Vụ hành hạ dã man trẻ em ở Đầm Dơi:

Chân dung mợ Thơm

Chân dung mợ Thơm
TP - Lỡ làng. Gái một con, Mã Ngọc Thơm chung sống với Huỳnh Thanh Giang - sinh viên Trung cấp Thủy sản, chưa có việc làm. Sau đó, là chủ trại sản xuất tôm giống Minh Đức, giàu lên nhanh đến khó hiểu, vàng đeo đỏ cổ và sự kỳ lạ hơn là sự hành hạ, căm thù con người khó lý giải.

>> Tuổi thơ bị đánh cắp

Hỏi vì sao đánh đập Hào Anh? “Tôi thích đánh là đánh, thấy ghét là đánh, không nhớ mấy lần?”- Mã Ngọc Thơm lạnh lùng.

Chân dung mợ Thơm ảnh 1
Mã Ngọc Thơm

Thôn nữ lận đận

Mã Ngọc Thơm rời quê Hưng Mỹ (Cái Nước) giúp việc nhà cho chị ruột, có anh rể bị bệnh nặng, tại phường 5 (TP Cà Mau). Anh rể qua đời, gia cảnh chị ruột neo đơn, Mã Ngọc Thơm tiếp tục ở lại cho chị đỡ buồn và tranh thủ học may tại TP Cà Mau.

Ngồi lâu với máy may, Mã Ngọc Thơm bị bệnh thần kinh tọa, chữa trị bằng châm cứu tại phòng thuốc của một lương y ở TP Cà Mau. Lương y đem lòng thương thầm nhớ trộm nữ bệnh nhân trẻ hơn mình đến 30 tuổi vì làn da mịn màng, trắng trẻo.

Bệnh thần kinh tọa của Mã Ngọc Thơm thuyên giảm. Ngược lại, đời sống gia đình lương y gợn sóng gió. Vợ lương y đôi ba lần ngăn cản, ghen tuông, giữ chồng, xô đẩy tình địch. Nhưng lương y say men tình cô gái trẻ, như cá mắc câu!

Cuối cùng, lương y thuyết phục vợ cho mình cưới Mã Ngọc Thơm làm vợ bé nhưng bị vợ cự tuyệt. Phía gia đình Mã Ngọc Thơm cũng nhất quyết không gả.

Dù không được vợ lớn đồng ý cưới vợ bé nhưng lương y vẫn chung sống và chu cấp cho Mã Ngọc Thơm. Ông mua cho Thơm ngôi nhà ở phường 7 (TP Cà Mau) để dễ lui tới. Mã Ngọc Thơm sinh cho lương y một con trai lấy họ cha, nay cậu bé đã lên 10, học lớp 3.

Nhiều người quen biết với lương y cho rằng do làm ăn thất bại hoặc  phải chu cấp cho cô vợ bé nuôi con vượt quá thu nhập của nghề thầy thuốc nên lương y tìm đến cái chết để giải tỏa.

Mã Ngọc Thơm muốn để tang người tình nhưng bà vợ lớn của lương y không cho. Mã Ngọc Thơm bán nhà riêng, chuyển về ở chung với chị ruột góa bụa và đổi họ cho con theo họ mẹ.

Sang ngang

Có vốn kha khá nhờ bán căn nhà của người tình cũ, Mã Ngọc Thơm cho vay tiền góp, đánh bạc với bạn bè… Gái một con trông mòn con mắt, vàng đeo lủng lẳng, phóng xe tay ga vù vù, Mã Ngọc Thơm giao du rộng hơn, quen biết nhiều hơn.

Mã Ngọc Thơm quen biết với Huỳnh Thanh Giang, người kém chị ta 3 tuổi, ở bên kia sông Rạch Rập, phường 8 (TP Cà Mau). Huỳnh Thanh Giang là sinh viên Trung cấp Thủy sản, chưa có việc làm.

Anh Phong, Trưởng khóm 5, phường 8 (TP Cà Mau) cho biết, gia đình của Huỳnh Thanh Giang là lao động nghèo. Ông Huỳnh Văn Nghĩa - cha của Huỳnh Thanh Giang chạy đò dọc, nay lên bờ vá xe. Mẹ là bà Lê Kim Hoàng, làm nội trợ.

Năm anh em của Huỳnh Thanh Giang đều có gia đình, làm ăn tích cực, đủ ăn đủ mặc. Huỳnh Thanh Giang là con trai thứ tư, vừa lao động phụ giúp gia đình, vừa đi học. Hồi chưa sống với Mã Ngọc Thơm, Huỳnh Thanh Giang làm thuê, giăng lưới cá chốt kiếm tiền đi học.

