Drew Barrymode: Thiên thần đã thoát khỏi địa ngục

Drew Barrymode: Thiên thần đã thoát khỏi địa ngục
NĐVN - Cô mơ ước có một số phận của nàng Lọ Lem. Nhưng giữa rượu và các chàng hoàng tử quyến rũ đáng ngờ, cuộc sống của cô không phải lúc nào cũng là chuyện cổ tích...
Drew Barrymode: Thiên thần đã thoát khỏi địa ngục ảnh 1
Drew Barrymode

Câu chuyện về một thiên thần (của Charlie) đã tự mình thoát ra khỏi địa ngục...

Drew Barrymore đã đóng phim từ năm 7 tuổi với Người ngoài hành tinh, trước khi rơi vào địa ngục.

Nghiện rượu năm 9 tuổi, sử dụng chất kích thích năm 11 tuổi và kiệt sức khi mới 13. Kể từ đó, dù rằng cô đã trở lại trên màn ảnh  ở các vai diễn chính, mọi người đều cho rằng cô khó có thể thay đổi, rằng cô đã quá lạm dụng cuộc sống để chúa Trời tha thứ. Một suy nghĩ logic...

Tuy nhiên, Drew còn là một cô gái bình thường, với một giấc mơ dễ thương về một tình yêu lớn. Bất chấp quá khứ, cô thích tưởng tượng đến số phận của nàng Lọ Lem.

“Giống như cô ấy, tôi muốn tạo ra một số phận của riêng mình bằng một tình yêu”.

Năm 1998, khi cô đóng vai chính trong Chuyện cổ tích về nàng Lọ Lem, cô không ngớt nhắc về điều mà mình nghĩ về nhân vật ưa thích này: “Điều mà tôi thích chính là việc cô ấy đã cố gắng để thoát ra được những khổ đau của mình”.

Giống như nữ nhân vật chính của câu chuyện cổ tích, Drew đã không biết đến những giây phút hạnh phúc. Trước tiên lỗi thuộc về gia đình. Một gia đình nghệ sĩ và nghiện rượu luôn xảy ra xung đột. Trước khi chìm đắm trong rượu và cocain, ông và chú họ của cô đã từng đóng cặp với Greta Garbo và Humphrey Bogart.

Drew Barrymode: Thiên thần đã thoát khỏi địa ngục ảnh 2

John, bố của Drew, cũng là diễn viên, nhưng không lâu. Luôn luôn say xỉn, cuối cùng ông ta cũng rời khỏi trường quay để đắm mình hoàn toàn vào chai rượu.

Quay phim quảng cáo khi mới 1 tuổi, nhận vai diễn đầu tiên khi mới lên 5, trước khi được đạo diễn Steven Spielberg phát hiện. Bị quyến rũ bởi gương mặt xinh xắn, ông đã chọn cô trong số một trăm mười lăm ứng cử viên.

Với Drew, đây thực sự là bước đầu tiên của vinh quang. Và song song đó, cũng là cánh cửa để bước vào địa ngục. Sau khi hoàn thành bộ phim về người ngoài hành tinh nổi tiếng trên toàn thế giới, cô trở thành một siêu sao. Cùng với những tiệc rượu suốt đêm. Lúc bấy giờ, cô chỉ mới lên 8.

Ngược lại với nàng Lọ Lem, cô không có bà mẹ ghẻ ở nhà, nhưng lại có một bà mẹ vô trách nhiệm. Người  đã để cô làm tất cả những gì mình thích. Kết quả là ở tuổi 14, Drew hoàn toàn bị phá hủy. Và khi cô kết thúc đợt cai nghiện thứ ba, không còn đạo diễn nào dành cho cô “chiếc giày thủy tinh để thử”.

Hoàn toàn mất phương hướng, cô thử tự mình biến đổi bằng việc trở thành nữ phục vụ trong Quán cà phê. Tài năng không được công nhận, cô rụt rè quay trở lại điện ảnh và nhận một loạt vai trong các bộ phim tồi.

Giữa những bộ phim hạng Z và phim truyền hình rẻ tiền, Drew còn nhận lời chụp ảnh nuy cho tạp chí Playboy và nhìn những vai diễn lớn tuột khỏi tay... Tuy nhiên, cô đã không nghiện ngập trở lại. Và thay vì tin vào một tương lai nghề nghiệp tốt đẹp hơn, cô vẫn tin vào chàng hoàng tử dễ thương.

Người mà cô đã gặp năm 1994. Anh ta tên là Jeremy Thomas, đẹp trai và là phục vụ quán rượu. Anh ta hứa đưa cô lên mặt trăng. Một câu chuyện tình yêu đẹp như những gì các cô gái trẻ thường mơ ước. Và một vụ li dị, mười chín ngày sau đám cưới...

Chính vào thời điểm đen tối đó, cuộc đời của Drew lại bước sang trang mới, giống như truyện cổ tích. Năm 1995, Joel Schumacher đề nghị cô tham gia Batman Forever. Ông muốn mình là người đầu tiên mang lại cho cô cơ hội.

“Điện ảnh cần có một ai đó giống như Drew. Cô là bằng chứng rằng con người ta có thể vượt qua bất hạnh, qua sự thái quá và qua vinh quang đến sớm”.

Hoàn hảo trong phim, cô đã chứng minh rằng đạo diễn có lí. Và cỗ máy đã khởi động một cách nhanh chóng. Woody Allen từ chối quay Tất cả mọi người đều nói em yêu anh nếu cô không vào vai nữ chính, đạo diễn Scream đề nghị cô vai chính (mà cô đã từ chối, và chỉ nhận một vai phụ), Drew đã trở lại đỉnh cao.

Nhưng cô vẫn chưa thực hiện được giấc mơ cuộc đời mình: Tìm kiếm một tình yêu đích thực. Không nản lòng, Drew xây dựng lại quá khứ thiếu thốn và tạo dựng tương lai.

Cô hòa giải với mẹ, tặng bố một ngôi nhà, và hòa bình với chính mình. Và thậm chí trở thành một nữ thương gia thành đạt. Cô sản xuất và đóng trong Những thiên thần của Charlie, một thành công toàn cầu.

Năm 2004, cô nhận được ngôi sao trên đại lộ Hollywood. Về sự nghiệp, cô đang ở trên bầu trời. Thời gian gần  đây có vẻ như thiên thần của Charlie này muốn đầu tư hơn nữa vào việc củng cố vị thế của mình, cả trong lĩnh vực điện ảnh (với 50 lần hẹn đầu tiên, Cơn sốt tình yêu), cả trong thời trang (quảng cáo cho thời trang Xuân/hè 2006 của Misoni, trên chuyên trang mốt của Vogue Mỹ).

Ở tuổi 30, cô trở thành một biểu tượng thời trang của giới trẻ Anh. Nằm trong top mười nữ diễn viên được trả cao nhất Hollywood, Drew Barrymore cuối cùng đã thoát khỏi địa ngục bằng đôi cánh thiên thần.
MỚI - NÓNG