Chào nhà vô địch, Chelsea!

Chào nhà vô địch, Chelsea!
TPO - Trong sức ép, Chelsea càng thể hiện được bản lĩnh và sự bền bỉ. Chiến thắng không thể tin nổi tới 8 - 0 của The Blues trước Wigan đêm qua cho thấy, không ai xứng đáng hơn họ để lên ngôi vương tại Premier League mùa này.

Có rất nhiều sức ép đè nặng lên Chelsea trước trận đấu ở Stamford Bridge, trong đó có chuyện M.U rất giỏi trong chặng về đích và đã nhiều lần giật lấy danh hiệu trước mũi kẻ khác đúng vòng đấu cuối cùng.

Đối thủ của The Blues lần này là Wigan, đội đã bất ngờ đánh bại chính Chelsea ở lượt đi với tỉ số 3 - 1. Thế nhưng, khi nhập cuộc, thầy trò Ancelotti chứng tỏ cho tất cả thấy, họ chẳng mảy may để ý tới những sức ép từ nhiều hướng để thoải mái chơi thứ bóng đá cống hiến và hủy diệt đối thủ.

Với tám bàn thắng vào lưới Wigan, Chelsea có một mùa giải cực kì ấn tượng với 103 lần lập công. Họ chính thức vượt qua kỉ lục 100 bàn một mùa bóng của Tottenham vào năm 1963.

Với cú hattrick trong trận đấu này, Voi rừng Drogba vượt lên kẻ bám đuổi Rooney để có được danh hiệu vua phá lưới với 29 bàn. Nhưng trên hết, họ vượt qua M.U để giành lại ngôi vô địch đã nằm trong tay đối thủ suốt ba năm qua. Một chiến quả không thể ngọt ngào hơn giành cho HLV Ancelotti trong mùa giải đầu tiên ông trở thành “thuyền trưởng” ở sân Stamford Bridge.

Trở lại một chút với những diễn biến trên sân, đó có thể là một kịch bản khiến cho những người yêu thích sự bất ngờ, mong chờ một kịch tính phải phát điên.

Vừa nhập cuộc, Chelsea lập tức tạo ra sự khác biệt bằng lối chơi mạnh mẽ quyến rũ theo kiểu chẳng cần quan tâm tới đối thủ là ai. Đáng khen cho Wigan khi họ không còn động lực thi đấu nhưng đã thể hiện một tinh thần rất tốt, chẳng giống như Liverpool yếu ớt ở vòng đấu trước.

Tuy nhiên, một chút may mắn giúp Chelsea có được bàn thắng từ khá sớm (phút thứ 6 do công của Anelka) để xóa bỏ tâm lý đang đè nặng. Một chút nghiêm khắc từ trọng tài Atkinson khi truất quyền thi đấu của Cadwell ở phút 31 trong tình huống mà theo nhận định chủ quan của người viết thì chỉ đáng thẻ vàng.

Wigan dù rất nỗ lực nhưng cũng phải chấp nhận vỡ trận trong khi đó Chelsea trong cơn hứng khởi của men say chiến thắng đã chơi cực kì ấn tượng trong những phút còn lại.

Nhiều người không nghĩ rằng đó là một trận đấu trong khuôn khổ Premier League mà là trận đấu tập giữa Chelsea và một đội bóng “hạng lông” nào đó. Có cảm giác mỗi lần các cầu thủ áo xanh lên bóng là khung thành của Politt bên phía Wigan chao đảo.

Drogba, sau khi năn nỉ Lampard xin thực hiện quả phạt đền ở hiệp một mà không được, đã có cú hattrick ấn tượng trong hiệp hai để bứt lên trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới. Bàn thắng của Ashley Cole ở phút cuối giống như một lời tuyên bố long trọng cho bữa tiệc bắt đầu.

Champagne đã chảy như suối tại Stamford Bridge. Chiếc Cúp thật đã được trao tới tay thầy trò Ancelotti (phiên bản của chiếc Cúp nằm tại Old Trafford trong trường hợp M.U lên ngôi). Niềm vui bất tận của các CĐV, cầu thủ và hàng triệu người hâm mộ The Blues trên toàn thế giới.

Ở trên khán đài, Abramovich đã vỗ tay rất lâu và cười như Liên Xô! Có vẻ như ngài Chủ tịch đã tìm ra được niềm vui nơi đội bóng mà mình bỏ ra quá nhiều tiền trong nhiều năm qua.

Đó là một Chelsea vô địch với lối chơi đẹp mắt giống như một bông hoa ngát hương để lại nhiều cảm xúc chứ không phải cỗ máy chiến thắng vô cảm dưới thời Mourinho.

Giọt nước mắt tại Luzniki từ thất bại tại Chung kết Champions League cách đây hai năm đã được lau khô để thay vào đó là nụ cười. Cho nhà vua mới ở nước Anh mang tên Chelsea.

MỚI - NÓNG