Cứu dân trong vùng lũ hãm

Cứu dân trong vùng lũ hãm
TP - Cuộc giải cứu căng thẳng, đầy kịch tính của cảnh sát thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đưa hàng trăm người dân các phường Đông Giang, Đông Lệ, Đông Lương ra khỏi vùng nguy hiểm khi lũ thượng nguồn sông Hiếu, sông Thạch Hãn tiếp tục dâng cao.

Suốt đêm 29/9, thành phố Đông Hà mưa xối xả. Chiếc Uoát của QK4 nhằm hướng trụ sở Ủy ban Phòng chống bão lụt tỉnh Quảng Trị. Đêm đã khuya, nhưng công sở vẫn tấp nập. Các nhân viên trực đang khuân hàng trăm thùng mì tôm, chuẩn bị cho cuộc cứu trợ ngày mai.

Cán bộ trực hẹn chúng tôi sáng 30/9 đến lấy số liệu cập nhật về thiệt hại. “Bão diễn biến cực kỳ phức tạp, số hộ dân ngập lụt đang tăng nhanh, đã có 15 người bị thương!” - Anh cán bộ trực cho biết!

Sáng 30/9. Đông Hà ngớt mưa nhưng mây đen xám xịt, báo hiệu giông tố bất thường. Mực nước trên sông Thạch Hãn tại Đakrông đã vượt báo động ba 3,6 m, tại địa phận Thạch Hãn là 3,59 m, vượt báo động ba 1,16 m. Lũ sông Hiếu, sông Thạch Hãn dồn dập đổ về khiến nhiều khu dân cư ở hạ lưu bị cô lập, giao thông ách tắc, thông tin liên lạc gián đoạn.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống bão, lũ tỉnh Quảng Trị sáng 30/9, toàn tỉnh có 7 người chết và mất tích, 20 người bị thương; gần 4,6 vạn ngôi nhà bị thiệt hại. Mười ba trường học bị hư hỏng. Gần 1.500ha lúa, 1.900 ha màu và hơn 2.000 ha cao su, cà phê hư hại, có nguy cơ mất trắng. Các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ bị nước chia cắt.

Thành phố Đông Hà có ba phường Đông Giang, Đông Lệ, Đông Lương ngập chìm trong lũ, hàng trăm người dân đang cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Tình thế cấp bách buộc cảnh sát địa phương sáng 30/9 phải huy động canô, xe chuyên dụng vào cuộc.

“Công việc cứu hộ được triển khai từ đêm qua. Hầu hết anh em đã thức trắng đêm, lao vào điểm nóng để cứu đồng bào thoát cơn hoạn nạn!”, Trung tá Đào Trọng Tiến - Phó Trưởng Công an thành phố Đông Hà nhấn mạnh.

Cứu dân trong vùng lũ hãm ảnh 1
Lực lượng cứu hộ huy động canô cứu dân vùng lũ

Sơ tán trong đêm

Sông Thạch Hãn, sông Hiếu ngày thường hiền hoà, giờ bỗng trở nên hung dữ. Nước chảy xiết, hai dòng sông như gọng kìm kẹp chặt khu dân cư thuộc các phường Đông Giang, Đông Lệ, Đông Lương. Lũ lụt bao vây bốn bề, hàng trăm người dân, trong đó có nhiều cụ già và trẻ em bị hai gọng kìm kẹp cứng.

Thực hiện lệnh sơ tán của chính quyền tỉnh Quảng Trị, hàng nghìn người dân trong vùng nguy hiểm đã rời chỗ cư trú đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ở lại trong căn nhà.

Mưa dồn dập đêm 29/9, nước lũ dâng nhanh khiến mọi người không kịp trở tay. Chị Lê Thị Thuý trú tại Đông Lương kể với PV báo Tiền Phong: “Chúng tôi cho rằng, bão ập tới, chỉ các xã ven biển hạ lưu sông Thạch Hãn mới ngập nước, không ngờ lũ dâng quá nhanh, hơn 85 phần trăm hộ dân phía Đông phường Đông Lương đã bị nước cô lập!”. Trong mưa to gió lớn, chị Thuý cõng mẹ chạy ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cuộc tháo chạy trong đêm bão tố, với sự hỗ trợ của cảnh sát, bộ đội, thanh niên tình nguyện, diễn ra một cách hối hả và không kém phần nguy hiểm.

“Trong lúc vội vàng, tôi mất phương hướng, nhằm phía bờ sông thẳng tiến, càng đi nước càng sâu” - Anh Trung, một công dân Đông Giang nhớ lại.

