Nỗi đau của người cha, người mẹ

Nỗi đau của người cha, người mẹ
TP - Dư luận phẫn nộ khi hay tin ông Sầm Đức Xương, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Vinh (Bắc Quang, Hà Giang) bị công an bắt ngày 7/9 vì mua dâm trẻ vị thành niên, trong đó có những nữ sinh từng là học trò của ông.

>> Ông hiệu trưởng... mua dâm trẻ em

PV Tiền Phong có mặt tại Hà Giang, tìm hiểu về vụ án liên quan đến hành vi xâm hại nữ sinh của bị can Sầm Đức Xương - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Việt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang.

Cơ quan điều tra cho biết, bước đầu bị can Xương đã thừa nhận có hành vi vi phạm pháp luật. Rồi đây bản án sẽ được tuyên, nhưng với nhiều người dân Hà Giang, nỗi đau từ vụ án này đã nhức nhối ngay từ những ngày này.

Xôn xao miền sơn cước

Vượt quãng đường hàng trăm cây số từ Hà Nội đến Vị Xuyên, nhóm PV Tiền Phong vừa dừng chân tại một khách sạn ở thị trấn nhỏ bé này lúc quá nửa đêm đã nghe nhân viên khách sạn đoán ngay: “Các anh đi viết vụ ông Xương mua trinh vừa bị bắt à! Ông này kinh lắm!”.

Tại thị trấn Việt Lâm và thị trấn Vị Xuyên (Hà Giang), nơi chủ yếu người dân tộc thiểu số sinh sống, việc mua tờ báo in “khó như đi lên giời” nói chi đọc báo mạng, nhưng thông tin về vụ ông hiệu trưởng liên quan đường dây mua bán trinh học trò đã trở thành câu chuyện “nóng” nhất ở đây.

Mới nghe hỏi đường về thôn Khuổi Chậu ở xã Quản Ngần, bà chủ quán phở đã nói toạc cái tên Nùng Thị N., một nạn nhân mới của “thầy” Xương.

Nỗi đau của người cha, người mẹ ảnh 1
Khách sạn nơi em N. bị ông Xương xâm hại

Chiếc xe chở các nhà báo vừa rẽ vào hẻm núi đã giở chứng, nằm ì ra, phải cầu cứu tới Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh. Các nhà báo đã được Chỉ huy trưởng tiếp sức bằng một con U-oát mới toanh. Ông tỏ ý thất vọng về câu chuyện “thầy” Xương: “Chúng tôi buồn và đau lắm! Nhiều người bức xúc lắm, không thể để một môi trường sư phạm hoen bẩn thế này...”.

Mặc dù đang bận cuộc họp quan trọng tại Quản Bạ cách Vị Xuyên hàng chục cây số, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang vẫn alô đều đặn cho phóng viên Tiền Phong và chỉ đạo Công an huyện Vị Xuyên cung cấp thông tin ban đầu về vụ án.

Ông bức xúc: “Lãnh đạo tỉnh đều đã biết. Buồn và bức xúc lắm. Lực lượng điều tra kiên quyết làm rõ để xử lý. Cũng mong báo Tiền Phong phối hợp tốt, có thông tin chuẩn xác, không gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý người dân, nhất là đối với học trò”.

Chiếc xe không thể vượt qua mấy con suối. Mấy học trò gò lưng đạp xe vượt dốc sẵn sàng làm hoa tiêu. Nghe chừng cô cậu nào cũng biết chuyện chị N.

Chúng dắt bộ xe, cùng nhà báo leo đồi vào thôn. Nhà em N. nằm khuất ven đồi. Thôn Khuổi Chậu toàn người Nùng, người Tày, vài chục nóc lá trống hoác với những cánh cửa bung beng dường như không bao giờ khép.

“Phải gọi ông ấy là thầy”

Người đàn ông trạc tuổi 40 nước da đen sạm. Anh buông gầu nước bên thành giếng góc sân đón người lạ và đám trẻ con. Đó là anh S, bố em N. Anh mời khách vào nhà ngay khi chưa kịp nghe chúng tôi giới thiệu là nhà báo.

Trong căn nhà ba gian tuềnh toàng, gia chủ lúng túng dở đứng dở ngồi rồi vớ ngang cái điếu cày. Cháu N. đi học chưa về, vợ anh cũng đi nương. Và anh bắt đầu kể. Có lúc môi bặm lại giận dữ, khi thì mắt hằn lên vệt đỏ vì mấy đêm không ngủ. Chuyện của N. đã làm cả nhà choáng váng.

