Đất cảng, kinh hoàng hàng 'nóng'

Đất cảng, kinh hoàng hàng 'nóng'
TP - Ở Hải Phòng, việc sử dụng hàng nóng (súng) không chỉ dừng ở các băng nhóm giang hồ thanh toán lẫn nhau. Giờ đây, kể cả người bình thường, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, có thể dùng súng (nhất là loại súng bắn đạn ghém) xử nhau trở nên khá phổ biến ở đất Cảng.

Yêu đơn phương, sau chầu ruợu, một giáo viên cấp 3 ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng là Vũ Văn Chiếng (24 tuổi) hận tình xách súng (loại bắn đạn hoa cải) phi xe máy sang nhà người yêu rồi bắn bố cô gái gục ngay trước cửa, làm náo loạn cả khu phố Trần Nhân Tông (Kiến An, HP) tối 9-10-2007.

Cuối giờ chiều 17-7, khu vực chợ Quán Toan (phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) được phen khiếp đảm khi chứng kiến hai băng nhóm dùng súng, dao kiếm thanh toán nhau trong lúc khu chợ này rất đông người. Kết thúc cuộc hỗn chiến là tiếng súng nổ và nạn nhân gục xuống trong vũng máu.

Nạn nhân bị bắn chết là Nguyễn Văn Tiến (19 tuổi, ở phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Một nạn nhân khác bị chém tên là Đồng Đức Tâm (20 tuổi, ở xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng).

Rạng sáng 7-7, tại quán cà phê thư giãn Mỹ Anh, số 526 đường Nguyễn Văn Linh (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng), anh Phạm Văn Trường bị một sát thủ gí súng vào đầu bắn chết tại chỗ. Nạn nhân lĩnh trọn một phát đạn chì của loại súng bút (dùng để ám sát) xuyên qua đầu.

18 giờ cùng ngày, CA Hải Phòng bắt gọn chủ quán gội đầu thư giãn Đỗ Thị Thanh Huyền cùng ba đối tượng trong nhóm sát thủ người Hải Phòng, gồm Nguyễn Duy Tuấn (bồ của Huyền, 28 tuổi, ở ngã ba thị trấn An Dương, huyện An Dương), Lê Khánh Hà (38 tuổi) và Phạm Khả Minh (19 tuổi) đều trú ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Trước đó, anh Trường đến quán cà phê Mỹ Anh để thư giãn, rồi xích mích chuyện trả tiền với chủ quán là Đỗ Thị Thanh Huyền (34 tuổi, ở đường Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng). Ngay sau đó, Huyền liền rút máy điện thoại gọi đội bảo kê đến. Ít phút sau, khi anh Trường đang ngồi uống nước trước cửa quán cà phê Mỹ Anh thì bị bắn chết. Nguyễn Duy Tuấn khai nhận là sát thủ trực tiếp gí súng vào đầu anh Trường.

Đêm 29-5, CA quận Lê Chân, Hải Phòng kịp thời ngăn chặn vụ nổ súng thanh toán đối thủ của một nhóm bảo kê sới bạc, bắt giữ 5 đối tượng, thu 3 khẩu súng. Khoảng 21 giờ đêm 29-5, hàng chục chiến sỹ công an quận Lê Chân bất ngờ bao vây ngôi nhà 309 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, bắt gọn 5 đối tượng mang theo vũ khí đang ẩn nấp trong ngôi nhà. Đến 23 giờ cùng ngày, cuộc khám xét khẩn cấp ngôi nhà mới kết thúc. Công an thu tại chỗ 2 khẩu súng tự tạo, 1 khẩu súng bắn đạn ghém, 2 dao bầu, một kiếm, 2 điện thoại di động

Tại cơ quan công an, 5 đối tượng trên khai nhận đang chuẩn bị vũ khí để dàn quân thanh toán một nhóm thanh niên khác. Trưa 29-5, tại một sới bạc ở huyện Kiến Thụy, hai nhóm này choảng nhau một trận dữ dội làm Lê Văn Lợi vỡ đầu. Sau đó, hai băng nhóm hẹn nhau tối 29-5 ra đường Tô Hiệu quyết tử. Tuy nhiên, khi vụ nổ súng chưa kịp xảy ra, công an quận Lê Chân đã kịp thời phát hiện, bắt gọn băng nhóm của Nguyễn Quang Mạnh.

Năm đối tượng bị bắt gồm Lê Văn Lợi (30 tuổi), Nguyễn Quang Mạnh (28 tuổi, ở 569 Thiên Lôi, quận Lê Chân), Nguyễn Quang Trọng (26 tuổi, em ruột Mạnh), Nguyễn Thái Quân (26 tuổi, ở quận Ngô Quyền) và Nguyễn Tuấn Anh (23 tuổi, ở chợ Hàng, quận Lê Chân).

