Vàng loạn giá : Ăn một bát cơm mất toi 24 triệu !

Vàng loạn giá : Ăn một bát cơm mất toi 24 triệu !
TPO- Việc giá vàng đẩy lên 29 triệu/lượng vào sáng nay rồi lại giảm hơn 1 triệu đồng/lượng vào đầu giờ chiều làm nhiều người mua bán vàng “mất toi” hàng chục triệu đồng chỉ sau một bữa cơm trưa.

Một nhà đầu tư ở Lê Quý Đôn (Hà Nội) đứng trước cửa hàng công ty Phú Quý (phố Trần Nhân Tông) tiếc rẻ: “Tôi đoán được giá vàng sáng nay lên đến đỉnh nhưng không kịp bán. Sáng hôm kia (9/11), tôi mua 16 lượng vàng với giá 26,4 triệu/lượng, định bán sáng nay (11/11) ở giá 28,5 triệu đồng/lượng nhưng chỉ về ăn mỗi bát cơm lúc 1h mà mất toi 24 triệu”.

Công ty Vàng Bảo Tín Minh Châu tạm ngừng giao dịch

Trước tình hình giá vàng bị đẩy lên cao chưa từng có vào sáng nay, 11/11, lúc 13h30, công ty Vàng bạc đá quý Bảo Minh Châu đã thông báo tạm ngừng giao dịch và sẽ không mở cửa trở lại khi chưa có giá hợp lí.

Theo ông Đỗ Xuân Quyền, phó phòng Kinh doanh của công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, nguyên nhân của việc tạm ngừng giao dịch là do công ty chưa đưa ra được giá niêm yết hợp lý cho khách hàng trong thời điểm này: “Mỗi cửa hàng, mỗi công ty có giá niêm yết riêng và giá vàng trở nên hỗn loạn”- Ông Quyền cho biết.

Ông Quyền cũng cho biết thêm, thị trường vàng tăng quá nhanh, giá vàng buổi sáng nay tăng so với hôm qua tới hơn 2 triệu đồng/ lượng. Nguyên nhân chính là lượng mua trong nước tăng mạnh mẽ, giá vàng thế giới tăng cao.

“Giá vàng trong nước đang không theo giá vàng thế giới vì khách hàng có nhu cầu mua quá đông đẩy giá vàng lên cao lịch sử nhưng lại không đánh giá đúng giá trị của vàng, tạo ra hiện tượng bong bong vàng”- Ông Quyền cho hay.

Ông Quyền cho biết, thị trường vàng có hiện tượng “làm giá” của một số nhà đầu cơ, một số nhà đâu tư cố tình mua vào để đẩy giá lên cao mà tâm lý nhiều khách hàng vẫn cứ mua theo số đông.

Ông Quyền cho biết các chuyên gia của công ty đang tính toán để đưa ra mức giá hợp lí nhất cho khách hàng và sẽ giao dịch trở lại.

Vàng loạn giá : Ăn một bát cơm mất toi 24 triệu ! ảnh 1
Đông nghịt người trước các cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông

Bà Nguyễn Thị Lợi (Khâm Thiên) tiếc rẻ vì sáng 9/11 đi mua vàng với giá 26 nhưng: “vì thiếu 100 nghìn đồng nên nhân viên ghi giấy nợ, chiều 9/11 tôi đến giá vàng đã lên 27 triệu đồng rồi. Hôm nay đến mua thì thấy công ty không giao dịch nữa. Có tiền mà không mua nổi vàng”.

Vàng "loạn giá" sáng nay khiến cho không chỉ có những người có nhu cầu mua-bán mà những người hiếu kì cũng “vào xem” tạo ra những cảnh tượng hỗn loạn ở trước cổng công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, công ty Phú Quý trên đường Trần Nhân Tông - Hà Nội.

MỚI - NÓNG