Thái Bình : 300 hồ sơ hưu 'ngoài luồng'

Thái Bình : 300 hồ sơ hưu 'ngoài luồng'
TP - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Thái Bình cùng nhiều cán bộ bị bắt, 300 hồ sơ đang bị công an thu giữ phục vụ điều tra, vụ bùng nhùng làm sai lệch hồ sơ cho hàng loạt các cụ "hưu non, hưu ngoài luồng" này xảy ra ở Thái Bình.

>> Làm giả hồ sơ, gây thiệt hại lớn vẫn lên chức
>> Lộ đường dây làm giả hồ sơ bảo hiểm xã hội

Đi tìm các cụ "hưu non"

Thái Bình : 300 hồ sơ hưu 'ngoài luồng' ảnh 1
Trụ sở cơ sở dạy nghề sản xuất và kinh doanh nơi N. bị bắt và bị nghi có thẻ BHXH từ khi còn nhỏ. Ảnh: Đ.T

Chúng tôi về Thái Bình tìm hiểu vụ bùng nhùng làm thẻ bảo hiểm khiến Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Tỉnh bị bắt (cho tại ngoại);

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Đông Hưng và ba cán bộ thuộc Bảo hiểm Xã hội Tỉnh bị bắt giam, thấy nhiều người than buồn. Họ băn khoăn vùng quê lúa không hiểu sao có nhiều cụ hưu non, hưu sai nguyên tắc nhà nước.

Nghe ông Trần Thiên Thai - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Bình, phân trần, tháng 7/2006, Tiền Phong nêu vấn đề gian lận trong làm bảo hiểm ở Thái Bình, nhưng tình hình lúc đó phức tạp, mọi việc vẫn chưa xử lý.

Ông Thai nói: “Chúng tôi biết, việc công an phát hiện những sai phạm ở đây và bắt giám đốc của cơ quan tôi là xuất phát từ vụ việc tại trung tâm dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội”.

Từ Thành phố Thái Bình, chúng tôi tìm về cơ sở dạy nghề sản xuất và kinh doanh thuộc Cty Cổ phần Thương mại Tổng hợp (xã Đông Mỹ). Theo nguồn tin của Tiền Phong, tại trung tâm này, bà Nhâm Thị N bị bắt vì sai phạm về kinh tế.

Trong quá trình xử lý vụ việc, cơ quan chức năng phát hiện bà N có thẻ bảo hiểm do Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Bình cấp. Trong cơ sở của chị N làm, mọi thứ tuềnh toàng, lèo tèo vài trẻ tật nguyền đang may màn.

Chồng chị N kể: N chỉ làm ruộng, trồng khoai, không làm ở cơ quan nhà nước, gia đình nghèo túng. Việc N có thẻ bảo hiểm Xã hội hay không, anh hoàn toàn không biết. Trong tư duy của anh, vợ anh không làm ở cơ quan nhà nước bao giờ, thì khó có thể được cấp bảo hiểm Xã hội.

Vào trụ sở UBND xã Đông Mỹ, tiếp chúng tôi, ông Phạm Văn Tới - Bí thư Đảng ủy xã, nói rằng, ông chỉ nghe thông tin chị N bị bắt, ngoài ra không biết gì thêm.

Trụ sở Cơ sở dạy nghề sản xuất và kinh doanh nơi chị N thuê đất của xã để hoạt động chỉ cách trụ sở UBND một bức tường.

Ông Tới cho biết, sau khi N và Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Đông Hưng bị bắt, nhiều người đến báo cáo Công an xã là N đang nợ khá nhiều tiền của họ. Tiền của dân đưa cho N có phải để chạy bảo hiểm hay không, không ai nói cụ thể. Và nếu ai đó làm như vậy, họ cũng không khai thật với công an.

Tìm về một vùng khác, lần lại một hai trường hợp từng có sổ bảo hiểm xã hội cách đây 10 năm, chúng tôi thấy các cụ hưu non được Bảo hiểm Xã hội Thái Bình từng cấp sổ sớm hơn tuổi nghỉ hưu vẫn còn đó.

Vụ việc vận dụng quy định nhà nước trong cấp bảo hiểm xã hội cho những người chưa đến tuổi, những người không làm việc trong cơ quan nhà nước…, dẫn đến nhiều cán bộ bị bắt ở đây góp phần làm tăng các cụ hưu non, hưu ngoài luồng ở vùng nông thôn yên ả.

