Thống đốc Maguindanao là kẻ chủ mưu?

Thống đốc Maguindanao là kẻ chủ mưu?
TP - Một nhân chứng vừa tiết lộ với cảnh sát, cha của nghi can Andal Ampatuan Jr, thống đốc tỉnh Maguindanao mới thực sự là kẻ đứng đằng sau vụ thảm sát khiến 57 người thiệt mạng ở Philippines.

>> Philippines: Dỡ bỏ thiết quân luật ở miền nam

Thống đốc Maguindanao là kẻ chủ mưu? ảnh 1
Vụ thảm sát Maguindanao là chương đau thương của lịch sử báo chí thế giới khi có hơn 30 nhà báo bị giết - Ảnh: guardian.co.uk

Một quan chức ở Maguindanao, miền nam Philippines vừa tiết lộ rằng thống đốc Maguindanao, Andal Ampatuan Sr (Ampatuan cha), từng là liên minh chính trị của đương kim Tổng thống Gloria Arroyo, mới thực sự là kẻ tổ chức vụ thảm sát hôm 23 - 11.

Nhân chứng này đưa ra những lời khai củng cố thêm bằng chứng cho thấy con trai ông thống đốc, thị trưởng thành phố Datu Unsay Andal Ampatuan Jr (Ampatuan con) là kẻ chỉ huy hơn 100 tay súng tham gia bắn giết.

“Thưa cha, chúng đang ở đây”

Trong bản cung khai tại Cục Điều tra quốc gia, quan chức trên cho hay ông đang dự một cuộc họp thì nhận được lệnh triệu tập của Ampatuan con, sáng 23-11.

Nhân chứng này cho biết ông ta đang ở cạnh Ampatuan con thì thị trưởng Datu Unday nhận được điện báo của chỉ huy phó cảnh sát tỉnh Maguindanao, thông báo gia tộc đối thủ của nhà Ampatuan là Mangudadatu cùng các nhà báo đang trên đường tới Maguindanao làm thủ tục ứng cử cho phó thị trưởng thành phố Buluan, Esmael Mangudadatu vào chức thống đốc Maguindanao.

Lúc này Ampatuan con, theo lời kể của nhân chứng, nói với bộ hạ sẵn sàng hành động. Khi nhận được tin báo tiếp theo từ cảnh sát địa phương, cả nhóm lên xe đến địa điểm đoàn người nhà Mangudadatu đang tập kết.

Ngay khi tới nơi, Ampatuan con tiến đến một chiếc xe của nhà Mangudadatu và lôi một người phụ nữ khỏi xe.

“Nhưng người đàn bà cưỡng lại, và tôi nghe tiếng súng nổ” nhân chứng nói với các nhà điều tra. Những phụ nữ khác, trong đó có hai chị gái của Phó thị trưởng thành phố Buluan bị buộc phải trở vào xe. Họ bị đánh bằng báng súng, kéo lê, đấm đá, tát nếu dám cưỡng lại.

Nhân chứng kể rằng ông ta núp cạnh một xe cảnh sát nhưng Ampatuan con tìm thấy và buộc ông này theo sau. Họ bước đến một chiếc xe của nhóm Mangudadatu. Khi Ampatuan con bước lên xe, ông ta gọi qua máy bộ đàm: “Thưa cha, tất cả bọn chúng đang ở đây”.

Nhân chứng kể lại rằng người mà Ampatuan con đang nói chuyện trả lời: “Mày biết phải làm gì rồi đó”. Theo nhân chứng này, giọng người đàn ông đó nghe rất quen thuộc và đó là Ampatuan cha.

Ngay sau khi nhận lệnh, Ampatuan con nói với tay chân tập hợp tất cả con tin lại một nơi.

“Mọi người được lệnh xuống xe. Ai nấy đều khóc lóc và xin tha mạng”, nhân chứng kể. “Lấy hết can đảm, tôi hỏi Ampatuan con rằng chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo. Ông ta điên cuồng quát tôi im và rồi hỏi sẽ chôn các nạn nhân ở đâu”.

Đoàn xe đi đến một điểm cao và mọi con tin được lệnh xuống xe. Tiếng kêu khóc vang trời. Sau khi tự mình tập hợp một số con tin, Ampatuan con lùi lại, đứng cách con tin chừng 2 m và chĩa súng tiểu liên vào họ, nhả đạn liên tiếp.

Các con tin còn lại quỳ cả xuống lạy van. Một phóng viên quen thuộc ở địa phương gào lên: “Tôi đây, thị trưởng. Làm ơn đi. Tôi là Pal-ak đây. Không, thị trưởng”. Nhưng Ampatuan vẫn siết cò súng.

Nhân chứng kể tất cả con tin sau đó đều bị giết, trong số ấy có hơn 20 phụ nữ và 30 nhà báo. Khi tất cả nằm xuống, Ampatuan cất tiếng cười hả hê.

Giả điên?

Một luật sư của các nạn nhân đã đưa ra giả thuyết cho rằng rất có thể Ampatuan con sẽ giả điên hòng chạy tội.

“Việc tỏ ra sợ ma khi ở trong trại giam hay có những cử chỉ lạ lùng lúc được các kênh TV thu hình là một kịch bản khiến công chúng nghĩ rằng ông ta có vẻ bị tâm thần”, luật sư Jose Aspiras nói.

“Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đập tan mọi nỗ lực giả điên để thoát tội và làm mọi cách đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra ánh sáng”.

Luật sư của các nạn nhân nói cách thức thực hiện tội ác, việc dùng máy xúc chôn xác nạn nhân cùng xe ôtô của họ là bằng chứng cho thấy vụ bắn giết được lên kế hoạch hoàn hảo và không thể do một kẻ tâm thần thực hiện.

Nhà tù bị tấn công, 31 tù nhân trốn thoát

Các tay súng gây náo loạn một trại giam ở miền nam Phillippines hôm qua, phóng thích 31 tù nhân gồm một lãnh đạo du kích bị buộc tội chặt đầu 14 lính hải quân. Hai người bị thiệt mạng trong vụ việc.

Theo cảnh sát Philippines, rạng sáng qua, 30 tay súng tấn công trại tù ở thành phố Isabela, tỉnh Basilan, phá tan cổng trại để giải thoát tù nhân. Một cai ngục và một phiến quân thiệt mạng.

Basilan là khu vực các phiến quân, trong đó có thành viên của nhóm Abu Sayaf thường xuyên hoạt động.

Xuân Thủy
Theo Philippine Star

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.