Cuộc giải cứu thót tim nạn nhân 63 tuổi trong lũ

Cuộc giải cứu thót tim nạn nhân 63 tuổi trong lũ
TP - Khoảng 16h ngày 2/11, ông Phan Cao Chúc (sinh 1947 quê xã Cát Trinh - Phù Cát - Bình Định) đang ngồi trong lán trại cùng một đồng nghiệp có nhiệm vụ bảo vệ kho bãi cho một đơn vị thi công dự án thủy điện trên sông Ba (xã Nam Yang-Kông Chro - Gia Lai) thì bất ngờ lũ tràn về.
Cuộc giải cứu thót tim nạn nhân 63 tuổi trong lũ ảnh 1

Ông Chúc cô độc trên ngọn cây giữa bốn bề là nước (ảnh to). Ông Chúc sau khi được cứu (ảnh nhỏ, góc phải)- Ảnh: Huỳnh Kiên

Nước lên rất nhanh khiến 2 người mắc kẹt giữa công trường. Ông Chúc vội trèo lên cây căm xe ngay bên lán trại còn chàng thanh niên ôm can nhựa 20 lít trôi đi vài nghìn mét mới về được nhà, thông báo việc ông Chúc đang bị kẹt giữa dòng nước dữ.

Đêm 2/11, lãnh đạo huyện Kông Chro, chủ đầu tư và đơn vị thi công nhận được tin, bàn nhiều biện pháp để giải cứu cho ông Chúc, song đêm tối mịt, nước ngày một dâng cao, không có cách gì tiếp cận được.

Sáng ngày 3/11, ca nô của Sư đoàn 2 (Quân khu V) cùng 5 chiến sỹ tìm cách tiếp cận nạn nhân nhưng nước chảy xiết, xuồng lật nhào không sao ra được.

Chiều 3/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai điện về Quân khu V nhờ máy bay trực thăng đến cứu hộ, máy bay cất cánh được 10 phút thì thời tiết quá xấu, đành quay về.

Ngày 4/11, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, huyện Kông Chro vẫn đang túc trực để chỉ đạo cứu hộ. Lại có thêm 3 chuyến bay cất cánh từ Đà Nẵng, Phù Cát, Phú Yên quần đảo trên bầu trời Kông Chro tìm cách tiếp cận lùm cây nơi nạn nhân bị kẹt.

21 giờ ngày 4/11, thượng tá  Lê Hòa - Phó Tham mưu trưởng - Bộ CHQS tỉnh Gia Lai quyết định dùng súng đặc nhiệm của trinh sát bắn phát thứ nhất, rồi bắn phát thứ hai vào cây căm xe nơi ông Chúc bị kẹt, nhưng dây mồi bám không chắc.

Phát thứ 3 bắn vào lúc 1h15 ngày 5/11. Khi mọi thứ đã chắc chắn, lực lượng cứu hộ cột sữa, cơm, nước uống trên dây mồi thả trôi qua phía ông Chúc và bắc loa gọi ông bám chắc và lấy từng thứ để ăn, hồi phục sức khỏe, để bộ đội sẽ qua cứu.

Đêm 5/11, lực lượng cứu hộ đưa được hai hộp sữa, một gói mì tôm ra cho nạn nhân. Sau đó ông Chúc còn được đưa cho một máy điện thoại di động để nghe lời động viên từ người thân và gia đình.

Thêm một đêm ông cô độc trên ngọn cây giữa bốn bề là nước. Bây giờ thì ông đã thấy vững tâm hơn, biết mình sẽ được cứu sống . Đã gần 60 giờ ông nhịn đói, chỉ biết hứng nước mưa nuốt cho đỡ khát.

Khoảng 8 giờ sáng 5/11 chiếc trực thăng của Quân khu V đã tiếp cận được vị trí. Một chiếc cáp thả xuống. Lát sau từ trên máy bay một người đu cáp trèo xuống để đưa nạn nhân lên máy bay thì bất ngờ cáp đứt, nhân viên cứu hộ rơi xuống dòng nước, rất may anh được cứu thoát. Máy bay trở về nơi đã xuất phát.

Đến 9 giờ 25 phút ngày 5/11, sau khi củng cố thật chắc dây, trung uý Nguyễn Đức Vịnh-Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tình nguyện theo dây nối từ bờ ra đến cây, dìu ông Chúc xuống khỏi lùm cây, mặc áo phao, mắc cạp vào dây và đưa ông Chúc trở về sau hơn ba đêm, hai ngày sống trên lùm cây giữa dòng lũ.

MỚI - NÓNG