Mã Ngọc Thơm với Huỳnh Thanh Giang chung sống nhau như vợ chồng. Chàng sinh viên Trung cấp Thủy sản không lanh lẹ bằng người tình đã có một con. Bà con ở khóm 4, phường 5 (TP Cà Mau) kể: Ngày Huỳnh Thanh Giang đến nhà Mã Ngọc Thơm, hai người đi chơi thì Thơm chở Giang sau lưng, có thể Giang chưa biết chạy xe máy.

Một người dân gần nhà Mã Ngọc Thơm nói: “Nhà chị em Thơm sống kín đáo, ít quan hệ với xung quanh. Tôi không được mời dự đám kết hôn của Mã Ngọc Thơm - Huỳnh Thanh Giang nhưng có nhìn thấy ảnh đám cưới, không biết tổ chức ở đâu. Hiện nay, họ có con chung được 19 tháng tuổi”.

Tôm sú giống đẻ ra vàng?

Mã Ngọc Thơm có ngôi nhà số 100/3 Bùi Thị Trường, khóm 4, phường 5 (TP Cà Mau), cuộc sống bình thường. Nhưng khi Thơm - Giang làm trại tôm giống ở Ngọc Chánh (Đầm Dơi) có sự thay đổi lớn, giàu lên nhanh đến mức khó hiểu.

Vụ hành hạ trẻ em ở Đầm Dơi: Bắt tạm giam Mã Ngọc Thơm

Ngày 8-5, Cơ quan CSĐT Công an Đầm Dơi bắt tạm giam Mã Ngọc Thơm - vợ Huỳnh Thanh Giang, chủ trại tôm giống Minh Đức, ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi).

Trước đó, Cơ quan CSĐT công an Đầm Dơi khởi tố Mã Ngọc Thơm phạm tội “hành hạ người khác”, “cố ý gây thương tích” nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Nhưng sau đó, Mã Ngọc Thơm làm đơn xin vào trại giam bị người dân đòi hành hung để trả thù cho Nguyễn Hào Anh. 

Năm 2008, vợ chồng Mã Ngọc Thơm - Huỳnh Thanh Giang mua lại trại tôm giống của một người dân ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi) với giá 90 triệu đồng.

Ông Trương Văn Tâm, Bí thư Chi bộ ấp Phú Hiệp cho biết: “Trại tôm giống của chủ cũ có 30 hồ ươm. Sau lần sụp đất, trại tôm giống của Giang còn khoảng 26 hồ ươm. Sản xuất tôm giống không có gì đặc biệt, người dân địa phương ít đến mua, chủ yếu bán cho người ở xa đến”.

Ông Nguyễn Thanh Vân, ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi) cho biết, ở vùng này có nhiều trại sản xuất tôm giống để bán cho người nuôi tôm. Nhưng có một số thua lỗ, bán tháo trại, chuyển sang nghề khác. Số còn lại đang sản xuất cầm chừng, theo mùa vụ.

Vả lại, sản xuất tôm giống để bán cho người nuôi tôm phải bán chịu đến khi người ta thu hoạch mới thu tiền về thì lời lãi không nhiều. Ông Nguyễn Thanh Vân cho biết: “Tuy sản xuất tôm giống ở đây nhưng cứ vài ba ngày là Giang lại đi Cà Mau”.

Một người dân ở khóm 4, phường 5 (TP Cà Mau) cho biết: “Có lần hỏi thăm vợ chồng mở trại sản xuất tôm giống ra sao, Thơm nói mỗi tháng lãi vài trăm triệu đồng. Tôi thật sự ngỡ ngàng vì ông anh ruột tôi có đến 90 hồ ươm tôm giống mà chẳng thấy lời lãi gì, phải lấy nguồn khác bù vô.

Những người dân gần nhà Mã Ngọc Thơm ở khóm 4, phường 5 (TP Cà Mau) nói rằng nhiều lần nhìn thấy vợ chồng Mã Ngọc Thơm - Huỳnh Thanh Giang mang theo cả bao tiền, toàn loại tiền 500.000 đồng. Người phụ nữ làm móng dạo cho Thơm cũng có lần nhìn thấy.

