Người Iraq ăn mừng lính Mỹ rút quân

Người Iraq ăn mừng lính Mỹ rút quân
TPO - Tối 29/6, thời điểm quân đội Mỹ rút khỏi các khu vực đô thị, trao lại quyền kiểm soát cho các lực lượng Iraq, người dân nước này bắt đầu những màn ăn mừng với pháo hoa và tiệc tùng thâu đêm.
Người Iraq ăn mừng lính Mỹ rút quân ảnh 1

Cảnh sát Iraq ăn mừng ngày lính Mỹ rút quân. Ảnh: Reuters

“Quân đội Mỹ đã hoàn thành việc rút quân khỏi tất cả các thành phố tại Iraq” - ông Sadiq al-Rikabi, cố vấn cao cấp của Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki nói. “Bay giờ, chúng tôi bắt đầu cuộc ăn mừng khôi phục chủ quyền đất nước”.

Pháo hoa được bắn đỏ trời Baghdad, hàng ngàn người tập trung tại các công viên. Những ca sỹ hát vang hành khúc yêu nước. Người Iraq tìm đủ cách để ăn mừng lính Mỹ rút khỏi quê hương họ.

Những chiếc loa phóng thanh tại đồn cảnh sát, điểm kiểm soát quân sự không phải phát các lời cảnh báo thường lệ mà là những bài hát yêu nước suốt ngày hôm qua.

Các phương tiện của quân đội được trang trí đầy hoa và cờ Iraq đi tuần quanh thành phố Baghdad.

“Tất cả chúng tôi đều hành phúc trong ngày này, bất chấp họ là người Shiite, người Sunni hay người Kurd” - một người dân nói - “Người Mỹ làm tổn thương và xúc phạm chúng tôi quá nhiều”.

Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Al-Maliki tuyên bố, 30/6 là “ngày chủ quyền dân tộc” và mọi người đều được nghỉ.

Trái với không khi ăn mừng của đa số nhân dân, nhiều chuyên gia phân tích lo ngại việc quân đội Mỹ rút đi sẽ tạo điều kiện cho bạo lực bùng nổ tại các khu vực ở Iraq, đặc biệt trong lúc những lực lượng an ninh nước này chưa đủ kinh nghiệm.

Nếu những tháng tiếp đây, tình trạng bạo lực giảm xuống sẽ cho thấy đất nước này bắt đầu đi vào ổn định. Nếu không, đây sẽ là một trong những thử thách mới cho Tổng thống Mỹ Barack Obama với chiến lược mới của ông - từng bước chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ tại đất nước Trung Đông này.

Linh Huy
Theo AP, Reuters

MỚI - NÓNG