Một sinh viên quên mình cứu người

Một sinh viên quên mình cứu người
TP - Thấy bạn sắp chết đuối, bất chấp nguy hiểm, Trịnh Hồng Việt (Đô Lương, Nghệ An) lao mình xuống dòng nước, đẩy bạn vào bờ. Cứu được bạn nhưng Việt bị dòng nước cuốn trôi.
Một sinh viên quên mình cứu người ảnh 1
Lê Xuân Hùng trước bàn thờ của ân nhân cứu mạng. Ảnh: PV

Sinh năm 1990 tại xóm 12, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), Trịnh Hồng Việt là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Trong những ngày tham gia sinh hoạt hè tại Chi đoàn 12 Tràng Sơn, Việt là một tấm gương năng nổ, nhiệt tình, được mọi người yêu mến.

Ngày 25/7, Việt đưa em Trịnh Hồng Nam đến tập bơi ở sông Đào. Cùng đi có Lê Xuân Hùng (xóm 12). Hùng bơi đến gần bờ bên kia thì đuối sức, kêu cứu: “Anh Việt ơi! Em không bơi được nữa. Cứu em với”.

Lúc này, Trịnh Hồng Việt đã sang sông. Thấy Hùng chới với giữa dòng nước xiết, Việt lao về phía Hùng. Nạn nhân ôm chặt lấy cổ Việt, cố gắng ngoi lên mặt nước.

Việt và Hùng quần nhau một lúc lâu, cuối cùng, Việt cũng đẩy bạn lên bờ. Lê Xuân Hùng thoát nạn. Trịnh Hồng Việt đuối sức, sông sâu, nước chảy mạnh. Anh bị cuốn theo dòng nước.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Tràng Sơn điều động dân quân cùng dân làng tổ chức cứu nạn, nhưng vẫn không tìm thấy Trịnh Hồng Việt. Ngày 26/7, thi thể của anh nổi trên mặt nước, cách nơi bị nạn 6km. 

MỚI - NÓNG