Trên người của Mã Ngọc Thơm đeo vàng trang sức kín cả cổ, lúc lử cả tay và chân. Anh Nguyễn Minh Nhứt, Trưởng khóm 4, phường 5 (TP Cà Mau) ước lượng: “Mã Ngọc Thơm đeo hơn chục cây vàng!”

Vợ chồng Thơm - Giang giàu nhanh, xài tiền lớn, mở miệng ra là tiền và có khi tỏ ra hào phóng. Bà Phạm Thị Màng, ở gần trại giống Minh Đức, ấp Phú Hiệp, Ngọc Chánh (Đầm Dơi) xác nhận: “Vợ chồng Giang cho tiền người nghèo, người gặp khó khăn. Mẹ con tôi cũng được cho 500.000 đồng khi chồng tôi mới chết, con chưa có việc làm.

Chân dung mợ Thơm ảnh 2
Tình trạng của Hào Anh trong những ngày đầu nhập viện

Khi vụ hành hạ cháu Hào Anh phơi bày, tôi cũng làm khó hiểu là vì sao vợ chồng Thơm thương người này mà tàn nhẫn với người khác?”.

Mã Ngọc Thơm thích được khen đẹp

Một số chị em phụ nữ ở ấp Phú Hiệp, Ngọc Chánh (Đầm Dơi) khẳng định Mã Ngọc Thơm rất thích được khen đẹp, thậm chí ai đó khen người khác đẹp trước mặt Thơm thì chị ta tỏ vẻ khó chịu.

Chị Nguyễn Thị Kế, ở sát vách trại tôm giống Minh Đức cho biết: “Tôi khen Thơm đẹp, đeo vàng nhiều, liền được Thơm cho tiền mua 2 chỉ vàng đeo. Nhưng sau đó xích mích, tôi trả rồi”.

Chuyện làm đẹp bằng vàng của Mã Ngọc Thơm được nhiều người biết. Nhưng việc hành hạ dã man Nguyễn Hào Anh là điều xấu được giấu kín trong con người tỏ ra lương thiện.

Anh Trương Văn Tâm, Bí thư chi bộ ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi) xác nhận: “Lần nào huy động góp tiền từ thiện thì vợ chồng Giang – Thơm đều vui vẻ, sẵn sàng?”.

Trong những ngày này, điều tra viên đang làm việc với Mã Ngọc Thơm để làm rõ hành vi hành hạ dã man Hào Anh. Ngôi nhà 100/3 Bùi Thị Trường, khóm 4, phường 5 (TP Cà Mau) chỉ khép hờ. Mã Ngọc Thơm gửi con nhỏ cho ngoại, viết đơn tự nguyện xin vào tù để bảo toàn tính mạng nhưng Cơ quan CSĐT công an Đầm Dơi chưa chấp thuận.

Thượng tá Nguyễn Trường Hà, Phó Trưởng công an Đầm Dơi cho biết: Cơ quan CSĐT Công an Đầm Dơi đang rà soát, đối chiếu, xác minh chứng cứ để chuyển hồ sơ cho Viện KSND Đầm Dơi vụ án “hành hạ người khác”, “cố ý gây thương tích” của chủ trại tôm giống Minh Đức. Các cơ quan: Công an,  Viện KSND, TAND tỉnh Cà Mau đều cử cán bộ hỗ trợ cấp dưới ngay từ đầu.

Nhiều cán bộ cơ sở tự nhận hình thức kỷ luật

Ông Lê Thanh Liêm, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đầm Dơi cho biết, cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm cán bộ ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi) diễn ra hôm 8-5.

Theo đó, các ông: Phạm Đức Ly, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh, ông Nguyễn Bình, Trưởng công an xã Ngọc Chánh đều tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách; ông Lý Thái Triều công an viên phụ trách ấp Phú Hiệp, Trưởng ấp Phú Hiệp Trương Anh Út cùng tự nhận hình thức kỷ luật là cảnh cáo.

Ông Đoàn Quốc Khởi, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi cho biết căn cứ vào kết quả kiểm điểm, Hội đồng khen thưởng - kỷ luật huyện Đầm Dơi sẽ quyết định hình thức kỷ luật. 

Còn nữa

Kỳ tới: Phóng viên Tiền Phong cố gắng đi tìm câu trả lời: Vì sao thuở hàn vi thì vợ chồng Giang – Thơm thương người, nhân ái và chan hòa với bà con lối xóm? Khi giàu có một cách bất thường thì đôi vợ chồng này lại mang một gương mặt và tâm địa hoàn toàn khác?

Đón đọc trên TP số 130

MỚI - NÓNG