Một vụ án đau lòng khác xảy ra lúc 2 giờ 30, ngày 24-5. Chị Hoàng Thị Lý mưu sinh bằng quán hàng nước ở ngã tư đường Cát Dài giao Cát Cụt (quận Lê Chân) sau hồi cãi vã với nhóm thanh niên chỉ vì 10.000 đồng tiền nước đã bị một tên trong nhóm là Lê Tuấn Anh (27 tuổi, trú ngõ 346 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, HP) rút súng bắn xuyên tim làm chị Lý chết tại chỗ.

Chỉ vì người nhà tranh cãi với một số đối tượng việc câu cá ở hồ An Biên, khoảng 19 giờ, 24-8-2008, anh Đặng Đức Tr. (49 tuổi) bất ngờ bị một số đối tượng dùng súng đạn ghém gí sát gáy bắn chết tại chỗ trước cửa nhà ở đường vòng hồ An Biên (xóm An Đà Nội, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền).

Tên cướp 16 tuổi

Mới 16 tuổi nhưng Nguyễn Văn Việt (trú tại xóm 5, thôn Niêm Ngoại, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, HP) máu lạnh còn hơn cả đám giang hồ thứ thiệt. Sau khi kiếm được khẩu súng AK cùng 30 viên đạn, Việt ngày đêm nung nấu nghĩ cách kiếm tiền thật nhanh bằng việc đi cướp tiệm vàng. Thấy tiệm vàng KT. ở thôn Thanh Lãng (xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên) nằm ở vị trí dễ cướp, Việt vạch sẵn kế hoạch.

Để việc làm ăn trót lọt, Nguyễn Văn Việt rủ thêm anh em Nguyễn Văn Thắng (20 tuổi) và Nguyễn Văn Lợi (18 tuổi) cùng trú tại xã Quảng Thanh (huyện Thủy Nguyên). Ba tên bàn bạc phân công nhau, Việt cầm súng xông vào tiệm vàng KT. uy hiếp chủ nhà, Thắng cầm dao khống chế cùng Lợi bắt trói, lấy giẻ bịt miệng chủ tiệm và lấy tiền vàng. Nếu bị phát hiện, bọn chúng sẽ nổ súng đe dọa để không ai dám vào cứu.

Vạch kế hoạch cướp xong xuôi, bọn chúng cùng thống nhất đêm 5-5-2008 sẽ ra tay. Khoảng 17 giờ ngày 5-5-2008, Việt, Thắng và Lợi cùng tụ vạ tại chòi vịt ở xóm 5 (thôn Niêm Ngoại, xã Kỳ Sơn) chuẩn bị xách súng AK cùng dao đi cướp tiệm vàng KT. Thấy còn sớm lại phát hiện có đàn ngan đang bơi ở đầm Hòn Ngọc, cả bọn bèn hè nhau bắt con ngan làm thịt ăn để bồi dưỡng lấy sức hành sự.

Thấy có kẻ bắt trộm ngan của mình, anh Đỗ Văn Thắng 30 tuổi, trú tại xóm 5, thôn Niêm Ngoại, xã Kỳ Sơn, (huyện Thủy Nguyên) hô hoán. Nghe tiếng hô bắt trộm của cháu, ông Thủy (chú ruột anh Thắng) liền chạy ra chặn đường. Một tên trong bọn liền vứt con ngan lại. Thấy dân làng kéo ra vây bắt, Nguyễn Văn Việt liền cởi bọc áo ra, lôi khẩu AK lạnh lùng chĩa về phía ông Thủy bắn hai phát. Anh Thắng vẫn đuổi theo chặn đầu bắt bằng được bọn trộm ngan của mình liền bị Việt bắn tiếp. Rất may, không ai trúng đạn.

Dân làng lo sợ, giãn ra, 3 tên tháo chạy. Ngay sau đó, công an huyện Thủy Nguyên cùng công an TP Hải Phòng, lực lượng vũ trang trên địa bàn vài trăm người kịp thời có mặt tại khu vực xảy ra chốt chặt các ngả đường, các lối mòn lên đồi, tổ chức vây bắt. Vòng vây được khép chặt, lực lượng truy bắt vẫn không thấy tăm hơi chúng.

