Thủ khoa mồ côi

Thủ khoa mồ côi
TP - Giành trọn ba điểm 10 tuyệt đối, Đào Ngọc Cường (lớp 12A10, THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên) trở thành thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Về phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, hỏi thăm Cường thủ khoa, ai cũng biết. Trò chuyện với Đào Ngọc Cường, thấy em có vẻ trầm tính. Cường ít nói, ít cười...và mỗi lần nhắc đến mẹ, mắt em lại ngấn nước.

Hai năm trước, chị Nguyễn Thị Xuân – mẹ Cường phát bệnh ung thư máu. Suốt thời gian mẹ điều trị, Đào Ngọc Cường tất bật vừa lo chăm sóc mẹ, vừa thay bố quán xuyến việc nhà. Căn bệnh quái ác cướp mất người mẹ hiền khi Cường mới chân ướt chân ráo vào cấp III. Với em, đó là những tháng ngày đầy ám ảnh. “Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng khi mẹ vĩnh viễn ra đi, em bị sốc nặng vì mất mát quá lớn”, Cường nghẹn ngào.

Nỗi đau đè nặng trên vai cậu học trò nhỏ, song Cường không để nó quật ngã. Cường bảo, em lúc nào cũng tâm niệm lời mẹ dặn: “Con vững vàng , bản lĩnh, làm chỗ dựa cho em Mai là điều mẹ mong mỏi từng ngày”.

Việc ở xưởng mộc, ông Hùng  giành hết phần để Cường toàn tâm toàn ý lo học tập. Nhưng ngày nào đi học về, con trai cũng lăn vào giúp bố kéo cưa, đánh giấy ráp, khuân vác, chuyển đồ.

“Nhiều đêm hơn 12 giờ khuya, em vẫn thấy bố cặm cụi đục, bào, mồ hôi đầm đìa - Cường kể.

Hỏi về học tập, Đào Ngọc Cường cười xòa, không có gì to tát chị ạ. Chuyên tâm tích tiểu thành đại, nắm thật chắc kiến thức từ đơn giản đến phức tạp thì mọi vấn đề khó đến đâu cũng tìm ra chìa khóa hết.

Cuộc dạo chơi khối B của em ở Đại học Y Thái Nguyên cũng đạt điểm số rất cao, 23 điểm.

MỚI - NÓNG