Thắng 2-1, Inter giành chút lợi thế nhỏ

Thắng 2-1, Inter giành chút lợi thế nhỏ
TPO - Cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Inter và Chelsea đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính hơn rất nhiều so với chờ đợi. Đại diện của Serie A đã giành chút lợi thế nhỏ bằng thắng lợi 2-1 nhưng mọi chuyện vẫn còn ở phía trước.

Mourinho đã quá hiểu đội bóng cũ còn Ancelotti chẳng xa lạ gì với Inter. Cả hai đều quyết thắng vì mục tiêu Champions League luôn được đặt lên hàng đầu.

Đội hình thi đấu

Inter: Julio Cesar; Maicon, Samuel, Lucio, Zanetti; Stankovic (Muntari 84’), Cambiasso, Thiago Motta (Balotelli 58’); Sneijder; Eto’o (Pandev 67’), Milito.

Chelsea: Cech (Hilario 62’); Ivanovic, Carvalho, Terry, Malouda; Ballack, Mikel Obi, Lampard; Anelka, Kalou (Sturridge 78); Drogba.

Bàn thắng: Milito 3’, Cambiasso 55’ - Kalou 51’

Chính những yếu tố đó đã khiến trận đấu trở nên sôi động ngay từ những phút ban đầu với một màn rượt đuổi tỉ số khá kịch tính cùng một thế trận tấn công sôi động của cả hai bên.

Nhập cuộc với tinh thần tốt hơn nên ngay ở phút thứ 3, Inter đã có bàn thắng mở tỉ số.

Xuất phát từ một pha phối hợp của Eto’o và Sneijder bóng đến chân Milito để tiền đạo người Argentina làm động tác kĩ thuật loại bỏ sự đeo bám của Terry trước khi tung ra pha dứt điểm vào góc xa đánh bại Cech.

Có được “lưng vốn”, Inter lại thể hiện bộ mặt xấu xí như đặc trưng của Mourinho khi kéo đội hình xuống thấp và sẵn sàng “đá xấu” để ngăn chặn những đợt lên bóng của đối phương.

Chelsea không phải tay vừa khi họ rất nhanh chóng xốc lại đội hình rồi triển khai những đợt tấn công nguy hiểm.

Phút 16, Drogba suýt chút nữa tìm được bàn gỡ sau pha đá phạt hàng rào mẫu mực đánh bại thủ môn Cesar nhưng lại đập trúng xà ngang. Phút 24, lại là Voi rừng là mối nguy hiểm thường trực cho cầu môn đội chủ nhà khi anh có tình huống bắt volley rất đáng chú ý sau đường chuyền của Ballack.

Inter cũng thỉnh thoảng có được những tình huống phản công khá sắc bén. Phút 35, Sneijder đã có cú căng ngang khá thuận lợi cho Eto’o chỉ đứng cách khung thành có vài mét. Tuy nhiên, Báo đen lại sút trượt một cách đáng tiếc bỏ lỡ một cơ hồi thành bàn rõ như ban ngày.

Thắng 2-1, Inter giành chút lợi thế nhỏ ảnh 1
Tình huống gây tranh cãi khi Kalou ngã  trong vòng cấm địa. Ảnh: Daily Mail

Phút bù giờ của hiệp 1, Kalou suýt làm nên chuyện cho Chelsea khi có một pha chủ động ngã khá đẹp mắt trong vòng cấm nhưng trọng tài Gonzalez người Tây Ban Nha đã không chỉ tay vào chấm 11m.

Bước sang hiệp 2, Inter không còn duy trì được sự sắc bén nơi hàng phòng ngự trước những pha lên bóng với tốc  độ nhanh của Chelsea nữa. Phút 51, The Blues đã có bàn thắng san bằng tỉ số sau một pha đột phá đáng ngạc nhiên của trung vệ Ivanovic qua hàng loạt cầu thủ chủ nhà trước khi đẩy cho Kalou tung ra cú đặt lòng hiểm hóc vào góc xa.

Tuy nhiên, niềm vui của Ancelotti và các học trò chỉ duy trì được 4 phút khi Inter lập lại thế dẫn bàn. Đường căng ngang của Sneijder bị một hậu vệ Chelsea phá ra vô tình trở thành một cú mồi bóng ngon lành cho Cambiasso từ phía sau tung ra pha nã pháo. Phải đến lần dứt điểm thứ 2 thì cầu thủ người Argentina mới đưa bóng vào lưới Cech.

Phút 62, Chelsea chịu tổn thất khi thủ thành Cech không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Thế nhưng trong tình thế bị dẫn bàn lại còn thiếu trụ cột, The Blues suýt làm nên chuyện khi Lampard có pha dứt  điểm cận thành rất nguy hiểm từ đường căng ngang của Anelka. Nếu thủ thành Cesar của Inter không có một phản xạ xuất thần thì trận đấu đã trở lại thế cân bằng.

Những phút cuối, Inter chủ động hạ thấp đội hình để duy trì tỉ số có lợi cho mình. Chelsea cũng rất nỗ lực nhưng họ đã không thành công khi các hậu vệ chủ nhà đã có một ngày thi đấu rất xuất sắc.

Kết quả  2-1 mang lại chút lợi thế cho Inter nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc với Chelsea khi họ có được bàn thắng trên sân khách

MỚI - NÓNG