*Trong khi phóng viên Tiền Phong làm việc với ông Thai tại trụ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Bình, một cán bộ thuộc Ban Phòng chống tham nhũng của tỉnh Thái Bình (ghé vào) nói: “Quan niệm phía bên tôi, việc xảy ra cũng là một hiện tượng bình thường trong xã hội ở khâu quản lý. Thấy báo chí đưa tin, dân đã hoang mang. Tôi cho rằng, đây là chuyện hết sức bình thường”.

* Ngày 19/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông báo đình chỉ chức vụ cấp ủy với ông Phích.

Tại Thái Bình mười năm trước, cơ quan chức năng cũng thanh tra và phát hiện 21 hồ sơ về các cụ hưu non khai tăng 1 - 5 tuổi, hàng loạt cụ khai tăng 10 tuổi, hàng chục hồ sơ khác tẩy xóa tuổi và số năm công tác để làm sổ bảo hiểm hưởng lợi bất chính từ ngân sách.

Việc có nhiều cụ hưu gian lận khiến không ít người Thái Bình nhận thấy có những biểu hiện bất công trong ngành bảo hiểm xã hội.

Nhiều người nhà của cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh khai gian

Tòa nhà Bảo hiểm Xã hội Thái Bình nằm trên đường đẹp nhất Thành phố Thái Bình (số 7 Lê Lợi) trong những ngày sóng gió trông thật vắng lặng. Không khí nặng nề bao trùm khắp cơ quan.  

Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Trần Thiên Thai (người được tạm giao phụ trách cơ quan sau khi nguyên Giám đốc Đặng Văn Phích bị khởi tố), nói: “Ai bảo tôi không biết thông tin gì thì không phải, nhưng biết cụ thể thì đúng là tôi chưa biết gì. Tất cả hồ sơ công an tạm thời thu hồi để điều tra”.

Theo ông Thai, hơn 300 hồ sơ bảo hiểm xã hội bị nghi vấn sai phạm cơ quan điều tra thu giữ là do cán bộ bảo hiểm vận dụng chính sách tạo nên. Nhiều hồ sơ trong số đó toàn là của “người nhà người quen biết” của cán bộ ở đây.

“Một số đối tượng không thuộc diện được cấp bảo hiểm xã hội nhưng người ta đều bỏ tiền túi để đóng vào cho đủ năm. Có người trước đó có thời gian làm việc, sau này xin truy thu và cộng nối thời gian” - ông Thai nói.

Thái Bình : 300 hồ sơ hưu 'ngoài luồng' ảnh 2
Trong bài báo trên Tiền Phong đăng ngày 9/7/2006, nhiều thông tin về các cụ hưu non đã được trưng ra

Cũng ông Thai thừa nhận, trong 300 hồ sơ bảo hiểm có biểu hiện sai phạm khiến nhiều cán bộ bảo hiểm xã hội bị bắt nói trên, phần nhiều trong số đó nằm ở sáu doanh nghiệp, đơn vị mà công an đã kiểm tra.

Hiện, Bảo hiểm Xã hội mới chi trả chế độ cho một số đối tượng, số còn lại đang trong quá trình đóng tiền. 

Trả lời câu hỏi của Tiền Phong: “Liệu lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Bình có quan hệ ra sao với chị N, khi dân đang đồn thổi có đường dây chạy làm sổ bảo hiểm xã hội?”, ông Thai khẳng định, ông chưa hề biết mặt chị N, những người khác thì ông không biết, song điều quan trọng là ngay khi làm sổ bảo hiểm, cán bộ ngành này cũng chỉ có quyền xem xét hồ sơ do đối tượng đưa lên, chứ không được quyền đi kiểm tra thực tế. Còn nếu có ai đó mới chỉ ở tuổi vị thành niên mà được cấp sổ bảo hiểm xã hội để hưởng lợi bất chính thì hồ sơ đó đã bị biến hóa rồi.

Ông Thai thừa nhận, dẫu sao những gì xảy ra với Bảo hiễm Xã hội Thái Bình là nghiêm trọng, bởi có quá nhiều cán bộ, lãnh đạo bị bắt.

Tai tiếng nhiều quá, ông Thai phải mời cả lãnh đạo tỉnh sang làm công tác tư tưởng cho cán bộ. Tinh thần là ai làm sai thì bị xử lý, còn lại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện công việc.

Phóng viên Tiền Phong cũng vào tận nhà của nguyên Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Thái Bình - Đặng Văn Phích. Ngôi nhà khá to nằm giáp cánh đồng im ắng. Cửa vẫn mở nhưng không có người tiếp đón. Nhiều người cho biết, một năm nữa, ông Phích mới đến tuổi về hưu.

MỚI - NÓNG