U23 Quốc gia không dự giải Tiền SEA Games: Có đáng lo?

U23 Quốc gia không dự giải Tiền SEA Games: Có đáng lo?
TP - Quyết định cất ĐT U23 QG ở nhà thay vì tham dự giải Tiền SEA Games như dự tính ban đầu đã khiến nhiều người không khỏi lo lắng, bởi điều đó có nghĩa là ĐT U23 QG sẽ bị lỡ mất ba trận giao hữu quốc tế được coi là cần thiết trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục SEA Games 25.

>> ĐT U19 thay U23 Quốc gia dự giải Tiền SEA Games

U23 Quốc gia không dự giải Tiền SEA Games: Có đáng lo? ảnh 1
Một buổi tập của ĐT U23 QG - Ảnh: VSI

Nên nhớ rằng lãnh đạo VFF đã đề nghị với HLV Calisto không tổ chức thi đấu giao hữu trận nào trong 10 ngày tập huấn tại Côn Minh (Trung Quốc) sắp tới, mà chỉ tập trung nâng cao sức bền thể lực nhờ khí hậu của vùng cao ở đây.

Như vậy, nếu VFF không tổ chức thêm một vài trận đấu giao hữu cho ĐT U23 QG thì các tuyển thủ chỉ có hai dịp làm nóng trước thềm SEA Games là trận giao hữu với Chunnam Dragons và VFF Cup mà thôi. Rõ ràng để chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng như SEA Games mà chỉ có từng ấy trận đấu khởi động thì quả là không nhiều.

Để giúp ĐT U19 QG chuẩn bị tốt nhất cho giải Tiền SEA Games, HLV Calisto đã cho phép tiền đạo Hà Minh Tuấn được phép tạm thời rời khỏi ĐT U23 QG để trở về ĐT U19 QG.

Tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2009, Minh Tuấn chính là tiền đạo chủ lực của ĐT U19 QG.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại có cách lý giải của riêng mình: “Tôi nghĩ việc huỷ bỏ không tham dự giải Tiền SEA Games chẳng phải là thiệt hại quá lớn với ĐT U23 QG. Nếu sang Lào chúng tôi cũng chỉ có nhiều nhất là ba trận đấu, mà ở Việt Nam chúng tôi cũng có thể sắp xếp được cơ số trận như vậy.

Không những thế, nếu dẫn quân sang Lào mà để đá với đối thủ là các đội bóng U19 thì ở Việt Nam cũng đâu có thiếu quân xanh cho ĐT U23 cọ xát”.

Nếu nhìn nhận vấn đề một cách kỹ lưỡng sẽ thấy việc VFF và HLV Calisto cảnh giác như vậy với Thái Lan không phải là không có lý. Từ năm 1993 tới nay, ngôi bá chủ môn bóng đá nam SEA Games luôn thuộc về Thái Lan, và người Thái chưa bao giờ tỏ ra chán nản với vị trí số một này, nhất là trong hoàn cảnh họ đã thất bại liên tiếp ở ba kỳ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á gần đây (2004, 2007 và 2008).

Chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 đúng là bảo chứng cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam, nhưng nếu bảo rằng qua giải đấu này chúng ta đã vươn lên ngang bằng với đẳng cấp của Thái Lan thì chưa hoàn toàn chính xác. Cựu HLV trưởng ĐTQG Alfred Riedl đã nhận xét rất đúng rằng: “Một nền bóng đá không thể nâng cấp chất lượng chỉ sau một giải đấu”.

Ở cấp độ ĐTQG, chúng ta có thể thi đấu ngang ngửa với người Thái, nhưng ở sân chơi cho các cầu thủ trẻ, bản lĩnh của đội bóng xứ Chùa vàng vẫn nhỉnh hơn.

Bằng chứng là ở giải vô địch U19 Đông Nam Á vừa qua, ĐT U19 Việt Nam dù có lợi thế sân nhà nhưng không phải trận nào cũng chơi ấn tượng, còn ĐT U19 Thái Lan thì thẳng tiến một mạch tới chức vô địch sau khi đánh bại Australia trong trận chung kết.

Nên nhớ rằng ở giải vô địch U19 Đông Nam Á 2009, Thái Lan đều bất bại trong cả hai lần gặp Australia (hoà 1-1 ở vòng bảng và thắng 3-2 bằng đá penalty ở chung kết sau khi hòa nhau 2-2 ở thời gian thi đấu chính thức), còn Việt Nam thì thảm bại 1-4 trước Australia ở bán kết, và tại vòng bảng phải chật vật lắm mới thắng được những đối thủ như Myanmar hay Đông Timor.

Nói thế để thấy muốn bước lên ngôi cao nhất của môn bóng đá nam SEA Games thì chúng ta không thể không dè chừng người Thái, và VFF cũng như HLV Calisto hoàn toàn có lý do để “ém quân” cho tới ngày hai ĐT U23 Việt Nam và Thái Lan trực tiếp đụng độ tại VFF Cup 2009.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.