Man xanh hạ Man đỏ

Man xanh hạ Man đỏ
TPO - Tiền đạo người Argentina Tevez lập công đã tỏa sáng khi lập cú đúp giúp Man City vượt qua Quỷ đỏ Mu với tỉ số 2 - 1 ở trận lượt đi bán kết Carling Cup diễn ra rạng sáng nay, 20 - 1.
Man xanh hạ Man đỏ ảnh 1

Tevez (phải) buộc MU phải chấp nhận thất bại. Ảnh: Reuters.

Không thể nói Man City giành chiến thắng là xứng đáng bởi xét toàn cục, MU chơi hay hơn. Tuy nhiên, những khoảnh khắc lóe sáng của Tevez chính là điểm nhấn của trận đấu và điều đó khiến MU bị lép vế trong trận derby thành Manchester. 

Tevez đã thực hiện được lời hứa, đó là ghi bàn vào lưới MU. Có lẽ chưa bao giờ tiền đạo người Argentina vui đến vậy bởi mới chỉ cách đây một mùa giải, anh còn khoác trên mình chiếc áo của Quỷ đỏ đầy kiêu hãnh. Thế nhưng, sự bảo thủ của Ferguson buộc anh phải nó lời từ biệt và giờ đây, chính anh khiến HLV người Scotland phải thừa nhận sai lầm khi để anh ra đi.

Rất khó để phân định thắng thua trong cặp đấu này, bởi Man City đang dần trở thành một thế lực ở Premier League. Tuy nhiên, MU cũng không phải đối thủ dễ bắt nạt. Họ là đội nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút 17.

Từ tình huống tấn công bên cánh phải, Valencia loại một hậu vệ của Man City và tạt bóng vào trong. Pha dứt điểm của Rooney đã bị thủ thành Shay Given cản phá nhưng Giggs có mặt đúng lúc, đưa bóng vào lưới trống.

Bất ngờ bị dẫn bàn, Man City dồn lên tấn công ào ạt với liên tục nhưng pha lên bóng từ hai biên của Bellamy và Wright - Phillips. Phút 42, Bellamy bị Rafael cản trái phép trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tevez bình tĩnh thực hiện thành công quả đá 11 mét, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút đầu hiệp hai diễn ra rất hấp dẫn. MU có cơ hội nâng tỉ số lên 2 - 1 sau pha dứt điểm của Rooney ở phút 49, tuy nhiên, bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Shay Given.

Chỉ ba phút sau, đến lượt Man City có câu trả lời. Richard thâm nhập vòng cấm và đánh đầu dũng mãnh sau pha phạt góc của Barry. Rất may cho MU, hậu vệ Evra đứng rất đúng vị trí, cản phá ngay trên vạch cầu môn.

Thiếu cả Ferdinand lẫn Vidic, hàng thủ MU yếu đi thấy rõ và MU phải trả giá từ một tình huống tưởng chừng vô hại. Phút 65, từ pha đá phạt góc của Bellamy, bóng đến chân Kompany và anh tạt vào trong. Cặp trung vệ Brown - Evans bỏ lỏng Tevez và tiền đạo người Argentina đưa Man City vượt lên dẫn trước bằng một pha đánh đầu cận thành.

Không dễ để chấp nhận thất bại, MU dồn toàn đội hình lên tấn công và có cơ hội gỡ hòa ở phút 77. Rooney bật tường nhanh với Owen và băng xuống dứt điểm, thủ thành Shay Given đẩy bóng đến vị trí của Owen nhưng cú đá bồi của cựu tiền đạo đội tuyển Anh bị Onouha cản phá ngay trên vạch cầu môn.

Không thể khuất phục Shay Given và hàng thủ đội chủ nhà, MU đành phải chấp nhận rời sân với thất bại 1 - 2. Tuy nhiên, cơ hội phục thù vẫn còn nguyên khi họ được chơi trên sân nhà ở trận lượt về sẽ diễn ra vào tuần sau.

MỚI - NÓNG