Gặp thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy không chết

Gặp thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy không chết
TP - Vào hồi 6giờ, ngày 15/7, một thanh niên đã nhảy khỏi cầu Bãi Cháy xuống biển. Tuy nhiên, điều hy hữu đã xảy ra, nạn nhân không chết mà còn bơi được trên mặt nước trước khi được đưa vào bờ.
Gặp thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy không chết ảnh 1
Vinh đang được điều trị tích cực tại bệnh viện

Người đó là Nguyễn Khắc Vinh, 22 tuổi, trú tại xóm 4 thôn Trần Thượng, Trần Cao, Phù Cừ (Hưng Yên). Trước khi nhảy xuống biển từ cầu Bãi Cháy, Vinh cùng một người mới quen dắt xe lên cầu Bãi Cháy.

Sau đó Vinh đưa giấy tờ, tiền rồi bảo bạn đi cùng dắt xe đạp xuống dưới chân cầu đợi để khi bơi vào bờ có xe để về.

Bà Trần Thị Bính 81 tuổi trú tại tổ 43 phường Yết Kiêu, TP Hạ Long bán hàng nước dưới sát chân cầu Bãi Cháy cho biết, khoảng 5giờ 45 khi đang dọn hàng thì thấy một người lao xuống nước. Bà chỉ cho mấy người khách và la có người nhảy cầu.

Sau tiếng ùm, mặt nước bắn tung tóe thì thấy người nhảy cầu đang bơi vào bờ. Bà Bính vội kêu mấy người đỗ thuyền nan lao ra cứu. Khi được đưa vào bờ, người thanh niên này còn nói xin nhẹ tay, chân tê lắm. Lúc này thân thể người thanh niên gần như nguyên vẹn, quần dài bị tụt xuống và có nhiều máu chảy từ hậu môn.

Bà Bính bảo dù chứng kiến rất nhiều vụ nhảy cầu nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy người sống sót và còn nói được. Anh ta liên tục nói đau ngực, đau chân.

Nhảy cầu để lập kỷ lục

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân được khám, chụp cắt lớp và điều trị tại khoa Chấn thương. Bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, điều trị chính cho nạn nhân, cho biết, bệnh nhân bị gãy xương sống. Mảnh xương đâm vào tủy và gây liệt tủy.

Nếu phẫu thuật thành công thì sẽ đi lại được. Nếu không bệnh nhân sẽ bị liệt vĩnh viễn. Rơi từ độ cao trên 50 mét xuống nước không chết là rất hy hữu.

Gặp bệnh nhân tại giường bệnh, Vinh không có biểu hiện của sự đau đớn. Trái lại khi trò chuyện với phóng viên, Vinh tỏ ra rất vui vẻ và phấn khích. Vinh bảo nhảy cầu để chứng minh rằng rơi từ độ cao này không thể chết.

Trước đó nghe nhiều người nói về việc nhảy cầu đều thiệt mạng, em muốn nổi tiếng và lập kỷ lục về người đầu tiên nhảy cầu Bãi Cháy không chết. Phong thái, giọng nói cùng nụ cười mãn nguyện của Vinh khiến cả bác sĩ, các bệnh nhân đang điều trị cấp cứu phải phì cười.

Tôi hỏi anh nghĩ gì khi nhảy cầu, Vinh bảo không nghĩ gì cả. Liệu anh có biết sẽ chết nếu nhảy xuống biển? Không, em tin sẽ không chết vì ở quê em nhảy cầu nhiều rồi.

Trước khi nhảy xuống em đã ném một đồng xu xuống nước, đồng xu bay bay rồi tõm xuống nước em nhảy theo luôn. “Lúc rơi tự do thấy thế nào?”. “Em thấy mình bay bổng, lộn mấy vòng trên không rồi cắm xuống nước và lúc đó em hoàn toàn tin rằng mình sẽ sống”.

Khi cắm xuống nước, chân, ngực tê buốt nhưng em vẫn bơi được. “Liệu còn dám nhảy xuống cầu lần nữa không?” Tôi hỏi. Vinh cười: “Không, không dám nữa. Một lần là quá đủ và cũng lập kỷ lục rồi”.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh cho biết, Vinh có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, đang phải uống thuốc điều trị. Nhìn qua rất khó phát hiện đó là người tâm thần.

Những người như Vinh bị hoang tưởng nặng, tới nỗi nhảy khỏi cầu Bãi Cháy để thành người nổi tiếng.

Giải thích nguyên nhân bệnh nhân này sống sót sau cú nhảy, bác sĩ Hạnh cho rằng đó là may mắn, số chưa phải chết. Thứ nữa, Vinh tiếp nước bằng hai chân thẳng đứng do vậy áp lực nước đã giảm. Phần nữa bệnh nhân này vạm vỡ khỏe mạnh và chủ động nhảy.

Rất có thể khi đó cơ thể có một phản xạ nào đó để chống lại áp lực nước. Bên ngoài phòng bệnh, ông Nguyễn Khắc Đạt, bố bệnh nhân với vẻ mặt đau đớn:

“Nghe tin, tôi vội bắt xe đến Quảng Ninh ngay và chỉ biết cháu bị tai nạn. Vinh bị tâm thần tám năm nay. Bỏ nhà đi nhiều lần đã quá khổ rồi. Mới đây ra ở nhà dì tại Cái Dăm, TP Hạ Long. Dì cháu đã xin việc để Vinh khỏi quậy. Ai ngờ, giờ phải chăm con bị liệt”. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.