Nỗi đau của người cha, người mẹ ảnh 2
Ông Xương đã thú nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra - Ảnh: Tùng Duy

Sau khi ông Sầm Đức Xương bị khởi tố bị can và bắt tạm giam, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Giang và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Quang đã tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng và tạm đình chỉ chức vụ hiệu trưởng đối với ông Sầm Đức Xương.

CQĐT cho biết, bước đầu ông Xương đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Quá trình đấu tranh lấy lời khai các đối tượng liên quan, CQĐT bước đầu xác định ông Xương khi còn làm hiệu trưởng trường cấp 3 Việt Lâm đã có quan hệ tình dục nhiều lần với hai nữ sinh Th. và H., khi các em này còn đang học lớp 11.

Sáng 24/8, N. đạp xe đi học như mọi ngày, nhưng đến quá trưa mà chưa về. Chiều, anh S bảo vợ đạp xe lên trường cấp 2 thị trấn Việt Lâm hỏi xem sao.

Không gặp được cô giáo, cũng không gặp được ai, chị quay về tạt vào nhà mấy đứa bạn của con gái, có đứa biết chị Tr. học lớp 9 đã rủ N. đi đâu đó sau giờ tan học.

Đêm đó, N. vẫn không về. Họ hàng cùng vợ chồng anh S. bổ đi khắp nơi tìm kiếm suốt đêm vẫn không thấy. Trưa hôm sau vợ chồng anh mới kiếm được N. tại cổng trường. Cô bé nói đã qua đêm ở nhà bạn và sáng hôm sau đi học bình thường.

Giặt quần áo cho con, vợ anh S. giật mình khi thấy ở quần con những vệt máu đậm khô... Con gái chị gầy nhỏ chưa chạm tuổi dậy thì. Sao lại...

Thấy con bơ phờ khác thường, linh cảm chuyện chẳng lành, vợ chồng chị tra hỏi mãi. N. không nói. Anh S. tức khí rút roi quất mấy phát vào mông. N. bật khóc. Rồi em cũng khai ra sự thật.

Sau giờ học buổi trưa, chị Tr. cùng chị Th. (đã học hết cấp 3) chờ ở cổng trường rủ N. lên xe ca đi Tân Quang (cách Việt Lâm vài chục cây số). Nói là đi chơi để mua mấy thứ lặt vặt nhưng hai chị này lại đưa N. vào một nhà nghỉ.

N. vừa mới bước vào một căn phòng thì cánh cửa đã được Th. đóng ập lại. Một người đàn ông hơi hói, béo đậm, đang ngồi trên đệm. Trước đó Th. chỉ nói với N: “Mày phải gọi ông ấy là thầy đấy! Chống lại ông ấy thì tao đánh chết”.

Ngơ ngác, hoảng sợ, N. khúm núm co lại chẳng dám kêu. Người đàn ông ào tới bế thốc N. lên. Ông nói phải ngoan, chiều ông, rồi ông cho tiền. Khoảng một tiếng đồng hồ dai dẳng. N. quằn quại đau đớn...

Chuyện còn đi xa hơn…

Ra khỏi nhà nghỉ, N. gắng bước sang phía bên kia đường nơi Th. và Tr. đang chờ. Th. đưa cho N. 500 ngàn đồng, dặn kỹ không được hé lộ chuyện với ai.

Tr. đưa N. về nhà mình nghỉ qua đêm. N. chỉ khóc và im lặng. Em không ngờ được rằng rồi đây chính em sẽ liên quan đến một “đường dây má mì”, khi nghe lời chị Th., chị Tr., và cả chị H. nữa (một nữ sinh vừa mới tốt nghiệp cấp 3, bạn của Th.) rủ bạn gái Nguyễn Tiểu K., bạn học cùng lớp, đi “chơi” nhà nghỉ...

Vợ chồng anh S. như muốn phát điên. Nhưng anh S. cũng đâu hay trong những ngày gia đình còn chưa biết có nên làm “bung” chuyện ra không, nếu muốn như vậy thì nên viết đơn tố cáo hay báo tin cho ai. Vợ chồng anh chỉ biết căn dặn cô con gái bé nhỏ tội nghiệp phải hằng ngày đi về đúng giờ sau lúc tan học.

Thế rồi... một vụ việc nữa đã kịp xảy đến, trong đó có sự liên quan của con gái anh. Nó làm cho nỗi đau của vợ chồng anh S. biến thành nỗi lo lắng và sự uất hận. 

------------------------

Kỳ sau: Thêm những lời tường trình đau xót

MỚI - NÓNG