Cháu bé 2 tuổi bị rơi vào nồi cháo hiện ra sao ?

Cháu bé 2 tuổi bị rơi vào nồi cháo hiện ra sao ?
TPO – Chị Nguyễn Thị Thanh Tiền, mẹ của cháu bé trong tai nạn thương tâm tại Bình Định gần như không thể nói nên lời khi gặp chúng tôi. Chồng và con nằm viện trong tình trạng nguy kịch, nỗi đau dường như khiến chị cạn kiệt sức lực.

Tai nạn thương tâm xảy ra đêm 21-1, tại đầu hẻm 249 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn. Anh Lê Thanh Hòa (1974, ở tổ 20, KV3, phường Trần Phú) đi xe máy chở con là cháu Lợi, khi qua cua rẽ vào hẻm được khoảng 30m đã  tông vào nồi nước sôi và nồi cháo đang nấu trên hè nhà của gia đình ông Lê Văn Hùng (1967, ở số nhà 249/1 Nguyễn Huệ).

Cháu Lợi bị ngã, gần như toàn thân cháu bé lọt thỏm vào nồi cháo và nồi nước đang sôi nên bỏng rất nặng, anh Hòa cũng bị bỏng một phần trên cơ thể.

Tại Viện Bỏng Quốc gia, nơi cháu Nguyễn Đại Lợi đang nằm điều trị, chúng tôi gặp chị Lê Thanh Loan, bác ruột cháu đang thẫn thờ ngồi trong phòng chờ dành cho khách và người nhà bệnh nhân. Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và chị Loan liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc. Chị bảo, gia đình và họ hàng mấy ngày nay như ngồi trên đống lửa.

Anh Lê Thanh Hòa, bố của cháu bé đang nằm điều trị tại Bệnh viện Qui Nhơn với cánh tay và cổ bỏng nặng, mặt bị nhiều vết rách do va đập vào nồi cháo đang sôi. Hôm nay, bệnh tình đỡ hơn, anh đã có thể gọi điện hỏi thăm tình hình con đang nằm ở Viện Bỏng Quốc gia.

Kể chuyện gia đình, chị Loan bật khóc: “Không biết làm sao qua được Tết này. Ngày thường, bố cháu làm xe ôm, mẹ bán chè. Cả hai vợ chồng thường làm trước cửa bệnh viện Quy Nhơn. Thật không ngờ lại gặp chuyện buồn lúc chuẩn bị năm hết Tết đến. Đau lắm, chẳng biết nói sao…”.

Từ hôm vào chuyển ra Hà Nội tới nay, chị Loan và chị Tiền thay phiên nhau túc trực trong phòng cách ly của cháu Lợi. Mỗi khi cháu thức giấc, mẹ hoặc bác lại phải ở bên dỗ dành, hát ru cho cháu quên đi cơn đau khủng khiếp đang giày vò cơ thể nhỏ bé.

“Cũng may là đội ngũ bác sỹ, y tá ở đây tận tình chăm sóc, giúp đỡ chúng tôi nhiều. Mấy hôm nay chúng tôi cũng bình tĩnh hơn trước, cố gắng tìm mọi cách chăm sóc cháu thật tốt. Khổ thân mẹ cháu nhiều khi vui cười với con mà phải nén nước mắt trong lòng!”, chị Loan cho biết.

Khả năng sống là rất mong manh

Trong phòng cách ly của khoa Hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc gia, cháu Lợi nằm bất động với toàn thân băng bó trắng toát chỉ hở mắt mũi và miệng, thi thoảng cháu lại khóc ré lên đau đớn.

Cháu bé 2 tuổi bị rơi vào nồi cháo hiện ra sao ? ảnh 1
Chị Nguyễn Thanh Tiền bón sữa cho cháu Lê Đại Lợi Ảnh: Thuận Phong

Ngăn dòng nước mắt, chị Nguyễn Thị Thanh Tiền kể lại: “Ở nhà cháu rất ngoan và bụ nhất xóm, mới 24 tháng tuổi nặng 12 kg đấy thế mà giờ cháu bị thế này. Không biết sau này sẽ sao nữa.

Mấy tối hôm nay chị cũng không ngủ được, vì cứ đặt mình xuống lại lo cho con rồi lại lo cho chồng. Chị tâm sự: “Từ khi vào đây tôi không dám rời cháu, do phải ở trong phòng cách ly tôi cũng chưa được nói chuyện với chồng chỉ biết tin qua người nhà kể lại”.

Mỗi lần thay băng cháu đều phải gây mê, mỗi ngày một lần. Với bản năng của người mẹ, chị Tiền cho biết rất muốn ôm con vào lòng nhưng không thể, chỉ đành ngồi đó nhìn con mà không biết làm gì hơn là hi vọng.

Nhớ lại ngày 5 ngày trước, chị Tiền vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin chồng và con bị bỏng, nhất là khi thấy cháu Lợi co giật gia đình đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhưng tới nay đã có nhiều hi vọng hơn.

Cháu bé 2 tuổi bị rơi vào nồi cháo hiện ra sao ? ảnh 2
Người phụ nữ bất hạnh lặng lẽ bên con  Ảnh: Thuận Phong

Bác sĩ Trần Đình Hùng, khoa Hồi sức tích cực Viện bỏng Quốc gia – người điều trị trực tiếp cho cháu Lợi cho biết: “Chúng tôi chưa dám chắc về tương lai của cháu mặc dù hiện tại cháu Lợi tỉnh táo, có nhận biết, mạch và huyết áp ở giới hạn cho phép.

Tuy nhiên cháu cũng bắt đầu chuyển sang giai đoạn nhiễm trùng, nguy cơ tử vong rất cao. Giai đoạn này ngoài việc điều trị bằng thuốc thì còn phụ thuộc vào chính sức đề kháng của cháu bé.

Hiện trạng cho thấy cháu bị bỏng tới 60% cơ thể, riêng tại phần mặt, cổ là bị nặng nhất, bộ phận sinh dục cũng bị tổn thương trầm trọng. Trong trường hợp chữa khỏi các di chứng để lại cho cháu bé cũng rất lớn, trước hết là sẹo trên cơ thể sau đó là đến cơ quan sinh dục và chức năng vận động. Hơn nữa, cháu mới 24 tháng tuổi, nên việc điều trị không đơn giản chút nào!

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về:

Nguyễn Thị Thanh Tiền, 249/2 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc gặp trực tiếp ở Khoa Hồi sức tích cực Viện Bỏng quốc gia, Hà Nội. ĐT: 01228.512.377

Hoặc: Ban bạn đọc, báo Tiền Phong, 15 - Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.