Trước tình hình đó, cơ quan công an cho gia đình tên Việt dùng loa kêu gọi con ra trình diện nhưng hắn vẫn lì lợm, cố thủ. Gần 12 giờ đêm cùng ngày, khi lực lượng truy bắt khép dần vòng vây, bất ngờ Việt bắn hai phát súng vào đội hình vây bắt. Không ai bị trúng đạn. Phát hiện rõ vị trí ẩn nấp của bọn chúng, công an đuổi theo, lao vào khống chế bắt gọn được tên Việt và Lợi cùng khẩu súng AK.

Mốt súng đạn ghém

Tối 22-1-2009, anh Đỗ Phi Hùng (38 tuổi, trú phường Hồng Hải, TP Hạ Long) đang trên đường đi xe máy về nhà, 7 mảnh đạn hoa cải găm vào người. Bốn sát thủ là Lê Hồng Quân (17 tuổi, trú ở TX Uông Bí, Quảng Ninh),  Nguyễn Minh Đức (34 tuổi, trú ở TP Hạ Long, Quảng Ninh), Ngô Sơn Tùng (19 tuổi), và Võ Văn Nam (19 tuổi, cùng trú TP Hạ Long, Quảng Ninh), tại cơ quan CA, khai nhận đã xử anh Hùng vì mâu thuẫn trong cờ bạc trước đó.

Ngày 23-8-2008, công an TP Hạ Long đột kích bất ngờ một ngôi nhà ở khu 5 phường Hà Khánh, bắt năm đối tượng thu một súng trường (Mỹ), một súng bắn tỉa có trang bị ống ngắm (Tiệp Khắc cũ ) và 11 khẩu súng bắn đạn ghém cùng gần 100 viên đạn ghém...

Việc sử dụng hàng nóng trở thành mốt của những tay chơi tỏ ra anh chị ở đất cảng và gây ra nhiều chuyện bi hài. Để oai, Nguyễn Nhật Sinh, (26 tuổi, trú tại Quán Nải, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) lùng mua bằng được một khẩu súng bắn đạn ghém để giắt vào xe máy đi chơi cho oách. Sinh luôn kè kè khẩu súng này trong người và hễ gặp đám bạn là mang ra khoe.

Tối 11-11-2007, Sinh đang đi lang thang trên đường Văn Cao (quận Ngô Quyền, HP) thì gặp bạn là Lưu Trung Đ. (23 tuổi, trú tại Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, HP). Sinh liền đưa Đức ra chỗ vắng ở chợ Đằng Lâm (quận Hải An) để khoe súng. Ra vẻ thạo nghề, Sinh ngắm nghía súng và vô tình hướng nòng về phía Đ. Súng cướp cò, một tiếng nổ chát chúa vang lên, Đ. thiệt mạng còn Sinh vào tù.

Để ra oai với đám bạn hữu, đi chơi, Ngô Trọng Ngọc cũng giắt theo khẩu súng ngắn quân dụng. Nửa đêm 29-2-2008, CATP Hải Phòng và Cục CSĐT Tội phạm về ma túy, tập kích triệt phá động lắc UFO. Một trong những tang vật lực lượng CA thu giữ tại hiện trường là một khẩu súng ngắn quân dụng và 6 viên đạn.

Tại cơ quan CA, Ngọc khai nhận mỗi lần đến sàn nhảy thường giắt theo khẩu súng để ra oai và phòng thân. Khi CA tập kích, Ngọc hoảng sợ và vứt khẩu súng và đạn xuống sàn nhảy nhằm phi tang.

Sáng10-3-2008, CA quận Lê Chân bất ngờ kiểm tra khách sạn Ngọc Minh (893 đường Thiên Lôi, phường Kênh Dương, Lê Chân) thu được một bộ đồ thuỷ tinh chuyên để sử dụng ma tuý đá, hai túi nilon đựng 1,62 gam hêroin, bảy viên thuốc lắc, một khẩu súng ngắn quân dụng có lắp ống giảm thanh và 39 viên đạn sáu ly (loại đạn dùng cho súng ám sát)...

Hai đối tượng có mặt trong phòng khách sạn bị bắt giữ là Hoàng Thị Loan (42 tuổi, trú tại đường Lương Khánh Thiện, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, HP) và Phạm Huy Cận (36 tuổi, trú tại đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, HP).

Trong vụ vây bắt trùm thuốc lắc đất Cảng, Dũng Tình, đầu năm 2008, CA thu được 2 khẩu súng loại bắn đạn 6 ly do Đức sản xuất chuyên dùng để ám sát, 2 khẩu súng ngắn bắn điện và hơi cay cùng một số đạn K54, 5 bình xịt hơi cay, một áo giáp chống đạn...

MỚI - NÓNG