Nhiều người dân vùng ven Đông Hà lên bờ, thoát nạn lúc một giờ sáng. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm người mắc kẹt, bị nước lũ bủa vây. “Nước tràn vào đồng ruộng, vào nhà, dâng cao từ 1 đến 2 m. Nhiều gia đình bị ướt hết gạo, củi, lương thực dự phòng hư hỏng. Tôi muốn về nhà lấy thêm một ít đồ đạc nhưng nước to quá, không có thuyền nên đành chịu!” - Anh Hà trú tại phường Đông Lương cho biết.

Cứu dân trong vùng lũ hãm ảnh 2
Cảnh sát Đông Hà đã cứu được hàng trăm người thoát khỏi vùng nguy hiểm

Vì tính mạng của dân

Sáng hôm qua, cảnh sát thành phố Đông Hà huy động toàn bộ lực lượng xuống tận thôn xóm các vùng ngập lụt tại Đông Giang, Đông Lệ, Đông Lương, cứu dân. “Chúng tôi chỉ có hai chiếc ca nô, phải vận hành hết công suất. Phương tiện như vậy là quá ít!”, Trung tá Đào Trọng Tiến nói.

Tất cả nhân lực, vật lực tập trung tại các lối lên xuống cạnh quốc lộ 1A, rồi toả đi các điểm nóng. Tình thế cấp bách buộc cảnh sát phải huy động xe công nông, xe chở phạm nhân, xe 113 vào cuộc.

Cũng trong sáng qua, UBND tỉnh Quảng Trị phân bổ hàng cứu trợ đợt một cho người dân vùng lũ, 60.000 gói mì tôm được lực lượng cứu hộ chuyển đến các huyện bị ngập nước. Chiều cùng ngày, tỉnh cứu trợ thêm cho dân 153.000 gói mì tôm.

Chiếc ca nô 75 mã lực của Công an Đông Hà làm nhiệm vụ chủ công trong việc ứng cứu. Từ ngã ba Thạch Cao, phường Đông Lương, canô xuất phát, len lỏi vào từng thôn xóm, tìm từng người đang bị lũ uy hiếp rồi chở đến nơi an toàn.

“Địa hình cực kỳ phức tạp. Vùng ngập nước chỗ sâu, chỗ nông, chúng tôi không dám chạy nhanh dù trong lòng nóng như lửa đốt. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là tính mạng của hàng trăm người dân vùng lũ đang chờ ứng cứu sẽ gặp nguy hiểm!”, một trinh sát cho biết.

Trên hành trình vật lộn với dòng nước hung dữ, nhiều lúc họ phải nhảy xuống nước đẩy xuồng đi, khi chân vịt và bánh lái vướng vào cành cây, bụi rậm.

Những người được cứu sống đưa vào gần bờ, nhưng họ không thể đến chỗ đất khô ráo ngay, mà phải tăng bo bằng chiếc canô 40 mã lực. Chiếc này nhỏ hơn, làm nhiệm vụ túc trực để đưa dân lên quốc lộ 1A, neo đậu cách đường khoảng 300 m.

Tình thế ngoài dự kiến, canô tăng bo không thể nổ máy vì phía dưới gồ ghề, lởm chởm vật cản. Thế nên, cứ mỗi lần chiếc ca nô mẹ cứu được người dân nào, tăng bo sang canô con, các chiến sỹ lại dầm mình trong nước đẩy vào bờ.

Ban đầu, cảnh sát Đông Hà huy động thêm xe công nông đầu ngang đi ứng cứu. Nước sâu, xe vừa chạy được dăm chục mét, máy lịm. Vài chiếc công nông kéo tới hiện trường nhưng đành bất lực.

Chiếc xe đặc chủng chở phạm nhân cũng vào cuộc làm nhiệm vụ cứu người, song xe này chỉ quanh quẩn được ở vòng ngoài. Không đủ canô, xuồng cứu sinh, cơ quan chức năng không thể giải phóng nhanh những người đang gặp hiểm nguy ở vùng lũ. Nước mấp mé quốc lộ 1, uy hiếp một vùng rộng lớn tại thành phố Đông Hà.

Thiếu tá Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng đội CSGT Công an Đông Hà kể: “Nhiều người dân ở lại chống bão, giữ nhà, đã bị nước bao vây, họ khẩn thiết cần sự trợ giúp từ bên ngoài, nếu không tính mạng sẽ bị đe dọa!”.

Có mặt trong đội cứu hộ từ đêm 29/9, khi bão số 9 tấn công đất liền, thiếu tá Lê Mạnh Hùng và đồng đội tất tả ngược xuôi, dầm mình trong nước bạc, đưa hàng trăm người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm. 

Tin từ Ban chỉ huy Phòng chống bão, lũ tỉnh Quảng Trị cho biết, sáng qua (30/9), thiếu tá Lê Xuân Phượng, Trợ lý Chính trị Ban chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ứng cứu đồng bào vùng lũ lụt trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.