Các bến xe Hà Nội “nghẹt thở” vì đông khách

Các bến xe Hà Nội “nghẹt thở” vì đông khách
TPO - Hôm qua và sáng nay, 30 - 4, các phòng chờ, bán vé tại nhiều bến xe Hà Nội ở trong tình trạng “nghẹt thở” vì lượng khách dồn dập đổ về.

>> Chùm ảnh ùn tắc giao thông sáng 30 - 4

8 giờ sáng 30 - 4, hàng ngàn người lỉnh kỉnh túi xách, đồ đạc đứng chờ xe tại đường Giải Phóng, đường đi Pháp Vân - Cầu Giẽ trong khói bụi mịt mù. Chị Phí Lê Mai, một hành khách đợi xe tuyến Hà Nội đi Ninh Bình, cho biết: “Sáng nay, tôi đến bến Giáp Bát mua vé nhưng đông quá không mua nổi. Tôi cố len ra bãi để lên xe rồi mua vé nhưng cũng không được vì xe nào cũng kín chỗ. Đợi lâu sốt ruột, tôi ra ngoài đường đợi vẫy xe nhưng không xe nào cho lên".

Chín giờ sáng, lượng xe ùn ùn đổ về bến Nước Ngầm khiến tình hình ùn tắc càng thêm nghiêm trọng.

Đến 10 giờ, trong phòng chờ của bến xe Giáp Bát, không còn một ghế trống, nhiều người tranh thủ ngồi lên bậc thang, tựa lưng vào cột hoặc kiếm một chỗ trống rồi ngồi lên hành lý của mình.

Cũng trong lúc đó, đường đi Pháp Vân chìm trong khói bụi, tiếng còi xe trọng tải lớn, xe ô tô con, xe máy liên tục rúc lên càng làm không khí thêm ngột ngạt.

Bực tức vì bị “chết đứng” một chỗ quá lâu, một chiếc xe container chọn cách… rú ga inh ỏi khiến dòng người nhốn nháo. Ai nấy cố gắng nhích nhanh hơn, len lỏi vượt tới trước vì sợ viễn cảnh “xe điên”.

Hai bên đường, nhiều người đứng chờ xe tỏ ra mệt mỏi vì đợi quá lâu.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng nay, không có nhiều xe dám bắt khách dọc đường do lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông liên tục tuần tra.

cháy xe, phần lớn khách đều chấp nhận cảnh chen chúc, nhồi nhét, thậm chí cả chuyện tăng giá cước trên một số tuyến để về quê.

Một thanh tra giao thông làm nhiệm vụ tại ngã ba Pháp Vân cho biết: “Nhìn cảnh nhiều người khệ nệ vác hành lý quay trở lại bến xe để mua vé lên xe theo đúng quy định, chúng tôi cũng thấy rất thương họ. Nhưng chính tâm lý ngại mua vé, ngại chờ lại làm khổ họ, biến họ thành nạn nhân của xe dù, bến cóc”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc bến xe Giáp Bát, Hà Nội, cho biết: “Từ chiều 29 đến trưa ngày 30, chúng tôi giải tỏa được hơn ba vạn lượt khách. Năm nay, do được nghỉ bốn ngày, lượng học sinh sinh viên về quê rất đông nên dù đã huy động xe đường dài chưa có lịch xuất bến, xe bus tới hỗ trợ nhưng vẫn khó có thể giải quyết nhanh cho hành khách.

"Hai tuyến ách tắc nhiều nhất là tuyến đi Thái Bình và Thanh Hóa. Có lẽ phải đến chiều tối nay mới có thể phục vụ hết hành khách đi hai tuyến này” - ông Thành nói thêm.

Bến xe Lương Yên cũng trong tình trạng quá tải vào buổi sáng, đặc biệt là bốn tuyến đi Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Bình, Quảng Ninh. Đến 11 giờ 30, sau khi tăng cường thêm 30 xe hỗ trợ thì lượng khách cơ bản đã được giải tỏa.

Taxi kén khách

Do cháy xe, chiều nay, nhiều người phải thuê taxi, nhưng để có được chuyến xe người ta cũng phải tranh nhau. Một số tài xế taxi biết được điều này, thay vì bật đồng hồ tính cước như thường lệ, quay sang mặc cả, tính tiền theo “quốc” chẳng khác xe ôm.

Các bến xe Hà Nội “nghẹt thở” vì đông khách ảnh 1
Hành khách đang bị taxi làm giá trên đường Phạm Hùng, gần khu vực bến xe Mỹ  Đình, Hà Nội. Ảnh Minh Đức

Nhiều khách đi taxi biết không bật đồng hồ tính cước sẽ thiệt, nhưng không dám thắc mắc, vì nếu không đồng ý trả tiền theo đề nghị, tài xế ngoảnh mặt ngay.

Mặc cả theo “quốc”, thường được các tài xế đội giá lên khoảng 30% so với giá tính cước của đồng hồ.

MỚI - NÓNG