ không. Bản thân tôi không đòi hỏi.

Người ta không đưa còn thấy thoải mái hơn

PV: Nhưng bản thân DN phải ngầm hiểu đó là cái lệ bắt buộc phải làm chứ chả ái vô cớ móc tiền đưa cho người khác.

T.Th: Không phải, nhiều khi tôi nghĩ bản thân người đưa tiền có lợi…

PV: Cũng có thể là cá nhân người đó có lợi, nhưng họ đưa với danh nghĩa là DN đưa chứ không phải với danh nghĩa cá nhân người đó đưa. Chị hiểu ý không?

T.Th: Hiểu, tôi hiểu chứ.

PV: Bình quân một ngày chị nhận bao nhiêu tiền?

T.Th: Người năm chục, người hai chục, một trăm…

PV: Thế bình quân một ngày chị được bao nhiêu?

T.Th: Một ngày tôi được khoảng bốn trăm, năm trăm gì đấy…

PV: Các chị có chia cho nhau, chia cho cấp trên?

T.Th: Ít, tôi (…) cũng chả chia

(…)

PV: Các đồng nghiệp của chị có chia nhau tiền nhận của doanh nghiệp?

T.Th: Cái đấy người ta kín đáo.

PV: Việc nhận tiền của các anh các chị ở đây có phổ biến?

T.Th: Trước thì phổ biến, nhưng sau bài báo của anh thì họ không nhận.

PV: Nhưng tôi quan sát, doanh nghiệp khi đưa tờ khai cho HQ, họ vẫn chuẩn bị (kẹp tiền vào hồ sơ-PV).

T.Th:  Ối giời ơi, anh biết không, đuổi ra rồi họ vẫn chuẩn bị. Gạt tờ khai ra rồi họ vẫn chuẩn bị, để vào đấy. (…) Bấy giờ biết làm sao được. Bỏ ra thì sợ nhà báo, lại ghi âm vào, lại ấy các thứ…

PV: Việc các chị làm, lãnh đạo trực tiếp có biết không?

T.Th: Không, sao mà biết được.

PV: Tôi lại nghĩ khác. Hành động nhận tiền rất lộ liễu, tôi không tin là không ai biết. Hay là do ai cũng nhận tiền như thế nên làm ngơ cho nhau?

T.Th: Người ta nhắc suốt, họp nhắc suốt đấy.

PV: Nhắc thì nhắc nhưng đâu vẫn hoàn đấy?

T.Th: Họp cũng nói, nhưng nhiều khi người ta bỏ vào đấy rồi bỏ đi, anh biết không. Mà thò ra thì mình cũng ngại. Nhiều khi chúng tôi kẹp trả luôn trong tờ khai mà có số rồi, mà họ cũng chẳng thèm lấy luôn.

PV: Tôi vẫn cảm thấy các chị biện hộ cho hành vi của mình?

T.Th: Không, tôi chẳng biện hộ. Nói thực là người ta không đưa mình còn thoải mái hơn. Làm cả đống hồ sơ, tờ nào người ta không đưa mình cảm thấy thoải mái. Người ta đưa cho mình một vài đồng thì nhân phẩm mình cũng bị hạ chứ.  

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.